PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết ra để vứt bỏ!



Mây Phiêu Lãng
24-05-2008, 02:31 PM
Không ngủ được. Hơn 3 giờ sáng. Đã cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi thôi... Không rõ có phải do tác dụng của ly cà phê đã uống tối nay, hay bởi những lời phát ngôn của ai đó không đáng lưu vào bộ nhớ trong room Tác giả là tôi, hay bởi tại trong câu chuyện phiếm ở quán cà phê có nhắc đến một người... Cũng chẳng biết nữa, có thể là cái này, có thể là cái khác, có thể là bởi tất cả các lý do trên gộp lại, mà cũng có thể chẳng vì lý do nào cả!!
Mấy năm rồi nhỉ, từ ngày D. mất?! Vẫn cảm giác chông chênh, thiếu vắng khi gặp gỡ bạn bè nhóm đồng hương Hà Nội... Ngày ấy D. là thành phần không thể thiếu của các cuộc vui, là người luôn quan tâm, sống hết mình vì bạn bè mà... Nên giờ vắng D. những lúc mọi người ôn lại kỷ niệm thì lại nhắc tới, đó cũng là chuyện thường tình. Biết thế, nhưng cứ thấy khó chịu đến nhói lòng... Ngoài mặt vẫn cười, vẫn pha trò cùng mọi người, nhưng tâm trí lại chẳng thể nào tập trung vào câu chuyện được... Nhiều lúc cứ nghĩ, mình đâu có lỗi thì việc gì phải tự trách mình đến như thế, nhưng rút cục đó cũng chỉ là tự xoa dịu cho mình mà thôi...
Chẳng là gì mà sao phải nhớ, chẳng yêu thương mà sao phải giận?! Sao sợi dây vô hình cứ ràng buộc 2 đầu thế kia?!... Nếu như thời gian trở lại, thì mình sẽ thế nào?! Sẽ có quyết định khác không?! Có lẽ không! Biết rõ, hiểu rõ là thế, mà cứ mãi day dứt trong lòng...

- Ngày mai, tớ sẽ vứt bỏ tất cả, chả nhớ gì về D. nữa đâu! Hứa đấy, đừng lo lắng cho tớ, cứ vui vẻ ở nơi mà D. đã đến đi!!



Chẳng mấy khi bộc bạch tâm sự, thế mà hôm nay đột nhiên lại có hứng! :D Đảm bảo sẽ có nhiều "kẻ" tò mò vào ngó cho coi... phải không mấy nhóc quỷ TLH?! :dien:
Thôi đã lỡ vào rồi, thì tớ cũng bật mí ti tí, không lại bảo kaka lừa mọi người, nhỉ?:D

Mây Phiêu Lãng
24-05-2008, 02:44 PM
Thêm cái Rain and Tears này vào cho tăng phần mùi mẫn!! :D

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/4/NhacKhongLoi/03%20-%20Rain%20And%20Tears%20%28Instrumental%29.mp3

muathutim
25-05-2008, 06:34 AM
UI mây nhí nhảnh dễ xương ui , cuộc sống có nhiều vất vả , Mây hơn em cả con giáp ý , cho nên cái gì cũng suy nghĩ chín chắn hơn em , cố lin Mây nhé.
Mà mây còn có một đám nhóc ở HHT chứ ko riêng gì TLH đâu :sr:

*Rain*
25-05-2008, 06:55 AM
Viết nhiều nhưng hình như chỉ nghe nhạc mới hiểu được tâm trạng của Ss Mây.
That's a great song !
Lâu lắm mới viết một lời chào hẳn hoi vào một topic của chị Mây, vẫn nhớ cái dáng "lũn cũn" của chị vì dáng người Doremon :chayle: và cả lúc em cõng chị đi hẳn 1 đoạn đường đến chỗ ăn mỳ Ý... chị nhẹ ơi là nhẹ :blushing:. Chị bận rộn, em cũng quay cuồng công việc mỗi ngày nên mỗi lúc dừng lại gặp người bạn cũ thấy vui và an ủi nhiệu :hun:
Chúc bình yên chị nhé !

tình ko như mơ
25-05-2008, 06:58 AM
tui đọc wa nhưng mà hình như mây thất tình àh?????????

TLH
25-05-2008, 06:59 AM
Thay mặt Kaka đón khách :smoking2: :-"

Hông hiểu muathutim muốn chia sẻ an ủi Mây hay... đá đểu Mây mà lại nhấn mạnh vào cái hơn cả con giáp thế :xinti: :so_funny:

:chayle:

muathutim
26-05-2008, 06:31 AM
hihi , em an ủi Mây theo kiểu " made in MTT " :so_funny:
Thật ra em tin là Mây sẽ biết mình cần phải làm gì và làm thế nào để tốt cho Mây nhất.
Em là em chẳng có ý gì cả , cái anh chị em TLH trên kia lại xăm bờ soi chữ nghĩa của em để đá đểu mây :sr:

NK ko thì lại spam mất :D. Đang buồn ngủ gần chết mà ko thể ngủ
Muốn khóc mà ko thể khóc
Quyết định vào 4rum fa' :sr:

nhimlongxu
20-06-2008, 07:38 AM
ngày mai rồi mây sẽ khác:so_funny:ánh mat tròi sẽ làm ấm vâng mây va xua tan lanh lẽo :wavey:điều diệu kì sẽ xảy ra:wavey: và ngãy mói hiẹn ra .Đùng chần chù hãy chạy nhanh ra ngoài đi .mây ah?:rang: