PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngõ cụt



Gió_ấm
27-05-2008, 08:55 AM
Con đường đời đưa con vào ngõ cụt
Không lối về con côi cút lang thang
Sống trọng tình mà tình mãi trái ngang
Đời lãng tử con ôm sầu vọng cổ
Trách than gì hay trách thầm duyên số
Vui gì đâu một kiếp sống đơn cô

tommy1473
30-05-2008, 05:58 AM
bớ bớ lại pa tuyệt tình
lâu ngày gặp lại vẫn linh tinh
cái thói ko chừa than thân mãi
sao mờ wo' khứ mãi trông nhìn? :chayle:

Gió_ấm
02-06-2008, 04:25 AM
Bước lạc đường dẫn thân vào ngõ cụt
Cứ ngỡ rằng mãi côi cút bơ vơ
Bao hy vọng gửi gắm những vần thơ
Say say giấc mơ ngày mai hạnh phúc

Gió_ấm
06-06-2008, 11:09 PM
Ngõ cụt quay đầu đường rộng lối
Quê hương ôm ấp đứa con côi
Mẹ cha an ủi rồi sẽ khác
Sẽ một ngày mai lối thênh thang

Gió_ấm
12-06-2008, 09:12 AM
Tôi không tính toan cớ sao đời toan tính
Bước giữ dòng lận đận kiếp mưu sinh
Đời bao phen dẫn mình vào ngõ cụt
Sống giữa đời côi cút ai hay