hhlovely87
24-05-2008, 09:05 AM
Nếu biết rằng đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau,có lẽ em sẽ nán lại thêm với anh "mấy phút nữa"như anh mong muốn.Và biết đâu,"mấy phút nữa" ấy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời em....
Nhưng cuộc đời em đã ko thay đổi theo chiều hướng ấy nơi mà ánh mắt anh nhìn thật da diết ,vòng tay anh siết chặt đến đau cả vai em ,nơi mà mỗi câu nói mình chỉ cần nói ra một nữa hay im lặng cũng đủ để tâm hồn em chúng ta cùng thăng hoa trong niềm vui thầm lặng ,tin tưởng rằng"người ấy hiểu mình"
Em cũng ko thể "đánh cắp" thời gian của anh dù chỉ mấy phút hay mấy giây.Em ko thể chiếm đoạt trái tim anh dù chỉ vài mảnh nhỏ ,sâu thẳm và khuất nẻo vô cùng .em cũng ko thể níu lấy ánh mắt"lạc hướng" của anh dù nó đã dành cho em quá nhiều nồng nàn,say đăm............:timvo:
Nhưng cuộc đời em đã ko thay đổi theo chiều hướng ấy nơi mà ánh mắt anh nhìn thật da diết ,vòng tay anh siết chặt đến đau cả vai em ,nơi mà mỗi câu nói mình chỉ cần nói ra một nữa hay im lặng cũng đủ để tâm hồn em chúng ta cùng thăng hoa trong niềm vui thầm lặng ,tin tưởng rằng"người ấy hiểu mình"
Em cũng ko thể "đánh cắp" thời gian của anh dù chỉ mấy phút hay mấy giây.Em ko thể chiếm đoạt trái tim anh dù chỉ vài mảnh nhỏ ,sâu thẳm và khuất nẻo vô cùng .em cũng ko thể níu lấy ánh mắt"lạc hướng" của anh dù nó đã dành cho em quá nhiều nồng nàn,say đăm............:timvo: