PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ Anh...!!!



mialau
22-05-2008, 11:11 PM
22.5.08 / 8°°

Vài lời tâm sự gơỉ đến Anh ...

Đêm qua trằn trọc rồi thiếp đi hồi nào không hay ....

Em mơ thấy Anh vơí ánh mắt u buồn , nhìn phớt em trong lẳng lặng rồi lại cắm cúi đi như vưà nhìn thấy một ngươì xa lạ.

Thật vâỵ không Anh , mình đã xa lạ rồi sao ..???.

Em nghe tim mình buốt nhoí , một cảm giác khó tả chạy dầng dậc trong ngươì . Nước mắt ngân ngấn chỉ muốn trào ra
như thể muốn thoát cánh cưả ngục tù đã bao ngày bị giam giữ .

Em đã mím chặt môi , cố ngăn dòng lệ và cố ...cố mỉm cươì khe khẽ , để khi Anh có vô tình quay lại , em bớt đuợc ánh mắt thương hại cuả Anh ....

Em đứng đó bất động , chẳng biết là bao lâu , nhưng vơí em thì thật là lâu lắm ....

Giá mà ngày đó chúng mình đừng quen nhau , đừng hò hẹn , đừng chia sẻ vơí nhau những chuyện vui buồn , thì bây giờ ....

Em biết Anh buồn em nhiều lắm, Anh đã vuì vào công việc để cố nhận cái buồn vào tận cùng sâu thẳm .
Anh đã ngồi hàng giờ bất động ngoài vườn , mặc sương lạnh thấm đẫm bờ vaì .
Ly bia mơí chỉ nhấp môi còn đầy nguyên sao mà chát đắng ...đắng cho sự quen biết cuả chúng mình ,
đắng cho sự cố chấp lì lợm cuả em , đắng cho sự phản bội , phá vỡ những gì Anh cố gắng tạo dựng cho em ...

Đến bây giờ Anh chẳng hiểu được em , em cũng vâỵ ...Hiểu được Anh sao em vẫn đi ngược những gì Anh chỉ bảo ...

Giật mình thức dậy mới hay giọt lệ còn âm ấm bên mi. Bây giờ thì em cũng đang nghe bờ môi chát đắng .

Cho em noí một lơì khe khẽ nghe Anh : Em xin lỗi...

Hãy tha lỗi cho em để Anh mau tìm lại quân bình trong cuộc sống , tìm lại được niềm vui và nhất là vị bia ngon ngọt cuả hôm nào ...

Suốt đơì này em không quên được những gì Anh đã dành cho em đâu ... Em vẫn nhớ về Anh .

Hãy cho em một cơ hội nưã có được không Anh...???.

Lệ Thu :heartflower:

yinyue
22-05-2008, 11:22 PM
Đọc lá thư này xong hy vọng người ấy của bạn sẽ hiểu bạn và hai người sẽ đến với nhau và hạnh phúc bên nhau.

Hy vọng bạn sẽ nhận được một cơ hội, hãy cố gắng nha bạn.

mialau
23-05-2008, 12:13 AM
Đọc lá thư này xong hy vọng người ấy của bạn sẽ hiểu bạn và hai người sẽ đến với nhau và hạnh phúc bên nhau.

Hy vọng bạn sẽ nhận được một cơ hội, hãy cố gắng nha bạn.

Dạ chào Anh Yinyue, Cảm ơn Anh đã đọc bài và gơỉ lơì chia xẻ. Thật ra Anh ấy và mía mơí chỉ là bạn trên Net thôi a. Mía còn chưa biết mặt muĩ Anh ấy ra sao mừ. Chỉ tiếc là tình bạn vì sự bất đồng mà tắt ngấm. Có dịp nào , mía sẽ viết lại thêm để moị ngươì cùng đọc nhen...hihihi.

Chúc Anh vui nha.

TB. Anh có thể cho mía biết . Ý nghiã Nick cuả Anh là gì ko ...hihihi. Tò mò xiú thôi . Ko cần noí đâu nha ...hihhi...Mía lau:heartflower:


uk`............................

