PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vấp ngã và Trưởng thành ...



kem dâu mút
29-05-2008, 09:54 PM
Người ta cứ hay buộc miệng ra nói “một lần vấp ngã để trưởng thành hơn” để biện hộ cho những cú va chạm cuộc sống. Chẳng biết đúng hay là sai, chỉ thấy rằng 25 năm trôi qua là 25 năm không phân biệt được cú nào là ngã chỉ trầy sước sơ sơ, cú nào ngã để rồi chấn thương nữa. Nhắm mắt lại chỉ để nghiền ngẫm những gì đã trôi tuột vế quá khứ, lại thấy mở ra một hình ảnh khác lướt qua, nhanh có, chậm có, đậm nhạt cũng khác nhau nốt. Và rồi cuối cùng cũng chẳng thấy trưởng thành lên được là bao nhiêu.

Ngày hôm qua có kẻ bảo rằng, đừng sống với quá khứ và hãy sống cho hiện tại. Có nên thế chăng khi mỗi một cú vấp ngã là một lần để lại một vết xẹo, vẫn còn đấy có mất được đâu. Làm sao quên!

Nói thế không có nghĩa là bi quan mà là muốn tự nhắc nhở bản thân không ngừng nghỉ lao vào cái thực tại và cũng không được quên quá khứ. Vốn dĩ có quá khứ thì có hôm nay và có ngày mai kia mà.

Trở lại vấn đề một chút, ấy là khi ta đương nghĩ lại coi ta đã trưởng thành được bao nhiêu hay đã đi một đoạn đường xa như thế rồi mà còn lắm kẻ bảo còn trẻ con. Ờ hay, cái tuổi phải trưởng thành thì nó phải trưởng thành thôi, còn trẻ con thì … (sao vẫn không giải quyết được vấn đề này, khó quá chăng?). Mà thật ra cái đoạn đường ấy còn nan giải lắm, còn chông gai lắm, biết vấp ngã thêm lần nào nữa … đợi đến khi thực sự trưởng thành thì khi ấy có khi đầu hai, ba thứ tóc rồi, chờ mãi …

Nhân tiện, chợt khám phá ra rằng trẻ con thì chưa trưởng thành nhưng trưởng thành vẫn còn tồn tại trẻ con. Lạ không?

giÓ
29-05-2008, 10:59 PM
:so_funny: mở hàng, đọc thấy buồn cười quá

cái khái niệm người lớn trẻ còn thì cũng chỉ là một khái niệm thôi mà, mình bảo đứa bé kia là trẻ con, nhưng đôi lúc có chú/ bác nào đó là bảo mình trẻ con, rồi một ông già nào đó lại bảo chú/ bác ấy là trẻ con, chẳng qua chỉ là một khái niệm, nên xét theo nghĩa trẻ con là một từ dùng để chỉ những cái hành động thiếu chín chắn, còn chuyện vấp ngã, mỗi lần vấp ngã để lần sau đó rút kinh nghiệm và không vấp lại cú i hệt nữa, tuy nhiên cũng không khuyến khích ngã quá nhiều, thế thì không còn gì để nói nữa...châm ngôn của tớ : cuộc sống là một quá trình sửa lỗi liên tục, như cái máy tính í mà, có ai hoàn thiện cả đâu, cũng có ai đạt đủ cái yêu cầu trưởng thành đâu, đó chỉ là một khái niệm tương đối, so với cái này so với cái kia mà thôi, nếu ở đấy ta dùng thuyết tương đối mở rộng thì:so_funny:...không nói lung tung nữa.... cái chính là phải biết tự tin, tự tin mà sống

Mua Sao Bang
31-05-2008, 12:32 PM
To: Kem Dau Mut

Không phải chưa bị ngã cái nào thật đau là tốt sao, dẫu sao khi nhìn lại quá khứ cũng chẳng thấy đau.. mà có thể là thích nửa là đàng khác.

Nếu bị ngã đau- đau thật là đau lại nói " ước gì.. mình đã không bị ngã".

Còn quay lại với chuyện người lớn trẻ con. Làm sao mà nói được. Với những người lớn hơn mình, thì mình muôn đời là trẻ con. Con với những người nhỏ tuổi hơn mình ( khoảng hơn 5 tuổi) thì mình là người lớn rồi...

