Xem đầy đủ chức năng : Nản
Tháng Tư
26-05-2008, 02:24 AM
Bye bye anh khi tình mình chấp hết
Mộng phù du tựa như giấc mộng tình ta
Gửi làn gió lời tạm biệt xa cách
Ko gặp nhau ta sẽ thấy vui hơn
Tháng Tư
26-05-2008, 03:02 AM
Em nhìn về phía ấy
Một màu đen đáng sợ
Khi ko co màu hồng
Của niềm tin hy vọng
Em ko dám bước tiếp
Cứ sợ nhìn hụt chân
Cứ sợ mình té ngã
Thì sẽ rất là đau
Ôi cuộc đời mênh mông
Làm sao em hiểu được
Giá trị của cuộc sống
Khi em mất niềm tin?
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 02:35 AM
Bye bye em ko phải vì tình anh đã hết
Mà bởi vì lòng em dối gian...
Vĩnh biệt em , người làm anh đau khổ
Xa em rồi , anh sẽ hết đau thương
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 02:42 AM
Đừng nhìn về phía ấy
Hãy nhìn về phía anh
Có màu hồng hy vọng
Mang mình đến gần nhau
Cuộc đời nhìu vấp ngã
Chứa đựng những đớn đau
Hãy đứng dậy em nhé
Anh sẽ mãi bên em
Cuộc đời này mênh mông
Nhưng chẳng đáng là bao
Chẳng thể nào sánh bằng
Tình yêu của đôi ta........
Tháng Tư
27-05-2008, 02:44 AM
@ nhoc_sock
Uhm anh cứ bước xin anh đừng quay lại
Em kẻ dối gian 2 chữ Tiền Tài
Nếu đã bước anh mà dám ngó lại
Dép vô đầu anh chớ hỏi vì sao
Tháng Tư
27-05-2008, 02:47 AM
Đừng nhìn về phía ấy
Hãy nhìn về phía anh
Có màu hồng hy vọng
Mang mình đến gần nhau
Cuộc đời nhìu vấp ngã
Chứa đựng những đớn đau
Hãy đứng dậy em nhé
Anh sẽ mãi bên em
Cuộc đời này mênh mông
Nhưng chẳng đáng là bao
Chẳng thể nào sánh bằng
Tình yêu của đôi ta........
Em nhìn về phía anh
Chỉ thấy toàn thất vọng
Khi anh cất bước đi
Anh mang theo ước vọng
Cuộc đời nhiều vấp ngã
Nhưng em cứ đi hoài
Đi về anh nơi ấy
Để thấy còn yêu thương
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 02:57 AM
@ nhoc_sock
Uhm anh cứ bước xin anh đừng quay lại
Em kẻ dối gian 2 chữ Tiền Tài
Nếu đã bước anh mà dám ngó lại
Dép vô đầu anh chớ hỏi vì sao
Ngu gì anh quay lại
Để ăn dép em àh.,
Ngó lại để làm gì
Khi chỉ toàn đau thương
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 03:00 AM
Em thử nhìn lần nữa
Anh nào có bước đi
Vẫn đứng ở nơi này
Đợi chờ em đến đây
Anh đợi em mãi mãi
Dõi theo bước chân em
Để 1 ngày em vấp ngã
Anh lại dìu em đi
Tháng Tư
28-05-2008, 03:29 AM
Em thử nhìn lần nữa
Anh nào có bước đi
Vẫn đứng ở nơi này
Đợi chờ em đến đây
Anh đợi em mãi mãi
Dõi theo bước chân em
Để 1 ngày em vấp ngã
Anh lại dìu em đi
Nhưng nay em quay lại
Bóng anh khuất xa rồi
ANh đi cùng bóng khác
Đó ko phải bóng em
Thôi thì anh hãy bước
Sánh đôi cùng người ta
Duyên tình nay chấm dứt
Chỉ là con số ko
kimanhvang
30-05-2008, 02:08 AM
Ngày mai xa vẫn nhớ
Con số không to đoành
Em giật mình hỏi nhỏ
Mình có ngốc lắm không?
Ngày xưa em đâu biết
Chỉ biết yêu là yêu
Không nghĩ đến điều gì
Thành ra tình tan vỡ...
Phải không anh tất cả
Là tại em không àh
Cứ dỗi hờn vô cớ
Để giờ phải mất anh...
nhoc_shock_0609
30-05-2008, 03:24 AM
Nhưng nay em quay lại
Bóng anh khuất xa rồi
ANh đi cùng bóng khác
Đó ko phải bóng em
Thôi thì anh hãy bước
Sánh đôi cùng người ta
Duyên tình nay chấm dứt
Chỉ là con số ko
Đeo kiếng zdo đi em
Anh đứng nãy đây mà
Có lẽ mắt em hoa
Chẳng nhận ra bóng anh
Làm sao anh dám bước
Khi em chưa lại gần
Thôi để anh chạy đến
Sánh ngang bước cùng em
Suốt đoạn đường chông gai
Anh và em tiếp bước
Ko ngừng và ko nghỉ
Ta chọn đời bên nhau
lý_minh_thuận
19-06-2008, 09:48 PM
[
Nhưng nay em quay lại
Bóng anh khuất xa rồi
ANh đi cùng bóng khác
Đó ko phải bóng em
Thôi thì anh hãy bước
Sánh đôi cùng người ta
Duyên tình nay chấm dứt
Chỉ là con số ko
ngày xưa em ra đi
ko một lời hối tiếc
hôm nay em trở lại
có phải vì hối hận
nhưng em ơi em ơi
ngày xưa em quay đi
trái tim anh ngưng đập
theo từng bước chân em
hôm nay em quay lại
có phải để làm khổ
trái tim khờ ngu dại
thêm một lần nữa ko
thôi xin em hãy đi
đừng bao giờ quay lại
anh là kẻ thất bại
trong cuộc tình vừa qua
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.