Chào bạn lannavy,

Cám ơn bạn đã ghé qua cái choì rách cuả mía nhen. Bài thơ cuả bạn dễ thương và hay lắm đó. Mong là bạn lúc nào cũng tươi đẹp như những đoá hoa hồng vưà chớm nụ còn đọng những giọt sương khuya bạn nhé. Mến Mía lau :heartflower:

yinyue
23-05-2008, 12:18 AM
Không nói rõ ra thì đọc sao cm vậy thui. Quen nhau ở trên mạng cũng không phải là một điều xấu nhưng phải biết rõ mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu.......

viết rõ ra nha mía. Còn ý nghĩa của tên hả??? Định nói ra mà Mía lại nói là ko cần nói đâu nha thì thui khỏi nói cũng được..... thanks nhiều nha. Tò mò xíu hì :D ko sao...... rất vui được làm wen.........

Chúc may mắn và hạnh phúc nha.

mialau
23-05-2008, 02:56 AM
Không nói rõ ra thì đọc sao cm vậy thui. Quen nhau ở trên mạng cũng không phải là một điều xấu nhưng phải biết rõ mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu.......

viết rõ ra nha mía. Còn ý nghĩa của tên hả??? Định nói ra mà Mía lại nói là ko cần nói đâu nha thì thui khỏi nói cũng được..... thanks nhiều nha. Tò mò xíu hì :D ko sao...... rất vui được làm wen.........

Chúc may mắn và hạnh phúc nha.

hihhhì....chả biết là mối quan hệ đi đến đâu , chỉ biết là mỗi ngày gặp nhau ít phút , kể cho nhau nghe những vui buồn trong đơì sống hàng ngày , cảm thấy vui hơn lên 1 tị , khi có ngươì khen mình ngoan...hihihhì. Hay la mắng thì làm mặt giận , rồi ít phút sau lại cươì vui vẻ...thế thôi. Chưa ai nghĩ là tình cảm vượt ra ngoaì đường biên giới tình bạn hết á...hihihi

Xơì ơi , Anh ko nghe noí sao :con goaí noí ko là có đó mà...hihihi. Biết làm sao mía noí vậy ko , tại chưa quen Anh mà đã xí xọn hỏi tùm lum, nên mía phải buông 1 câu hửng hờ đó thôi...hihihi. Giờ mình wen goì nè , nhớ noí i nha ,...hihihi :heartflower:

yeu_anh_4ever
23-05-2008, 06:13 PM
chuyện của bạn bùn quá
nhưng tất kả đã là quá khứ
hãy để lại những hồi ức đẹp cho kả 2 bạn ah.

angle blue
23-05-2008, 07:33 PM
hix,đọc thấy bùn quá.
1 chuyện tình buồn, 1 ai đó đã ra đi, còn lại 1 ai đó ngồi nhặt lại những mảnh vỡ của tình yêu xưa.

mialau
23-05-2008, 09:11 PM
chuyện của bạn bùn quá
nhưng tất kả đã là quá khứ
hãy để lại những hồi ức đẹp cho kả 2 bạn ah.

Hi , chào Bạn yeuanh4ever...Cảm ơn Bạn ghé thăm và tặng lơì khuyên nhen. Bạn ơi , mình và Anh ấy quen nhau được 8 tháng , mình chưa biết hình dáng cuả Ảnh , tuị mình gặp nhau trên Net , chỉ trao đổi những vui buồn cuả cuộc sống hàng ngày , vì cùng chơi chung 1 trang web văn thơ nên cũng hay trò chuyện về lãnh vực này.


Chính vì vâỵ Ảnh mới khuyên răn nhắc nhở mình đủ thứ. Nhưng tại mình ham vui , cứ làm nhiều điều ngược lại ý cuả Ảnh nên Ảnh buồn , Ảnh giận.....Bây giờ gặp nhau , ko còn vui như xưa nưã.

Đôi lúc mình noí , thôi bỏ đi. Nhưng lại vẫn cứ chờ....Ai cũng noí mình yêu. Mình thì ko biết ,chỉ thấy thiếu một cái gì đó.

Và buồn hơn nưã là gặp nhau trên trang web thơ văn coi như 2 ngươì xa la.....chẳng ai chào hoỉ ai. Mình thì sợ , còn Ảnh thì có lẽ chán mình nên....

