PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biết làm sao anh hiểu được em



mong anh that long voi em
29-05-2008, 03:48 PM
Lúc còn nt nói chuyện với nhau a nói anh yeu em,a hỏi e có yêu a ko thì e nói với a rằng e chưa nghĩ đến chuyện đó,tại vì e rất sợ wen nhau rồi lai bỏ e thì e sọ điều đó lắm ,a mới noi ;từ từ rồi e sẽ yêu anh mà thôi.e còn nói ko có chuyện đó đâu,nhung ko ngờ thời gian gan gui a va nt noi chuyện với a thì e mới bít mình đã yêu a rồi.e với a làm chung với nhau a nói e nghĩ đi vì 2 người làm chung với nhau sẽ khó lam lắm,e cũng hiểu va bít điều đó nên e quyết định nghĩ làm ,từ ngày nghĩ làm e ít gặp dc a ,e rất buồn ma ko bít phải làm j,cho đến khi a bệnh nằm bệnh viện e rất buồn va lo sợ ,e muốn dành thời gian để lo lắng cho a lắm ,vào bệnh viện với a dc 2 ngày thi a nt nói với e là a về chị a rồi để lúc a khoẻ a sẽ về với e,lúc đó e buồn muốn khóc luôn đó vì xa a ,nhung vô tình vào chỗ lam thi e mới bít dc a vẫn còn trong benh viện ,vua bít chuyện e muốn khóc va định nt noi với a la a ko muốn e vào bv thì a cứ nói thẳng với e ,can chi a phải nói vậy,hay la a có người khác chăm sóc cho a rồi nên a ko cần e.rồi a dt cho e ,a nói a lo cho suc khoẻ của nên ko muốn e vao.nhung a nói gì cũng dc e vẫn buồn va nghi ngờ a co người khác ,lúc o trong bv ,e vô tình vào dt cua a ,e thấy người đó nt cho a có vẻ giống như a va người ấy đang wen nhau ,đõc xong tin nhắn e muốn bỏ về nhưng e ko thể ,e ngồi với a một chút roi e ra về bước xuống cầu thang ma e khoc thật nhiều.e ko bit a co yêu em ko nữa.e vẫn bít a vẫn thường nt va dt nói chuyện với người đó ,nhiều lúc đi chơi với bạn a ,bạn a cũng nhắc đến người đó ,e thì nghĩ người đó chỉ la bạn thân của a thôi ,nhưng ko phải vậy.bây giờ e mới bít mình chỉ la người đến sau.em ko bít lam gì vì e rất la yêu anh. Từ ngày mình wen nhau đến giờ chưa bao giờ e cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em.tại sao vậy anh ?nếu đã ko yêu e sao a ko nói ra.va nếu a đã yêu người đó sao a ko đến với người đó đi ,a wen e làm j?bây giờ đây e ko bít phải lam sao ,e rất sợ mất a ,mất đi 1 người ma e đã yêu.từ ngày wen a ,e ko cần j hết ,e chỉ cần sự quan tâm cua anh danh cho em ma thôi.e ko can a phải co sự nghiệp,những thứ đó mình sẽ cùng nhau làm va tạo ra cũng dc ma cần co anh ma thôi a ah.nếu a ko con yêu em thi a noi cho e bít nha a,e se rut lui va ra đi,e cau mong a dc hanh phúc ben người a thật sự yêu.nhũng lúc a buồn a a cứ tâm sự với e ,e luc nao cung chờ anh.nhung gì minh buồn mình nói hết len đây rồi.mong cac bạn doc cho minh loi khuyên đi ,mình viet như vậy mình bit ko bao gio a ay đọc dc.minh buồn lam cac ban ah.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
29-05-2008, 04:39 PM
Ummm... thật sự là cách anh ta ứng xử + thêm những tin nhắn chắc phần nào cũng làm bạn nghĩ tùm lum rất nhiều rồi. Cũng có thể là như bạn nói là anh ta "có người khác", ko muốn bạn đến bv vì sợ 2 người sẽ >>>đụng mặt. Nhưng cũng ko chắc chắn. Nếu lỡ anh ta thực sự ko muốn bạn wan tâm quá nhìu thì sao?

