Xem đầy đủ chức năng : vô đề
co la 1305
27-05-2008, 03:19 AM
"sông mãi miết tìm bờ
bỏ phù sa ở lại
đâu biết phía ấy
lòng biển nhiều bảo giông "
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 03:33 AM
Hỡi những hạt phù sa bé nhỏ
Có hiểu được lòng sông
Mãi tìm nơi bờ bến
Chỉ hằng muốn dừng lại
Muốn đưa phù sa tiếp đến bờ
Để ko còn phải trôi dạt
Mãi lênh đênh gió mưa
me0c0n
31-05-2008, 07:54 PM
Bờ phù sa thuỷ chung thầm ở lại
Sông vô tình trôi dạt mãi về đâu
Nhớ chăng sông phù sa thầm nhỏ lệ
Mãi âm thầm sông có biết hay không?
nhoc_shock_0609
01-06-2008, 11:51 PM
Sông đi mãi , rồi cũng sẽ trở về
Chẳng biết rằng , bờ có đợi sông chăng
Giọt lệ kia sông giữ mãi bên mình
Để tình này , trao mãi tới bờ kia
chaulong_551989
02-06-2008, 08:16 PM
Sông cứ chảy mòn cả đôi bờ
Cồn cát xưa nay có còn chăng
Sông cứ vô tình trôi trôi mãi
Để nhớ ăn mòn đôi bến bờ
(mấy bạn làm thơ hay quá, mình cũng làm một bài gọi là góp vốn thôi)
Gió_ấm
06-06-2008, 11:05 PM
Sông nhớ ai sông buồn lăn tăn sóng
Nước nhớ ai nước đục chẳng thèm trong
Em nhớ ai sao cất dấu trong lòng
Để tháng ngày anh mong anh đợi
me0c0n
07-06-2008, 09:16 AM
bờ em đây nhớ mong nào có biết
sông vô tình trôi dạt mãi tình em
có biết chăng nước cuối tình xa mãi
em vẫn cười dù sông nước phù du
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.