Buồn ghê đi...huhuhuhhu:heartflower:

mialau
23-05-2008, 09:17 PM
hix,đọc thấy bùn quá.
1 chuyện tình buồn, 1 ai đó đã ra đi, còn lại 1 ai đó ngồi nhặt lại những mảnh vỡ của tình yêu xưa.

Hallo , Chào bạn angle blue....Rất vui được làm quen vơí Bạn. Mình ko biết có phải là tình yêu không , vì chưa bao giờ Anh ấy và mình noí yêu nhau. Trong những bài thơ hoạ vơí nhau , mình chỉ dùng đến chữ thương là cùng. Mình buồn là đã đánh mất đi 1 tình bạn hay noí đúng ra là 1 ngươì Anh tinh thần....ĐỜI VẮNG ANH RỒI EM NOÍ CHUYỆN VƠÍ AI....????:heartflower:

tieuthu_vuitinh747
24-05-2008, 06:46 AM
qua net cũng hok sao mà , miễn là thiệt lòng là đc !
chuyện tình buồn quá hà !
chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc nhé :)
mình tin là hạnh phúc sẽ tìm đến bất kì ai đó thôi ! thời gian

hhlovely87
24-05-2008, 08:53 AM
mình cũng cố tìm cách xin anh tha thứ nhưng anh nói chỉ khi hết tình cảm chỉ khi anh ko thể tha thứ cho em được nữa nên anh mới quyết định xa em.vậy đõ bạn ah mình cũng từng giống bạn đõ nhưng những gì qua đi ko lấy lại đươc.quá khuwshayx để nó ngủ yên.chúc bạn vui vẻ

mialau
24-05-2008, 02:40 PM
qua net cũng hok sao mà , miễn là thiệt lòng là đc !
chuyện tình buồn quá hà !
chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc nhé :)
mình tin là hạnh phúc sẽ tìm đến bất kì ai đó thôi ! thời gian

Chào tiểu thư vui tính , rất vui khi bạn ghé thăm nhen. Noí thật heng , từ ngày có Net mình học hoỉ và giao du vơí rất nhiều ngươì ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngươì kể về nơi mình ở , nếp sống sinh hoạt hàng ngày , mình bổng dưng thấy gần guĩ chi lạ , cứ như là mình đã đi qua nơi đó rồi vậy. Mình thấy gắn bó và thương thương thế nào ấy. Ai cũng bảo thế giới ảo mà , tin làm gì...Trong cái aỏ này , mình mơí dám thổ lộ tâm tư tình cảm cuả mình đúng ko....

Dù chưa bao giờ noí yêu nhau hay gì gì đi nưã , mình vẫn quí mến phong cách cuả Anh ấy , trân trọng và kính nể. Điều mình buồn nhất là đã làm cho Anh ấy bị tổn thương. Anh ấy noí là ko biết khuyên mình như thế nào nưã. Chỉ bất lực khi thấy mình té lên ngã xuống. Tại vì mình cứ làm thơ tình lãng mạn , gây ngộ nhận , tung hứng tình cảm...Mình buồn ghê nơi , nhưng ham vui mình cứ phóng bút viết đại....

Cảm ơn Bạn chia sẽ nhen. Chúc Bạn ngày chủ nhật nhiều niềm vui nha. Mía lau:heartflower:

mialau
24-05-2008, 02:54 PM
mình cũng cố tìm cách xin anh tha thứ nhưng anh nói chỉ khi hết tình cảm chỉ khi anh ko thể tha thứ cho em được nữa nên anh mới quyết định xa em.vậy đõ bạn ah mình cũng từng giống bạn đõ nhưng những gì qua đi ko lấy lại đươc.quá khuwshayx để nó ngủ yên.chúc bạn vui vẻ

chào Bạn hhlovely87. chào mừng bạn đến vơí cái choì cũ kĩ cuả mía nhen...hihihi. Những lỗi lầm mà miá gây ra , mía có biết. Mơí đầu Anh noí nhỏ nhẹ khuyên lơn , sau đó trách móc bực mình....Miá cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ lờ đi cứ chơi như chưa xảy ra chuyện gì...!!!

