Xem đầy đủ chức năng : Gửi gió cho Mây ngàn bay..........
Hok nhìn lịc nên chẳng bít ngày bao nhìu mà ghi :so_funny: thoai thì ghi tạm lấy hên vậy :hihi:
27/5
Lá rời cây vì gió cuốn đi
Hay bởi vì cây hok giữ lại
Chẳng có điều gì là mãi mãi
Trước sau gì cũng phải chia ly
đọc mẩu truyện lá cây và gió ở trong 4rum PBC tự dưng nghĩ đc mý cây này thấy hay hay :so_funny: chả bít cóa ai nói đó là tự sướng hay hok :D. Lên 4rum gặp mỗi đứa cháu , chả thấy ai cả. Dạo này hình như mình già đi roài , hem theo kịp con cháu :so_funny:.
Nóng...34 độ....nóng muốn điên lên được.
Lại còn gió nữa chứ.
Gió tạt nóng vào mặt, bức bối chịu không nổi!
Một ngày nóng như thế đấy, mà lại đụng phải 4 cái test, không điên cũng phí
Mấy hôm nay yêu đời nhỉ, nghêu nga ngồi hát
Hình như nóng quá hóa điên
...........Yes I love to be loved by you.........
.................................................. ...........
Oài, nóng.....giờ này mà nóng như vầy, không biết đông năm nay sẽ lạnh đến thế nào đây
Mong đông đến lắm, cho thoát khỏi cái bức bối này.
...........
Rồi, điều không mong đợi cũng đã đến .
Chảy máu cam
Hix. mỗi lần trời nóng là lại như vậy
thienthan_saobang670
27-05-2008, 03:53 AM
.... chảy máu kam ah`...... lịu kóa chảy mãi hem thui hok nhỉ lele.....+~+
yeuemngatngay
27-05-2008, 04:41 AM
nhớ a chạy máu cam hở...hichichic...cảm động quá
@ seo chổi : vô quậy hả
@ yeuem : mơ ah :ham:
thienthan_saobang670
28-05-2008, 03:41 AM
lele : quậy âu mừ quây..........gửi gió chứ hok phải lờ tự gió bay ah`..........+~+
29/5
cái tiêu đề gửi gió mà chả thấy gió đâu cả , cũng hơ bất mãn :kaka: thoai thì cố nặn óc vít đc mý câu thơ , hok hay nhưng mà thoai kệ , cứ cóa gió là đc roài á :D
Mây chẳng muốn lang thang
Nhưng vì gió - mây suốt đời phiêu lặng
Mây muốn sống 1 cuộc đời phẳng lặng
Nhưng vì gió - mây nổi bão giông
Mây mỏi mắt chờ mong
Nhưng gió vô tình , đẩy mây về cố định
Ôi , đam mê - đau khổ - mây và gió
Biết đến bao giờ - gió hết thổi mây bay. :D
chán quá , đc cái ngày vào 4rum buổi tối mà hok thấy ai cả. Dạo này thấy anh quân cóa vẻ khang khác , hok bít sao nữa. Thua roài :D. Có lẽ mấy hôm sẽ hok vào đc 4rum :sr: bận quá , chả cóa thời gian :DD:. Chát nhìu, tự dưng nghĩ đc mý câu thơ hay hay , kệ , post lên cho nó cóa :sr:
Phải chăng lòng cóa một chút vẩn vơ
Nên thầm nghĩ , thầm mơ, thầm nhớ
Chút hi vọng rất mong manh tạm bợ
Ném tiếng thở dài ngắm trân trời xa thẳm
30/5
mưa , mưa to quá. Tính đi về nhưng mưa lại phải ngồi lại , chán thế hem bít :khocnhe: Ông trời thật chẳng thương người tốt gì cả :DD: mưa vậy ai mà về đc chứ.
2/6
Mấy ngày roài hem cóa vào 4rum , nhớ mọi người ghê :om:.
