Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt!!!
sunny8x
04-08-2005, 05:29 PM
Chẳng còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời người con gái
Từ khi mình xa nhau
Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau........
Cục Kẹo Cô Nương
04-08-2005, 06:26 PM
Em chẳng còn nước mắt
Dành cho anh nữa đâu
Vì em đã khóc sầu
Cho tình đầu tan vỡ
Em chẳng còn nước mắt
Dành cho anh nữa đâu
Vì anh đã quên mau
Bao kỉ niệm phút đầu
Anh vui bên người mới
Có nhớ tới em chăng
Có bao giờ anh biết
Vị đắng tình li tan
littlesnow_lh
04-08-2005, 10:04 PM
Nước mắt em êm đềm chảy xuống
Cho cuộc tình muôn nỗi đắng cay
Dẫu biết rằng anh nào có hay
Nhưng em vẫn đọa đày .......
A-n-H43v3r
04-08-2005, 10:24 PM
hay sunny
Nước mắt em bây giờ đã cạn khô
Như tình ta một nấm mồ chôn kín
Có đôi khi chạnh lòng nghe bịn rịn... những ngày xưa..
Giọt nước mắt ngày nào nghe lạnh buỗi tiển đưa
Một mối tình có ai vừa vứt bỏ
Như chết lặng trong em giây phút đó... chia tay
Để rồi hôm nay sau bao tháng bao ngày
Ta gă.p lại vẫn hình hài xưa ấy
Khoảng trời xưa bỗng nhiên bừng sống dậy
Em giật mình...sao chợt thấy lòng đau...
apple18
05-08-2005, 10:28 AM
khóc cho anh bấy nhiêu cũng đủ rồi
tình khờ, tình dại thế là thôi
giận anh nhiều lắm em ko nói
chỉ biết âm thầm khóc với mưa......
nước mắt em rơi cũng vừa cạn
ân tình ta hết kể từ đây
chuyện của 2 ta thuở bấy lâu
nay đành quên lãng đến 1000 sau
Nhân..sầu
05-08-2005, 10:43 AM
người ta khóc nước mắt trên mi
khi tôi khóc lệ tuôn trong lòng
mong nhặt được thứ làm bờ đê
để ngăn dòng nước tuôn trong lòng
GoodNight[Rain]
05-08-2005, 11:08 AM
Chẳng còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời người con gái
Từ khi mình xa nhau
Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau........
một người đi cho một người thương nhớ
chiều dần trôi lãng vãng áng mây mờ
vần thơ xưa giờ chìm trong kí ức
còn lại bao nhức nhối những dư âm
thời học sinh se sẻ mối duyên lành
khi tơ tình vừa đơm hoa kết trái
thời học sinh ôi tình yêu nhỏ dại
mối tình khờ nào biết đến ngày mai
hoang hon mau tim
05-08-2005, 08:54 PM
nước mắt cho anh đã hết thật
khóc nhiêu rồi mà tình vẫn xa
ôm giá lạnh mang vào hư ảo
tim giá băng tan vỡ mối tình đầu
lòng thay đổi chút tình chưa tỏ
anh phủ phàng bỏ ngỏ tình em
theo bênh ấy một người tình mới
anh thật lòng hay lại dối giang
có hay ko mối tình chân thật
trong tim , anh con tim hay dối lừa
seshi
02-09-2005, 07:33 PM
Người ta nói một lần yêu là nhớ !
Nhớ thật nhiều , anh sẽ chẳng quên đâu
Cho dù mai hai đứa có bạc đầu
Lòng anh vẫn còn yêu em mãi mãi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.