Xem đầy đủ chức năng : Có nên nói ra hay không???????
thaongan_88
27-05-2008, 06:01 AM
N đã cầm điện thoại lên rồi đã định nói lời chấm dứt nhưng sao mà khó thế. N muốn kết thúc tất cả vì bây giờ hình như N đã mệt mỏi lắm rồi. n cũng không biết tại sao N lại có cái suy nghĩ dại dột đến thế nữa. Lại sợ một lần nữa N mắc sai lầm nên N còn lưỡng lự chưa quyết định được. Và càng sợ hơn khi B nói ra lời đó trước cũng không biết tại sao nữa. Buồn lại càng buồn hơn, N đau đầu không biết giải quyết sao đây khóp quá à. Nhưng thật lòng rằng N, hình như là thương B thật lòng đó, N cảm nhận hình như là B đang mệt mỏi vì N lắm đúng không B đã không như lúc trước ít nói chuyện với N hơn, không còn thân mật với N.B chưa bao giờ quan tâm N chính vì thế nay B không để ý tới N N cũng thấy bình thường thôi. Thích mua quà cho B lại bảo là phí, N cũng không biết B đang nghĩ gì nữa, biết là B là người lạnh lùng nhưng sao mà B lạnh lùng quá khiến N phát sợ. Bây giờ N không biết phải làm sao đây có nên nói lời chia tay hay không nữa.................
caubethiensu_td
27-05-2008, 06:45 AM
ko nên nói đâu, chắc ảnh ngại đó , con trai mà chị
@yumj
27-05-2008, 11:36 AM
bạn thương người ta thật lòng mà sao lại mún nói lời chia tay.Hãy cố gắng thêm chút nữa xem sao bạn àh? xem zới sự thật lòng đó ,cố gắng đó có mang lại 1 chút kết quả nào ko.có thể "lạnh lùng" là bản tính của người đó rồi hãy thay đổi người ta từ từ đừng nôn nóng wá bạn
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-05-2008, 04:45 PM
=]! Có nhìu lúc trong wan hệ thì khi 2 người có vấn đề mệt mỏi gì thì nên chia sẽ với nha như vậy wan hệ mới ko bị rạn nứt. Nếu cảm thấy trong tình yêu cả 2 đã có khoảng cách, và khoàng cách đó làm cho mình mệt mỏi thì bạn nên tự hỏi lại... hmm có thể làm gì để thay đổi không?
Đối phương có còn muốn nìu kéo wan hệ mà thay đổi vì mình hay không?
Đôi khi mình cũng vậy, con gái mà, mình để ý tới chừng li từng tí, rằng con chai bây giờ khác lú cyêu mình như thế nào, và phải như thế nào, nhưng con chai thì khác, dĩ nhiên trong thời gian wen nhau, càng dài càng lâu, ít nhìu cũng có sự khác nhau trong lúc mới quen. Phải ko nè?
^^
Mình ko thể đòi hỏi 1 phía đưa ra, cũng ko thể bắt anh ấy yêu mìn nhìu như mình yêu vậy. Bé Thảo cũng có lúc lo sợ chứ, nhìu lúc cảm thấy mệt mỏi chán chường trong chuyện tình cảm, nhưng mà bé Thảo chỉ nghĩ tới 1 điều là mình yêu anh, vậy thôi. CHuyện gì cũng có thể giải quyết mà =]! Để mất đi 1 cuộc tình thì dễ lắm, có nó thì khó lắm bạn ạh... Hối hận làm con người ta khó chịu nhất đấy!~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.