PDA

Xem đầy đủ chức năng : Huyền thoại tình yêu



luna_luna
31-05-2008, 08:44 PM
Chap 1: Mưa…..hiện về ký ức
Tí tách ,…..
_Anh ơi , mưa rồi kia !

_ uh !Mưa thích em nhỉ!Mưa đẹp như em vậy!

_Xạo quá đi hà ! Nịnh hoài ! Thấy ghét ghê!

_ hihi! Ariko…à………cho anh hỏi tí……………………..

_Gì anh ?

_À ….ừm…..!Ariko à ! Nếu như một ngày nào đó anh đi xa , xa lắm , có thể sẽ không còn gặp em nữa thì….em sẽ làm sao ?




_Thì oánh anh chứ sao nè ! Có vậy cũng hỏi nữa !

_Ơ ! Sao lại oánh anh !

_Thì tại anh hứa với em là sẽ không bao giờ xa em mà ! Nhớ hok nè ?

_..............

_Nè , sao anh hok nói gì vậy ! Bộ buồn hả ? Nhìn em nè cho đỡ buồn!

_Lêu lêu ! ^_^.

_HIHI,HAHA,….!

_Anh nói cho em biết nhá!

_Nói gì nè!

_ANH YÊU EM , ANH YÊU EM , ARIKO ! ANH YÊU EM TRỌN ĐỜI , TRỌN KIẾP ! ARIKO CỦA ANH.
_HIHI!EM YÊU ANH!

Cái ngày hạnh phúc ấy còn không anh !

Bây giờ
Trời đang mưa ! Mưa vẫn rơi nhưng sao …..chỉ mình em ! Chí mình em đứng đây nhìn mưa ! Trống vắng….hiu quạnh….đau xót ! Nước mắt: một giọt , hai giọt ,… chảy dài trên mặt em . Mưa cũng chỉ đứng nhìn em với nỗi long . Mưa hòa vào niềm đau của em . Còn anh…….Em cứ ngỡ lời nói yêu em ngày nào vẫn còn ! Em đang chạy trốn , lẩn tránh sự thật :Em mất anh! Em sợ , thật sự sợ !Thật khó để đối diện với nó ! Nếu tình yêu của em chỉ là giấc mơ thì em sẽ ngủ vùi để chạy trống sự thật , một sự thật phũ phàng . Mất anh rồi , em chỉ biết cố nén long lại . Mất anh , quả là một nỗi đau rất lớn. Trái tim bây giờ chỉ còn là hai mảnh vụn đã vỡ ra . Kỉ niệm Ngày ấy vẫn để lại trong em một ký ức khó mà phai mờ ! Hai thế giới hoàn toàn khác nhau . Em đứng đây nhìn anh đi về phía bên kia . Những nỗi niềm đều đã bị vùi lấp . Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ …………………………………………� �………………………….

Hết chap 1
<Còn tiếp>

Fennybubu
31-05-2008, 09:13 PM
Người con trai chết rồi hả?
Típ đi tg.

fanmg
31-05-2008, 09:23 PM
hơi ngắn dey,chắc là one short,chưa cảm nhận dc hết tình cảm của 2 nhân vật chính nhưng đoạn cuối viết dc,đọc mà buồn..........

_Smile_oftear_
31-05-2008, 10:38 PM
Cái tên rất ấn tượng , post ngắn quá chưa có gì nhận xét.^^
Anh chàng ấy chết rồi sao??=_=

tienu
01-06-2008, 12:31 AM
Cái tên rất ấn tượng , post ngắn quá chưa có gì nhận xét.^^
Anh chàng ấy chết rồi sao??=_=

Chứng tỏ bạn Smile khoái những thứ huyền huyền ảo ảo :so_funny: (Lâu lâu mới gặp người đồng sở thích :D)

Truyện này...có nên đặt tên là "huyền thoại"? :D Hay chỉ là "câu chuyện"

Bạn viết tiếp đi nhé :D (Lười............ -_-'')

ShiningSakhalin
01-06-2008, 12:36 AM
chàng trai chết rồi à
tội cô gái quá