lightlight87
26-05-2008, 11:39 PM
Đừng trách tôi tại sao tôi lại hờ hững với em ! ! !
Em nói rằng tôi coi em còn thua một người bạn của em và càng không thể bằng một người em gái nữa . Nhưng em nào có biết rằng với tôi những thằng bạn thân là tất cả không ??? Em nào có biết trong những lúc tôi tuyệt vọng và chán nản vấp ngã trước cuộc sống đầy khắc nghiêt thì chúng nó lúc nào cũng luôn ở bên quan tâm và động viên lo lắng tôi . Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn như thế bên cạnh tôi nhưng cuộc sống thật bất công đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ . Vì thế em cũng đừng vội trách tôi trách tôi khi tôi lạnh lùng quá với em bởi tôi sợ tôi sẽ làm tôn thương tới em . Em trách tôi mà em nào biết em cũng quan trọng với tôi như thế nào không ???. Và vì tôi vẫn chưa thể quên đc người xưa . Em nói em sẽ chờ còn tôi tôi không thể tôi chỉ là một thằng sinh viên đã lăn lộn từng trải ngoài đời không như em ... Tôi đã từng một lần cố thử yêu để quên người đó mà không đc . Tôi đã gây tổn thương cho một người con gái là quá đủ rồi . Tôi không thể và không đủ can đảm để thử lần thứ hai nữa vì em cũng rất quan trọng đối với tôi . Nhưng tôi biết năm nay là năm cuối cấp của em tôi không thể làm em phân tâm . Có thể mọi người nói vừa học vừa yêu có thể giúp đỡ nhau nhưng tôi không dám thử bởi năm nay là năm quyết định cho tương lai của em sau này . Đến một lúc nào đó đọc dc những dòng này em sẽ hiểu và cảm thông cho tôi .
Thầm chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên canh một người con trai tốt hơn tôi !!!
Em nói rằng tôi coi em còn thua một người bạn của em và càng không thể bằng một người em gái nữa . Nhưng em nào có biết rằng với tôi những thằng bạn thân là tất cả không ??? Em nào có biết trong những lúc tôi tuyệt vọng và chán nản vấp ngã trước cuộc sống đầy khắc nghiêt thì chúng nó lúc nào cũng luôn ở bên quan tâm và động viên lo lắng tôi . Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn như thế bên cạnh tôi nhưng cuộc sống thật bất công đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ . Vì thế em cũng đừng vội trách tôi trách tôi khi tôi lạnh lùng quá với em bởi tôi sợ tôi sẽ làm tôn thương tới em . Em trách tôi mà em nào biết em cũng quan trọng với tôi như thế nào không ???. Và vì tôi vẫn chưa thể quên đc người xưa . Em nói em sẽ chờ còn tôi tôi không thể tôi chỉ là một thằng sinh viên đã lăn lộn từng trải ngoài đời không như em ... Tôi đã từng một lần cố thử yêu để quên người đó mà không đc . Tôi đã gây tổn thương cho một người con gái là quá đủ rồi . Tôi không thể và không đủ can đảm để thử lần thứ hai nữa vì em cũng rất quan trọng đối với tôi . Nhưng tôi biết năm nay là năm cuối cấp của em tôi không thể làm em phân tâm . Có thể mọi người nói vừa học vừa yêu có thể giúp đỡ nhau nhưng tôi không dám thử bởi năm nay là năm quyết định cho tương lai của em sau này . Đến một lúc nào đó đọc dc những dòng này em sẽ hiểu và cảm thông cho tôi .
Thầm chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên canh một người con trai tốt hơn tôi !!!