violetsmile
23-05-2008, 01:22 AM
Trời xanh rất xanh, mây bay trắng trắng
Trước gió đại ngàn nắng cũng ngẩn ngơ
Sau ánh mắt hiền ai dấu ước mơ
Mơ ước nhỏ thôi:một thời bé dại
Nắng tắt rồi mà bàn chân bước mãi
đi về nơi xa phía cuối con đường
Nơi tiếng vĩ cầm còn vẫn du dương
Nơi bằng lăng tím gợi niềm thương nhớ
Phượng đỏ thức thao một niềm trăn trở :
Cõi lòng ai biết mở cùng ai?
Rồi phương trời Đông trong buổi sớm mai
Nắng lấp lánh như hoa cài trên tóc
Mắt biếc như cười hay là giọt khóc
Khóc buổi tan trường - khóc buổi chia ly.
Trước gió đại ngàn nắng cũng ngẩn ngơ
Sau ánh mắt hiền ai dấu ước mơ
Mơ ước nhỏ thôi:một thời bé dại
Nắng tắt rồi mà bàn chân bước mãi
đi về nơi xa phía cuối con đường
Nơi tiếng vĩ cầm còn vẫn du dương
Nơi bằng lăng tím gợi niềm thương nhớ
Phượng đỏ thức thao một niềm trăn trở :
Cõi lòng ai biết mở cùng ai?
Rồi phương trời Đông trong buổi sớm mai
Nắng lấp lánh như hoa cài trên tóc
Mắt biếc như cười hay là giọt khóc
Khóc buổi tan trường - khóc buổi chia ly.