Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HÀnh KhẤt TÌnh



hungga
25-05-2008, 01:11 AM
sao vậy em tậi sao vậy em ?
chia tay rồi anh vẫn không hiểu
chia tay rồi sao vẫn nhớ về em
khi tình xưa không còn gì níu kéo

thà để anh sống một kiếp bơ vơ
nhưng tình thơ ngày xưa anh vẫn nhớ
để đêm về với ánh mắt thiên thâu
anh vẫn hỏi tinh yêu bắt ừ đâu?

có phải lúc nhìn em lần đầu đó?
đôi môi hồng với đôi got xinh xinh
mắt nâu trầm tóc em bay trước gió
có lẽ là lần đó đúng không em?

tình yêu mở từ lúc hoàng hôn
sao sớm mai nó lại tan đi mất
rồi từ đây anh như kẻ hành khất
trong đất trời với những mối tình si

tình yêu đầu như một hòn bi
va đập nhiều rồi cũng bị rạn nứt
dù yêu nhiều,tuy đầy , vẫn chấm dứt
hai tâm hồn đã hướnh về hai nơi

tình yêu đầu giống như một cuộc chơi
khi xong rồi nhắc ta đừng nghĩ ngợi !
để trong lòng co một chút thảnh thơi
ta dành trọn cho một người yêu mới.!!!

_Luvin Yesterday_
25-05-2008, 05:50 AM
thơ mà sai lỗi chính tả là một lỗi không thể chấp nhận được ^^! làm sao người đọc có thể cảm nhận được sự tinh tế trong ngôn từ khi mà cứ đọc vài chữ lại mất công ngồi đoán chữ ! những người như bạn mà tập toẹ đòi làm thơ thì thật bôi bác quá. thiết nghĩ bạn nên có sự thay đổi về con người mình trước khi phô nó ra bạn nhé !
giờ thì cứ coi như là không có lỗi sai ^^! thì bài thơ của bạn vẫn có một giai điệu có thể gọi là rất sượng ^^! bạn lặp từ lung tung , ngôn ngữ nghèo nàn , không tìm thấy đâu chút ít sự trau truốt . tối nghĩa , trúc trắc , nói chung là chúc mừng bạn đã có một thất bạn hoàn toàn :D

p/s nhận xét hơi thậm xưng một chút ( sợ bạn không hiểu ^^! thậm xưng nghĩa là nói quá lên một vấn đề gì đó ) nên bạn đừng bận tâm và buồn lòng nhé :D

hanayuky
25-05-2008, 06:21 AM
tình yêu đầu như một hòn bi
va đập nhiều rồi cũng bị rạn nứt
dù yêu nhiều,tuy đầy , vẫn chấm dứt
hai tâm hồn đã hướnh về hai nơi
==> e hèm nghe phê bình típ nhé, sự s0 sánh nì bạn h0k thấy là wa khập khiễng hả,h0k bít bạn nghĩ jie khi so sánh tình đầu với cả sự va đập của hòn bi, bạn koá bít tình đầu vì se0 tan vỡ h0k ,vì noá kòn ngây thơ và trinh nguyên nên đôi khi rất khó bền lâu, vậy mà bạn lại noá va đập nhìu, h0k thấy vô lí à,bạn cứ như tình yêu của trai tướng cướp và gái giang hồ h0k = ý, híc

silver
25-05-2008, 07:08 AM
tình yêu đầu như một hòn bi
va đập nhiều rồi cũng bị rạn nứt
dù yêu nhiều,tuy đầy , vẫn chấm dứt
hai tâm hồn đã hướnh về hai nơi
==> e hèm nghe phê bình típ nhé, sự s0 sánh nì bạn h0k thấy là wa khập khiễng hả,h0k bít bạn nghĩ jie khi so sánh tình đầu với cả sự va đập của hòn bi, bạn koá bít tình đầu vì se0 tan vỡ h0k ,vì noá kòn ngây thơ và trinh nguyên nên đôi khi rất khó bền lâu, vậy mà bạn lại noá va đập nhìu, h0k thấy vô lí à,bạn cứ như tình yêu của trai tướng cướp và gái giang hồ h0k = ý, híc


Bất đồng quan điểm rồi, tớ lại thích khổ thơ đó nhất..


tình yêu đầu như một hòn bi

Tớ thích cặp so sánh này.. Thử nghĩ thế này nhé, những viên bi là đồ chơi của con nít. Viên bi đẹp, con nít thích, thích nhưng không biết giữ gìn. Vì không được nâng niu nên viên bi mới bị va đập nhiều. Tình yêu đầu cũng thế, dễ rạn nứt vì sự vô tâm, thiếu kinh nghiệm của chủ nhân nó..

Góp ý chút xíu, câu này


va đập nhiều rồi cũng bị rạn nứt

Nếu đổi chữ "bị" thành "dần", nghe sẽ mạch lạc hơn nhiều đó :D (ý kiến chủ quan của riêng tớ, đừng để ý ^^)


Chỉ thích mỗi khổ thơ đó, còn lại tớ ghét tất :D:D (nhưng không có nghĩa là nó dở đâu..)


Nhắc nhỏ, hình như cái này phải post bên Vườn Thơ Chiều Tím gì đó chứ.. TGLT là đất cho dân viết truyện mà @__@