Bữa hổm có nói chuyện với một cô bé mới học lớp 8 trên hoahoctro, tôi chợt nhận ra, mình đúng là còn trẻ con lắm. Mặc dầu hơn cô bé đó cả đống tuổi, nhưng những gì cô bé nó ra còn chững chạc hơn mình nhiều.

vậy thì.. tuổi tác hay những vấp ngã có là gì. Quan trong là người ta có chịu lớn hay không kìa..!

nữhiệpnáothiênquân
01-06-2008, 03:05 AM
mỗi người 1 tính... và tuỳ theo hoàn cảnh.....có người vấp ngã 1 lần là lần sao cảnh giác và sẽ ko vấp ngã nữa nhưng có người vấp ngã cả trăm lần vẫn để tiếp tục ngã (ko bít có người này ko nhỉ :fi:) có người vì hoàn cảnh gia đình dù ko muốn trưởng thành cũng phải trưởng thành ra ngoài kiếm sống giúp đỡ cha mẹ chứ đâu đc như những tiểu thư ở nhà đc nuông chiểu nhõng nhẽo mà lớn ko nổi (hình như mình đang nói mình thì phải :so_funny:

Ô hay!
02-06-2008, 09:38 PM
Ấy là khi em bước qua cái ngưỡng của lứa tuổi mà mẹ bảo "con đã trưởng thành" tức có nghĩa là em đang phải đối mặt với việc em phải tự đứng trên đôi chân của mình. Em thấy lo lắng cho quãng đường đang dần mở rộng ra phía trước sâu hun hút và bất định. Em không mường tượng được những viên đá sẽ cản đường em nó nằm chỗ nào.
Và rồi em chợt nghĩ, cho đến khi em chững chạc, già dặn như mẹ, em sẽ phải vấp ngã bao nhiêu lần...?

8xloverock
03-06-2008, 02:44 PM
Một lần vấp ngã để trửơng thành hơn, câu đó quả không sai!!! Mỗi lần thất bai, kinh nghiệm bạn thu được gấp cả ngàn lần khi ban thành công. Cái quan trọng là bạn biết phân tích nguyên nhân của sự thất bại , nêu không tất cả đều là vô nghĩa.

bebadboy87
04-06-2008, 10:35 PM
Hôm trước ra ban công đứng uống trà thì thấy thấy ở cái cửa kính trường gần nhà có ghi cái chữ gì đó, nên căng mắt ra nhìn. Chữ được ai đó dùng ngón tay quệt đi lớp bụi mà thành, chữ là : " có vấp ngã, mắt mới nhìn sáng suốt" và khi đi khoe đứa bạn thì nó đọc thêm cho mấy câu, và hoàn chỉnh là như sau :


Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có căng thẳng như một sợi dây đàn
Mới ngân lên những âm thanh kì diệu .

Bây giờ ta lớn rồi, đi đường chẳng may bị ngã thì có lẽ chỉ nhận được những cái nhìn chê cười.... " lớn rồi mà còn ngã... ha ha ". Lúc đó đau lắm, buồn lắm - muốn khóc lắm nhưng khóc sao được. Tự bao giờ muốn quay lại khi còn bé tí, cái tuổi mà chạy thoải mái, ngã thoải mái - và đau thì khóc .

kinari
05-06-2008, 04:50 AM
Câu nói của bạn Teppi sao mà hay quá!
"Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có căng thẳng như một sợi dây đàn
Mới ngân lên những âm thanh kì diệu ."
Con người muốn trưởng thành thì phải vượt qua nhiều chông gai, thử thách. Quan trọng là ta rút ra được bài học gì từ những vấp ngã đó. Nó cũng khuyên ta phải luôn lạc quan, vì lạc quan mới nhận ra dc những bài học đó chứ!!!
" Để hoàn thành một bức tranh bạn cũng cần một vài màu tối"

Vo Hinh Lang Tu
06-06-2008, 09:07 PM
ừ vấp ngã và trưởng thành!

