PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thẹn ( cô bé yuri vào đi )



Tháng Tư
23-05-2008, 06:44 PM
Thẹn
Khẽ nhìn
Ánh mắt anh
Trao em sao quá vội
Thẹn lắm anh ơi nếu anh nói yêu
Thẹn lắm anh à nếu anh khẽ hôn nhẹ
Chiều buông xuống,1 màu vàng dịu ngọt
Như tình mình cũng có lúc thẹn thùng đấy thôi

p/s yuri lâu òi bụi ko làm thơ dở ẹc!

Cô Bé yuri
24-05-2008, 03:58 AM
ừ...thì chỉ biết cảm ơn
ngoài ra chẳng viết được hơn điều gì
lòng người tôi sẽ khắc ghi
mai sau tương ngộ , tương tri , tương phùng !

Tháng Tư
24-05-2008, 06:21 PM
Thẹn
Khi anh nói
Bên em là biển rộng
Cho trái tim anh ngủ trong em
Cho đôi mi bổng lạc lối đi tìm
Bến bờ bình yên cho riêng ta