Này nhé , nếu có ngươì mơí ra bài thơ , mía thấy hay hay vào hoạ lại , lơì thơ ban đầu mộc mạc chân tình....Sau đó ngươì ta tấn công mía, tỏ tình yêu đương bậy bạ. Mía thấy không hợp nưã nên rút lui...Họ viết pm bậy bạ. Khiêu khích....v.v.... Mía có kể cho Anh nghe và nhờ chỉ cách giải quyết. Vưà xong vụ này , lại tiếp diễn vụ khác. Vì mía lại tung tăng đi chơi nưã....cứ thế và cứ thế.....Tại mía phải hong....tại mía ham vui đó mà....

Bây giờ thì Ảnh giận rồi , không thèm noí , không thèm trả lơì , và không thèm chào hoỉ khi gặp nhau trên trang thơ nưã đó. Buồn ghê đi , chẳng biết làm sao được. Mía không dám noí gì nưã , không dám vào hoạ thơ vơí Anh và không dám nghĩ là Anh sẻ tha thứ....hhuhuhuh:heartflower:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-05-2008, 07:43 PM
hiii... đọc trang đầu thấy nc zoi YinYue... thì nghe bạn nói cũng là bạn bè trên mạng chưa vượt mức. Nếu dc vậy thì tốt ^^ !!! Tình cảm yêu nahu mà ko bik dc nahu thế nào thật là khó giữ dữ lắm! =]!

mialau
24-05-2008, 09:27 PM
hiii... đọc trang đầu thấy nc zoi YinYue... thì nghe bạn nói cũng là bạn bè trên mạng chưa vượt mức. Nếu dc vậy thì tốt ^^ !!! Tình cảm yêu nahu mà ko bik dc nahu thế nào thật là khó giữ dữ lắm! =]!

Hi , chào bạn " em không thể nói vì em quá yêu Anh..."...hihihiihhi. Đọc tên bạn thấy dễ thương ghê đi nha.

Một tình bạn trong trắng , lúc bận thì thôi , khi nào rảnh lại hẹn nhau chat , thường thì kể về công việc hàng ngày , những chuyện vui buồn trong đơì sống hay bình phẩm về 1 đoạn văn thơ , đôi lúc chọc ghẹo nhau. Giận hờn cũng có , thường là mình nổi giận đoì tắt máy , Anh lại cươì khì dỗ dành...

Trước hôm mình đi bệnh viện phẫu thuật cục Amidame , mình đã làm nhiều bài thơ buồn , buồn là ko được chia sẻ cho Anh nghe , buồn và sợ phải vào nhà thương....

Anh nhắn tin 2 lần chúc mau khoẻ mạnh rồi im bặt , chẳng trả lơì , chẳng noí gì hết....Hôm qua thấy Anh làm 1 bài thơ , trong đó có ghi những kỉ niệm lúc còn vui vẻ vơí nhau. Câu cuối cùng : Hay anh đã dại khờ... trên cát dựng lầu mơ ???...chẳng biết có phải Anh viết cho mình hay không , đọc xong thấy buồn vô tả. Vô phòng chùm chăn khóc một hồi......Buồn quá đi.....:heartflower:

Híc híc híc....Miá xin lỗi nha , chúc bạn ngày chủ nhật vui nha. Mía lau

mialau
29-05-2008, 02:51 AM
Hôm qua đó ,em mất ngủ hết 1 đêm. Anh cũng vậy , trằn trọc suy tư...Mình gặp nhau bây giờ ngượng ngạo quá phải không anh ...???. Em xin lỗi Anh nhiều lần và còn hứa là không làm phiền Anh nữa đâu. Hứa là tránh xa Anh ra. Anh ko ừ mà cũng không lac . Em lại hẹn Anh nói chuyện vào hôm sau. Mệt mỏi và căng thẳng....chẳng có ích gì khi Anh trách em và em chỉ còn nước ngồi chịu trận , Mặc cho lệ tuôn rơi. Em nhận hết lỗi , dù có biết rằng bị nói oan.....