Briannguyen
08-06-2008, 12:06 AM
Nhân tiện, chợt khám phá ra rằng trẻ con thì chưa trưởng thành nhưng trưởng thành vẫn còn tồn tại trẻ con. Lạ không?

chính xoác đến từng ý nghĩa ^^

kem dâu mút
09-06-2008, 08:18 PM
Mới hôm qua đây thôi, chợt nhắn nhủ với một người rằng "em ngã rồi". Chẳng vấp sao lại ngã??? Em có còn con nít nữa đâu, em đã trưởng thành, đã đủ lực để tự đứng trên đôi chân của mình rồi, vậy sao em còn ngã.


"Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt
Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn
Có căng thẳng như một sợi dây đàn
Mới ngân lên những âm thanh kì diệu ."

Ừ thì hy vọng thế!

kem dâu mút
13-06-2008, 02:51 AM
"Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau đươc. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, thì làm sao rút kinh nghiệm cho chặng đưởng ngày hôm sau được. Và càng không thể chỉ ngồi một chỗ để vẽ ra bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả" (Tôi 20)

Tuy có cảm giác như là đang dạy đời mặc dù bản thân mỗi người chẳng ai như ai để có thế dạy đời. Nếu như dùng từ theo kiểu rút kinh nghiệm thì có khi mình tâm cũng phục mà khẩu cũng phục. Nhưng vẫn lây lất đâu đó cái cảm giác như bị thộp cổ khi vừa làm điều gì xấu vậy...

Mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi buông ra một câu vô cùng vô vị và hớ hênh sau khi đã nghiền ngẫm những ngôn từ theo kiểu dạy đời ấy "Ừ thì là đúng vậy mà" :(

vthong1992
13-06-2008, 03:19 AM
Mỗi người 1 con đường , 1 cách đi và 1 mục đích.Không ai có quyền bắt bạn ra khoi con đường mà bạn " thích" và "đúng".Đôi khi con đường không bao giờ bằng phẳng như ta mong đợi do những cú té đau,nhưng chỉ cần nhớ 1 điều này thui là đủ rội


"Mọi chuyện là tất nhiên , không bao giờ ngẫu nhiên"


Có thể bạn thấy 999 người vấp ngã không bao giờ đứng dậy đươc.Nhưng bạn thấy ai vấp ngã mà đứng dậy được không!? Đa phần là " Không ".Bởi!Nhìn ra những chân lý của cuộc sống không phải bằng mắt mà bằng "cảm nhận".999 kia dễ dàng cho bạn nhìn thấy họ té , nhưng những người không vấp té nữa sẽ không bao giờ cho bạn thấy.Không phải vì họ quá hoàn hảo , mà vì bạn đã nhìn ra được vấn đề rùi.

Vấp ngã không có nghĩ là thất bại ,nó là công thức chính dẫn đến thành công.<<< Đôi khi chỉ cần hiểu như vậy là đủ rồi , nếu càng suy nghĩ bạn sẽ nhận ra điều khác " mặt trái của đề".

nho_marie
14-06-2008, 02:05 AM
Mỗi người 1 con đường , 1 cách đi và 1 mục đích.Không ai có quyền bắt bạn ra khoi con đường mà bạn " thích" và "đúng".Đôi khi con đường không bao giờ bằng phẳng như ta mong đợi do những cú té đau,nhưng chỉ cần nhớ 1 điều này thui là đủ rội


"Mọi chuyện là tất nhiên , không bao giờ ngẫu nhiên"

ò

Có thể bạn thấy 999 người vấp ngã không bao giờ đứng dậy đươc.Nhưng bạn thấy ai vấp ngã mà đứng dậy được không!? Đa phần là " Không ".Bởi!Nhìn ra những chân lý của cuộc sống không phải bằng mắt mà bằng "cảm nhận".999 kia dễ dàng cho bạn nhìn thấy họ té , nhưng những người không vấp té nữa sẽ không bao giờ cho bạn thấy.Không phải vì họ quá hoàn hảo , mà vì bạn đã nhìn ra được vấn đề rùi.

Vấp ngã không có nghĩ là thất bại ,nó là công thức chính dẫn đến thành công.<<< Đôi khi chỉ cần hiểu như vậy là đủ rồi , nếu càng suy nghĩ bạn sẽ nhận ra điều khác " mặt trái của đề".

Vấp ngã để trưởng thành, còn tùy vào nhận thức của người đã vấp ngã mà để xem coi có thực là họ đã trưởng thành hay thất bại