Xem đầy đủ chức năng : Ngậm ngùi
một thời để nhớ
31-03-2005, 02:55 AM
Trả lại em con đường mùa hạ
Cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
Chiều tan lớp tui một mình đứng đợi
Rồi cúi đầu ngọng nghịu với câu thơ.
hoa sao
05-03-2006, 09:56 AM
Em vẫn bước trên con đường mùa hạ
Cơn mưa xưa,ngơ ngác tận bây giờ
Kỉ niệm dịu dàng mà sao da diết quá
Anh có về cùng với những mùa hoa...
cô bé mắc nai
06-03-2006, 09:36 PM
Trả lại em vần trăng mùa hạ
Cả vần mây bay lượn khung trời
Cả cơn mưa đêm ấy - ngại lời
Và có cả ân tình đêm giả biệt
Hãy trả lại em - nhiều hơn thế nữa
Khi tất cả....đã thành dư ảo của riêng em
Ôm mộng mơ để tạo thành cơn lốc xoáy
Cuốn em vào thế giới của riêng em
LLGL
langtu_phieubong_91
16-03-2006, 05:40 AM
Ui hay wa'
Hay ko chịu đc...............
Ngượng mộ bà con wa chả bù cho tui đầu óc tăm túi ko bít làm thơ gi cả
Dạy tụi với nha
dangkhoifan
16-03-2006, 07:24 AM
anh đến bên em nhoẻn miệng cười
vô tình người ấy cũng đến chơi
lúi díu bàn trân em chậm lại
không hé làn môi chẳng giám cười
tôi biết rằng em vẫn yêu tôi
mối tình chớm nở nụ đôi môi
tay em tư băt đôi bướm trắng
vô tình bướm trắng lại khác đôi
tomato123
16-03-2006, 08:45 AM
Trả lại em con đường mùa hạ
Cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
Chiều tan lớp một mình ta đứng đợi
Rồi cúi đầu ngọng nghịu với câu thơ.
Trả lại em chút tình đầu khờ dại
Valentine ta bắt chước bạn bè
Cây và lá trên đường cười ríu rít
Khi trước nhà em ta cuống quýt vòng xe :D :D
************
Đây là 2 đoạn đầu một bài thơ của Nguyễn Văn Quân đăng trên báo Hoa học trò vào năm 2000 thì phải ( Tomato chỉ nhớ được 2 đoạn và quên mất tựa đề :D vì lâu wa' rồi )
Mình chuyển wa sưu tầm nhé
lu_khach_xa
15-04-2006, 09:36 AM
minh cũng nhớ một đoạn
trả lại em cả nhớ thương ngày cũ
những đam mê xưa riêng tặng cho mình
nhữn bài thơ đánh rơi ngoài cửa lớp
tiếng đan rung lên .... hạ suống ..lặng thinh
hoa sao
01-05-2007, 02:29 AM
Anh xa cách, có nghe lòng thương nhớ
Con phố chiều lại phớt tím mùa hoa
Ngày chậm chậm trong màu chiều tan vỡ
Mắt ai buồn,ai ngọng nghịu tiếng ca ?
Em yêu dấu bên hoàng hôn nắng đỏ
Mắt môi hồng, mắt thương nhớ về ai
Em yêu dấu, mây trời sắp vỡ
Mắt môi hồng có biết sẽ tàn phai ?
Này bàn tay em ,này là ấm áp
Màn chiều buông ,bóng tối sẽ lạnh dần
Này yêu thương,ngọng nghịu trong câu hát
Rồi một ngày, có lẽ...sẽ lặng câm ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.