Định là nói với Anh , em bịnh , muốn đi ngủ. Vậy mà Anh lại ân cần hỏi han , chăm sóc em như dạo nọ. Có lần Anh nói. Anh mong cho em cứ nằm ở nhà thương , để Anh đến thăm em.... Còn bây giờ , em mong cho em đừng hết bịnh để Anh lo lắng cho em....Đó có phải là sự thương hại không hở Anh. Em biết vậy và hài lòng được vậy...còn hơn là mất Anh vĩnh viễn......

Nói qua nói lại , cũng trở về cái vấn đề ban đầu. Em buồn quá. Xin phép đi ngủ và tắt máy....Hôm nay thì sao , có nên gặp lại Anh hay không...???. Sau một ngày stress , em chỉ sợ mình ko kềm hãm được và lại nói những lời làm cho Anh buồn thêm thôi....Buồn thật đó...Mía lau 11h / 29.5.08

cừu
29-05-2008, 03:20 AM
hix
Một chuyện tình buồn was há
sao nhiều người chỉ wen wa mạng mà cũng thích nhau được sao.
Thui đừng buồn nữa nha
Biết đâu đấy một ngày không xa bạn sẽ tìm được tình yêu mà mình mong đợi

mialau
29-05-2008, 10:39 AM
hi Cừu , Cừu ơi , Cừu có cái tên dễ thương quá đi....hihihihi. Noí nhỏ nghe nhen , còn nhỏ hiú à , mà đã biết iu là gì goì sao chứ....hihihihihi.

Mía noí đùa thôi nhen , hỏng có giựng à nha

Ưà , mình cũng hỏng hiủ nưã , nhưng giưã mình và Anh ấy chỉ là một tình bạn trong sạch mà thôi. Nếu mà noí là iu nhau , mía nghĩ hỏng biết có phải hong. Mía hong có ai tâm sự , nhờ quen Ảnh , có gì mía cũng kể cho Ảnh nghe...như là chị gái cuả mình vâỵ đó...hihihihi.

Bây giờ tự nhiên vắng , nên cảm thấy buồn vâỵ thôi.

Cảm ơn Cừu ghé thăm và tặng lơì khuyên heng. Chúc Cưù luôn vui nha. Mía lau:heartflower:

Conan_Kudo
29-05-2008, 11:00 AM
chuyện của bạn bùn quá
nhưng tất kả đã là quá khứ
hãy để lại những hồi ức đẹp cho kả 2 bạn ah.

giống chữ kí cũ của mình :D

chia tay vẫn nhớ nhau đó là chuyện bt :D

em nhớ anh nhiều lắm :khocnhe:

blood_omen
29-05-2008, 11:05 AM
giống chữ kí cũ của mình :D

chia tay vẫn nhớ nhau đó là chuyện bt :D

em nhớ anh nhiều lắm :khocnhe:


Ngày NHỚ...Tháng MONG...Năm CHỜ
Em yêu của anh! GIờ này anh đang nhớ em nhiều lắm, ngồi nơi đây xung quanh anh có rất nhiều bạn bè, nhiều người làm ồn ào quá khiến tâm trang anh lại nghĩ đến em nhiều hơn, nhìn mọi người vui vẻ như vậy mà không có em yêu của anh ở đây để cùng anh nói chuyên cùng cười đùa thật là buồn. Gặp em anh muốn nói với em rất nhiều gằng I LOVE YOU...và anh cũng muốn nghe em nói với anh như vậy.Chỉ vậy là anh thấy lòng mình vui vẻ rồi và bất đầu một ngày mới thật thoải mái như thế đó em có biết không em???

Mỗi ngày trôi qua là một ngày nữa làm anh nhớ đến em nhiều hơn nữa, và nghĩ rất nhiều, anh nghĩ rằng không biết bao giờ anh và em mới có thể gặp nhau được và không biết gặp nhau rồi anh và em sẽ như thế nào, không biết lúc đó em ghét anh hay em giận anh hay em sẽ ôm lấy anh....vv...vv....

Anh cứ tự hỏi lòng mình thật nhiều như vậy mà không hề có một câu trả lời nào cả? vì anh biết gằng em không biết trong lòng anh đang nghĩ như thế và còn rất nhiều điều nữa anh muốn tâm sự cùng em nhưng không biết những suy nghĩ đó của anh bao giờ mới có thể giải đáp được??