Việc bạn nghỉ làm, và anh ta ko đến thăm hỏi, cũng dành ít tg cho bạn, thì nghi ngờ thực sự có phải anh ta vì lý do "2 người làm chung, khó làm" hay không? Nếu anh ta yêu bạn thì có lẽ nào lại làm như vậy? Ko lẽ ko thể dường đường chính chính phân minh công tư mà tự hào công khai 2 người wen nhau?
Cách sống của anh ta là người như thế nào? Có thuộc loại chung thuỷ, có gì nói đấy hay không? Hay thích gian dối nhau?
2 người yêu nhau bằng "tin nhắn"?

Tới lúc này nếu đã biết trong lòng người ta có mâu thuẩn và gian dối, thì bạn nên tìm cách nói chuyện đàng hoàng với anh. Để làm rõ những khúc mắc ở trong lòng, thử coi anh ta sẽ đáp như thế nào? Còn nữa, nếu bạn dễ dàng tin thì bạn nói ra cho mọi người nghe trong lần post tiếp theo là anh ta nói gì, thế nào... =]!!!

Còn nữa hén, bé Thảo nghĩ là cái bài nỳ, bạn viết tóm tắt rồi đưa nó qua bên "gỡ rối tơ lòng" box, bên đó nhìu cứu tinh lợi hại lắm :D! Như KeDaCam and Tienu nỳ ^^ !!! Ko chừng 2 người đó lại giải thích cho bạn tường tận dzà cách giải quyết !!!

cô gái xa quê
29-05-2008, 07:32 PM
tội cho bạn quá nhỉ,mình rất cảm thông với bạn.............cố gắng lên bạn nhé!:blinking:

mong anh that long voi em
31-05-2008, 01:26 PM
Cảm ơn bạn đã khuyên mình như vậy.nhưng thật sự mình làm ko dc. điều đó.mình ko thể đối diện với người ấy thêm lần nữa rôi.vì ngày hôm qua mình nghe noi người ấy bệnh,mình nt hoi thăm ma chẳng thấy trả lời.mình dt thì ko bắt máy ,nên mình buồn qua mới nhắn cho người đó một tin cuối cùng la nếu a thật sự ko muốn noi chuyện với e nữa thì từ nay e sẽ ko nt nói chuyện với a nữa đâu.thi đến 12gio đêm người ấy nt cho mình nói nhứt đầu va nói e ko muốn nói chuyện với anh nũa ha?minh trả lời ko phải như vay ma la a ko trả lời e nn e buồn e nới vậy.mình van con yeu a ấy nhiu lam,minh ko muốn chia tay đâu.minh nhắn thêm 1 tin nữa ,e xin lỗi vi ko biết a nhut đầu ,co phải mình lụy người ấy nhiu lam ko ban..lúc mới wen nt va dt hoài ah ,lúc nay ko bit tại sao nữa.mình nghĩ chac người đó đã yeu 1 người con gai khác rồi ,neu la vậy mình chỉ mong anh ấy nói cho minh bít va minh sẽ ra đi để ca hai se dc vui.

Babo Oppa
31-05-2008, 04:10 PM
thế bạn đã có bao giờ nói ra sự việc với người đó chưa nhỉ? chắc là kg hả?
dù bạn dấu 1 mình, bạn mún anh ấy hạnh phúc, đâu khỗ chỉ mình bạn, nhưng cái đó kg phải là 1 giải quyết tốt cho cả 2 (:
bạn hãy hỏi anh ấy xem, chuyện gì cũng nên làm rỏ ràng mà =].. đừng để bãn thân mình đâu khổ, rồi biết đâu được bạn lại hiểu lầm cho anh ấy thì sao
chúc bạn vui nhé,