Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quên



Tháng Tư
31-05-2008, 06:26 AM
Quên nhau anh nhé khi ta ko còn yêu nữa
Vấn vương làm gì hai chữ nhớ thương
Quên thật đi nhé khi tim em ko còn chỗ
Cho bóng hình anh ngự trị nữa đâu

kurawa
31-05-2008, 09:06 AM
dù vẫn biết quên cho lòng hết khổ
nhưng tim này liệu có thể nào quên
những câu nói..những môi hôn ngày cũ
mãi muôn đời vẫn ấp ủ trong anh

ChangKhoAnhKiet
31-05-2008, 12:57 PM
Có quên được đâu khi lòng hoài nhung nhớ
Yêu thương hôm nào sao người nỡ quên mau
Làm sao để quên những gì trong quá khứ
Ôm mãi niềm đau trong nỗi nhớ nghẹn ngào....

me0c0n
31-05-2008, 07:23 PM
Dĩ vãng trôi tình chôn vùn quá khứ
Kỉ niệm nào thôi quên nhé người ơi
KHông còn iu thì ta tìm đường mới
Cho ân tình theo năm tháng nhạt phai

suol
02-06-2008, 09:50 PM
quên nhau nhé! thôi ta quên nhau nhé
tình của đôi ta nay cách xa
đường em em đi đường anh anh bước
cuối nẻo chân trời chớ gặp nhau!

hoang hon mau tim
05-06-2008, 07:39 AM
xin hãy quên đừng nhớ - em tủi
ở bênh người -nhớ em -người tủi như em
màng đêm dày lạnh thì buồn thật
nhưng quen rồi chẳng thấy lạnh đâu anh

từng canh vắng ai là người mong đợi
sẽ hết rồi những nỗi cô liêu
có quạnh hiêu thấy đời đơn độc
nếm trải nhiều càng ghét chữ yêu

langtukiem87
05-06-2008, 12:09 PM
yêu thì nhớ mà cố quên càng nhớ
hết yêu rồi sao ta chẳng thể quên
người đi mãi còn mình ta ở lại
vẫn miệt mài cố xóa những vết thương
ta ném nó vào sâu trong lòng kín
nhưng nào ngờ nó chẳng chịu ngủ yên
để rồi mãi hằng đêm ta trằn trọc
làm sao đây để xóa 1 mối tình

kurawa
06-06-2008, 09:32 AM
mối tình xưa đâu dễ gì xoá được
vết thương lòng sao có thể nào quên
ngày xưa đó một chuyện tình hạnh phúc
nhưng giờ đây chỉ còn lại mình ta
ôm thương nhớ..ôm bóng hình ngày cũ
ôm niềm đau..ôm tiếc nuối cuộc tình
lòng cay đắng nhưng sao không khóc được
có phải vì nước mắt đã cạn khô.........