Giờ anh chỉ muốn nói với em là ANH YÊU EM ... và sẽ MÃI MÃI YÊU EM. không bao giờ thay đổi.

Chúc em yêu cũa anh luôn dồi giàu sức khỏe, vạn sự như ý muốn.




http://i132.photobucket.com/albums/q12/Jung_Kudo/Linh%20ting/c.jpg

mialau
29-05-2008, 10:39 PM
@ Conan-Kudo

@ Blood-Omen



Cúm ơn hai vị ghé qua cái choì vịt cuả mía nhen....Bài văn Anh viết hay lắm đó. Mong là còn đọc được nhiều tác phẩm cuả 2 vị ạ.....hihihihi

Chúc ngày cận tuần nhìu niềm vui nhen. Mía lau:heartflower:

mialau
31-05-2008, 02:41 AM
Berlin 31.5.08 / 10h45

Anh ơi , hôm qua em đã từ chối ko gặp Anh. Em chỉ nhắn lại là em bận và hẹn lúc khác gặp lại. Trước đó em cũng noí cho Anh biết là hai tuần nưã mơí có thì giờ để gặp Anh vì công việc cuả em , em làm tơí tối mịt mơí về. Máy thì mở nhưng Messenger thì không. Em thấy Anh có trả lời thơ cho 1 vài ngươiì. Em cũng vui vì Anh đã trở lại như xưa. Tuy mình ko còn hoạ thơ vơí nhau nưã , nhưng mình vẫn còn trao đổi vơí nhau vaì phút , mặc dù ko vui vẻ như ngày xưa....

Em cũng biết nên chờ cho vết thương kín miệng liền da lại đã...Chỉ có thơì gian mơí hàn gắn lại vết nứt tình cảm mà em gây ra.....hy vọng là nó ko còn để lại vết thẹo xấu xí trong lòng Anh....

Moị bưã cũng giờ này , em hay gơỉ cho Anh 1 cái Postkarte , đính kèm 1 bài thơ. Bao giờ cũng vâỵ...Anh ít khi trả lơì lắm...em cũng quen rồi...Miển là Anh có nhận. đã đọc....là em vui rôi...

Hôm nay em ko gưỉ nưã. Vừa là để trắc nghiệm coi Anh có để ý gì tơí cái thoí quen cuả em không...???. Vưà là để xem coi có phải Anh đã....thật sự mến em ko...???. Có thấy thiếu vắng gì ko..???.

Nếu như ko , em sẽ nhẹ nhàng ra đi , cũng như em đã len lén đến vơí Anh từ những bài thơ ngây ngô mà bây giờ Anh noí chỉ còn cảm nhận là...nó làm sao ấy....

Em có noí , em mỗi ngày mỗi lớn , từ thể chất tới tâm hồn. Chính bản thân em cũng ko muốn đứng dậm chân tại chỗ. Lẽ ra Anh phải vui khi em trưởng thành cứng cáp trước trường đơì....đằng này...Anh cứ bảo : Em thay đổi nhiều quá....

Em cũng ko biết nưã. Em thấy mình vẫn vâỵ. Duy có ngoì bút cuả em đi xa hơn ngày xưa , vì em đã hấp thụ ít nhiều lối suy tư là lạ khi mà em tìm thấy nhiều bài thơ hay ở đây. Em cũng bắt chước , học hoỉ...và cũng muốn thay đổi...hihihihhi

Em rất thích tính cách cuả Anh , thẳng thắn. Nhìn sự việc thực tế hơn....Hai đưá mình ở hai phươn trơì khác nhau. Em có noí rõ là : Em chỉ ưng ai , khi ngươì đó đến chỗ em ở làm rể....

Em chỉ mong là tình bạn cuả mình sẽ mau khôi phục lại như xưa. Chỉ là tình bạn thôi nhé ko hơn không kém...hihhìih.

Chúc Anh ngày cuối tuần thật nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui.

