Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tầm phào vớ vẩn...



Mây Phiêu Lãng
24-05-2008, 03:03 PM
Này, đang khóc đấy à nhỏ?!... Ừ, thì lâu lâu cũng phải rơi lệ tí, có sao! Nếu cuộc đời chỉ vỏn vẹn 60 năm, thì sắp được 1/2 quãng đường rồi đấy! 1/2 quãng đường, chưa làm được gì cả. Ngoảnh nhìn lại, bao nhiêu ước mơ đã thực hiện được là bao?! Ai nhìn vào cũng bảo "mày thế này rồi còn rên rỉ!". Ừ, nhỏ sướng thật đấy chứ, nếu so với mọi người, và so với triệu triệu người... Nhưng vẫn thấy thiếu, vẫn khát khao điều gì chẳng rõ. Chinh phục đỉnh Everess chăng?!... Có người bảo, nếu không có gì hy vọng, không có gì phấn đấu thì chẳng còn gì để sống, nếu có sống thì cũng sống vật vờ... Đôi khi tự cảm thấy nhỏ sống hơi vật vờ!! Nhưng mọi người lại bảo rằng nhỏ năng động!! Buồn cười nhỉ?! Đấy chỉ là ĐANG TỒN TẠI mà thôi!!
Nhỏ bạn cười phán 1 câu xanh rờn: "Mày cứ hay suy nghĩ linh tinh rồi đâm ra lẩn thẩn và sắp trở thành triết gia, tiên sư (theo cách dùng của nhỏ bạn tiên sư = đại sư phụ!!). Sống và tồn tại thì chả có gì khác nhau cả!!" Ừ, về ngữ nghĩa thì thế!! Lại cười vu vơ... Khéo nhỏ lẩn thẩn thật!!

Tầm phào và vớ vẩn!!

chickchoecutduoi
26-05-2008, 06:20 AM
điên điên, hâm hâm... đơ đơ.... có đôi khi.... lại muốn như thế... rẳng chỉ một mình...............đau!