girl85_love4ever
04-08-2005, 03:33 PM
^_^ ]"Ở lại" là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới thật sự là tình ban.
Tình bạn không thể bị suy giảm bởi khoảng cách và thời gian, bởi tù đày hoặc chiến tranh, bởi đau khổ hoặc im lặng . Chính trong những hoàn cảnh đó, tình bạn càng trở nên sâu sắc hơn.
Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
Người nào hy vọng mong được gì ở tình bạn thì sẽ không bao giờ hiểu tình bạn thật sự là gì.
Ít có ai cảm nhận được sự cô đơn là gì và cô đơn đến mức nào. Bởi vì đám đông không thể là bạn bè, mà chỉ là những gương mặt ở hành lang trưng bày những bức họa chân dung và những trao đổi vô tình ý như âm thanh của đôi chập choả ^_^[/COLOR]
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới thật sự là tình ban.
Tình bạn không thể bị suy giảm bởi khoảng cách và thời gian, bởi tù đày hoặc chiến tranh, bởi đau khổ hoặc im lặng . Chính trong những hoàn cảnh đó, tình bạn càng trở nên sâu sắc hơn.
Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
Người nào hy vọng mong được gì ở tình bạn thì sẽ không bao giờ hiểu tình bạn thật sự là gì.
Ít có ai cảm nhận được sự cô đơn là gì và cô đơn đến mức nào. Bởi vì đám đông không thể là bạn bè, mà chỉ là những gương mặt ở hành lang trưng bày những bức họa chân dung và những trao đổi vô tình ý như âm thanh của đôi chập choả ^_^[/COLOR]