PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sợ... vì em yếu đuối...



beiudanh
27-05-2008, 08:07 PM
Em đang lắng lòng
Nghe con tim mình lên tiếng...
Em đã khóc, khóc thật to dưới cơn mưa, để mọi thứ trôi đi, trôi đi...
Đã bao lâu rồi cái cảm giác thoải mái này mới lại đến với em...
Người ta nói
em hạnh phúc vì được anh yêu nhiều quá nên em mới đâm ra thế này...
Người ta đâu có hiểu cảm giác của em, chỉ thấy anh đáng thương, còn em thì đáng ghét thế sao?
Tại anh cả đấy.
Dẫu biết chỉ cần anh và em yêu nhau là đủ, nhưng em cũng sợ dư luận... em sợ khoảng cách... em sợ... vì em yếu đuối...

dog_loves_bone86
27-05-2008, 08:41 PM
cảm động quá nhưng mà ko hiểu se nhé

emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-05-2008, 05:23 PM
Em yếu đuối...... (:...... yếu tới độ tình yêu anh dành cho em vẫn ko đủ làm em tự tin sao? Em vẫn chưa tin dc rằng tình yêu anh đủ che mắt tất cả chứng minh cho họ thấy rằng chỉ cần mình yêu nhau là đù rồi sao???

Có lẽ có quá nhìu cách suy nghĩ trog tình yêu của mỗi người. Hạnh phúc dc anh yêu nhiều quá !!! Ước gì trong cuộc đời mình cũng có người yêu mình, ít nhất yêu mình thật thật nhiều, thì cho dù phút giây ngắn ngũi, hay mọi thứ đè lên vai thì cũng cảm thấy hạnh phúc... vẫn mỉm cười, khi dc anh ôm, ko cần nói gì cả ngoài "anh yêu em"...

beiudanh
28-05-2008, 07:25 PM
Rồi bình minh sẽ gõ cửa
Rồi mỗi sáng mai thức giấc
vẫn là cảm giác trống trải trong tâm hồn
không ai hiểu
không ai có thể chia sẻ
em ở đây, trong góc tối của căn phòng, nơi nắng không thể nào níu được và mưa không thể nào chạm được vào em...
Anh giống như là cơn gió của mỗi buổi sớm
Em giống như chiếc lá vàng mới rời cành
Cả hai hòa vào nhau thành một điệu vũ khuynh đảo cả đất trời
Rồi em - rơi xuống, tả tơi
và anh - tiếp tục phiêu lưu đó đây...

Đời
28-05-2008, 08:16 PM
bận hạnh phúc vậy mà còn sợ sao....còn mình....dù bây giờ muốn anh ấy như vậy cũng hok đc nữa. Vậy nên bạn đừng sợ gì cả , với 1 người yêu mình thật lòng như vậy thì hãy cố gắng yêu người ta nhìu hơn. chúc hạnh phúc :D

ChangKhoAnhKiet
29-05-2008, 01:48 AM
Em đang lắng lòng
Nghe con tim mình lên tiếng...
Em đã khóc, khóc thật to dưới cơn mưa, để mọi thứ trôi đi, trôi đi...
Đã bao lâu rồi cái cảm giác thoải mái này mới lại đến với em...
Người ta nói
em hạnh phúc vì được anh yêu nhiều quá nên em mới đâm ra thế này...
Người ta đâu có hiểu cảm giác của em, chỉ thấy anh đáng thương, còn em thì đáng ghét thế sao?
Tại anh cả đấy.
Dẫu biết chỉ cần anh và em yêu nhau là đủ, nhưng em cũng sợ dư luận... em sợ khoảng cách... em sợ... vì em yếu đuối...

Tại sao lại sợ dư luận? nếu bạn biết người ta thương bạn thật lòng và bạn cũng thương người ta thì tại sao lại kô cho ty ấy 1 cơ hội. Kiệt thích chữ kí của bạn, viết rất hay nhưng sao lại chờ trong khi bạn có thể nói cho anh ấy biết là bạn đang cần anh ấy...

beiudanh
29-05-2008, 08:23 PM
Kiệt thích chữ kí của bạn, viết rất hay nhưng sao lại chờ trong khi bạn có thể nói cho anh ấy biết là bạn đang cần anh ấy...

Mình muốn nói lắm nhưng bạn biết đó... khoảng cách chính là lý do...

ChangKhoAnhKiet
30-05-2008, 01:11 AM
Mình muốn nói lắm nhưng bạn biết đó... khoảng cách chính là lý do...

lý do gì? nếu bạn kô nói thì người ta sẽ kô bao giờ biết.. đừng để mất đi 1 ty chân thật khi đang có ở trong tay.. có biết bao người tìm kiếm mà kô được..

beiudanh
31-05-2008, 07:48 PM
cám ơn các bạn đã chia sẻ

beiudanh
13-10-2008, 07:52 PM
em nói rằng "em cần anh"
anh biết mà, anh biết em cần anh như thế nào rồi
nhưng "chưa được, chưa phải là lúc này"
em lại đợi...
đôi khi muốn trốn tránh
muốn từ bỏ
nhưng rồi lại ngồi đợi "đến lúc đó"
...

PeNy
13-10-2008, 10:32 PM
Trốn tránh , rùi lại đợi cũng như ny thui , trốn ránh được sao , đợi thì cũng sẽ ko quay lại. Khóc thì mình ko thể khóc nữa , cũng ko thể biết cảm giác khóc xong như thế nào. Vì em ngăn ko cho nước mắt mình chảy ra , ngăn mình ko được yếu đuối nữa. Và cũng sẽ ko vì ai mà khóc nữa. Nhưng mọi thứ đều là 1 suy nghĩ mãi ko thành sự thật. Vì thật sự mình đau lòng vì sự ra đi của họ.

anhthu_dn17
14-10-2008, 12:55 AM
chà cũng cảm động đấy chứ