Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Điệp khúc mùa hè -tình bạn



tuoihung
31-05-2008, 07:39 AM
Phượng đừng cháy đốt nắng hồng thêm nắng
Cho ánh mắt ai dòng lệ cứ dâng tràn
Sân trường thân yêu bỗng rộn tiếng ve ran!

Mùa hè hỡi ! Hè là sắc tím nhuộm bằng lăng da diết
Là hoa nắng rơi đầy lưu luyến bước ta đi
Hoa điệp nở vàng_sứ giả của mùa thi
Của giây phút chia ly với biết bao kỉ niệm
Tiếng trống trường...dở dang câu chuyện
Ghế đá âu sầu nằm mặc lá vàng rơi
Mây trắng im lìm nhìn gió chẳng buồn trôi
Đàn chim nhỏ hướng chân trời thẳng cánh

Thời gian qua dệt tháng năm lấp lánh
Tình bạn bao la thắm thiết không rời
Hè đã về mang nỗi nhớ chia phôi
Lòng thổn thức hát bài ca tình bạn !!!


,,,tươihung,,,