PDA

Xem đầy đủ chức năng : ấy ơi cố lên tớ tin ấy sẽ làm được



phương ^_^
23-05-2008, 06:23 AM
Thực sự thì mình ko biết phải làm sao với ấy cả.
Tớ với ấy chỉ là bạn thân nhưng tớ lại viết vào trang này
Tớ với ấy chơi với nhau từ nhỏ tớ biết và tớ hiểu ấy hơn ai hết nhưng giơ tớ thấy tớ thực sự bất lực , tớ chẳng giúp gì được cho ấy cả
Năm nay tớ với ấy thi tốt nghiệp và thi đại học tớ và ấy hưa sẽ gặp nhau ở huế nhưng có lẽ năm nay chỉ mình tớ thi thôi ấy ko thi với tớ và tớ ko muốn thế nhưng tớ chẳng biết làm gì cả
Chiều nay tớ thấy ấy khóc khi họ đưa bố ấy về, nói đúng hơn là bệnh viện trả bố ấy về vì họ ko còn cứu được bố ấy nửa. Và củng như tớ hay là ấy và tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ sẩy ra , nhưng mà thời gian này ấy hãy trân trọng nó và ấy hãy cố lên nha vì năm nay em trai ây củng thi lớp 9 mà hôm trước tơ có hỏi nó là thi trường nào nó nói nó muốn thi trương năng khiếu hà tĩnh nhưng giơ chắc là nó chăng muốn thi nửa nó sẽ học ở nhà để gần bố mẹ và ấy và cả anh trai nửa
bố ấy đã ôm 1 tháng nay rồi mới từ sai gòn về đây nên ấy đứng có như thế nửa được ko buôn nhưng ây cứ khóc thì...........
ấy hãy cố lên đi