Vừa đc cộng tác với tờ báo Ls , sướng quá :D , nhưng mệt....đi suốt mấy ngày mà hok viết đc bài nào cho nên hồn. Các bác ở tòa soạn bảo là từ từ khác đc , nhưng...cứ cảm thấy tức quá hok chịu đc.
Hôm qua đi thăm trẻ em mồ côi :D thấy các bé nhìn xinh quá , hok ngờ trên nụ cười dễ thương kia lại là 1 hoàn cảnh bất hạnh. Liệu cóa ai bít đc hay hok.
Vừa vào topic của Bri , phát triển thế kia chứ :D.
3/6
Ai da , thằng bạn từ ĐN về mãi bi giờ nó mới chịu đến chào hỏi mình , thằng này láo quá :ham:....hai đứa ngồi tâm sự với nhau...về những giận hờn vu vơ....roài tự trách nhau....sao mà ngốc thế :D. Uh , cóa lẽ ngốc thật , ngốc để đủ hiểu rằng bọn mình đã lớn. còn nhớ bộ 5 ngày trước chơi với nhau rất thân , mà bi giờ mỗi đứa 1 nới , chỉ còn lại mình với Tuấn học chung , thấy nhớ sao cái thủa túi ô mai chia 5. Nhớ.
Briannguyen
02-06-2008, 09:48 PM
ghé wa chào hỏi hàng xóm cí :hihi:..........
- lele đc cộng tác báo chí.............:chayle:
thienthan_saobang670
02-06-2008, 11:29 PM
.......... ss kộng tác dzí báo nèo dzị........... chiên vìa kí đóa nhắm hok mai mút cóa dzì chỉ tt ^^
khíp nhỉ được en ô mai sướng chưa........ thèm ghia...........^^
@ Bri : thanks ná , lâu lém mới vô :kaka:
@ seo chổi: đi mua mà ăn :ham:
4/5
Bây giờ. Ngồi đây. Giơ bàn tay lên...Đếm...Chả thấy rõ mấy ngón nữa....
Cảm thấy mệt. Nhắm mắt lại. Không nghĩ...không nghĩ gì hết...
Nhưng hình như có thứ gì đó... Một khoé môi... Cười rồi... Lại là nụ cười của anh . Em không biết như thế này mình có điên không nhưng em thích nó lắm. Thích nó ngay cả khi muốn tránh xa nó, như lúc này... lúc này đây....
Anh biết không? Em chưa bao giờ nói điều này nhưng anh cười đẹp lắm. Mỗi khi nghĩ đến, em lại thấy... để xem... anh đứng đó, đầu hơi nghiêng, nhìn em , nhìn lạ lắm nhé... rồi cười... cười cũng lạ lắm, hình như có gì hơn là nụ cười ở đây... nhưng mơ hồ, mơ hồ lắm... lâu lắm rồi mới đứng đây... nhiều tiếng ồn... hình như hôi khói xe .... có điều thanh thản... thanh thản nhiều...
Sao giờ anh xa em thế nhỉ....xa quá...đến nỗi em không biết
Bạn đi xa cho mình ở lại gần
Mình tuy vui nhưng trong lòng buồn lắm
Bạn đi rồi , bỏ lại mình cô độc
Sao ở nhà mà vẫn nhớ quên hương
Tiếng còi tàu sao mà thấy thương thương
gió mùa về lạnh căm căm núi đá
Bạn thân ơi sao lòng mình nhớ quá
Biết đến bao giờ mình mới lớn khôn
Đứng lên nhớ nhung , ngồi xuống bồn chồn
Có nỗi niềm nào lớn bằng nhớ bạn
Trăn trở đêm dài , qua ngày đoạn tháng
Nhớ biển xanh , dòng sông cũng ngẩn ngơ
bài này tặng riêng cho mày đấy bạn thân. Lên đường vui vẻ :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.