TB. Lẽ ra lá thư này em gưỉ cho Anh. Nhưng thôi , em để nhờ đây đã. Thử xem trong 2 tuần nưã , Anh có còn nhớ về em như em vẫn nhớ Anh không nha....Em. Lệ Thu :heartflower:

tuan_skynet
31-05-2008, 10:13 PM
Buồn buôn... tui đây cũng buồn. Tôi cũng như bạn. có lúc như muốn chết lặng.
Trên đời cái ji` cũng ghét.

mialau
01-06-2008, 01:29 PM
Buồn buôn... tui đây cũng buồn. Tôi cũng như bạn. có lúc như muốn chết lặng.
Trên đời cái ji` cũng ghét.

Chào bạn Tuấn , cảm ơn Bạn ghé thăm nhen. Í , đừng có buồn nhiều quá ha , lâu lâu buồn ít ít thì được nha , coi mía nè. Khi mà mía buồn đó ha , mía chùm mền khóc cho đến khi ko khóc được nưã...hihihi, ( thường thì độ 15 phút là xong ) , xong goì lăn ra ngủ. Thức dậy mà chưa hết buồn đó nha , mía đi xuống đường , đi vào những khu công viên , thể nào mía cũng bắt gặp những ngươì kém may mắn hơn mình về hình thể ( ví dụ khuyết tật ). Mình tơí noí chuyện vơí họ , nghe họ kể về nỗi buồn , ước mơ nguyện vọng cuả họ , Tự nhiên mình thấy mình quá ư là may mắn , hạnh phúc hơn họ nhiều....Vậy là hết buồn...hihihihi

Bạn Tuấn ơi , trên đơì ko phải cái gì cũng đáng ghét hết đâu , tự mình thôi đó. Nên nhìn sự việc nhẹ nhàng và lạc quan hơn thì cái gì cũng trở nên đáng yêu hết mà...hihihi. Hôm nay mía giống bà cụ quá hà.

Biết sao hong , chổ mía ở , nắng lên 30°C , được đi chơi cả ngày đó mà...hihihhì. Mía hết buồn goì

Chúc bạn Tuấn nhiều niềm vui trong tuần mơí nha. Mía lau

mialau
06-06-2008, 09:54 AM
Anh ơi , em nói là trong 2 tuần nữa mình ko gặp nhau , vậy mà thứ sáu Anh nhắn em là Anh đi công tác 10 ngày , coi như hai tuần ko gặp nhau.... Em có viết cho Anh ít dòng , với lời chúc Anh mau hoàn thành công việc , nhớ đừng tham làm mà quên cả ăn lẫn giấc ngủ. Em còn cẩn thận hỏi Anh có đem bình sữa theo để đựng Bia hay không...???. Và đừng quên nắm dú nhựa khi khó ngủ...hahaahahaha. Anh trả lời là có đầy đủ , và còn nói em cất bớt mấy cái móc câu đi dùm. Em ương ngạnh trả lời. Móc câu hỏng xài , sợ rỉ sét...phí của giời...hihihihi

Vậy mà thấm thoát 1 tuần qua rồi đó. Mình gửi cho Anh đúng 4 cái mail , Anh làm việc 1 ngày trên 10 tiếng. Mình đã dặn Anh nhiều lần là mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi , khi nào rảnh rỗi thì hảy trả lời. Vậy mà 10h đêm Anh còn vác máy xuống rà sóng để trả lời cho em. Còn hẹn khi nào về sẽ tính tội của em., Tội của em nếu kể ra 1 tuần cũng chưa hết...hihihihhi.

Sáng nay chứ đâu , Anh tặng em 1 bài thơ tình , làm em cứ tưởng mình còn ngủ mơ...Nhớ thuở nào , lúc Anh mới quen em được ít tuần , trong lúc công tác , Anh cũng gửi cho em 1 bài như vậy...

Em phải hiểu sao đây...???. Anh hết giận em chưa , hay trong lúc cô đơn...Anh cảm hứng viết vậy. Khi trở về Anh có còn giữ nụ cười như ngày hôm nay cho em nửa hay ko. Em không biết và không giám nghĩ đến. Nó mỏng manh như cọng thủy tinh vậy. Ngày mái em sẽ gửi cho Anh 1 cái Karte đính kèm 1 bài thơ như thường lệ ,....Hy vọng Anh tha thứ cho em. Mình làm lại từ đầu được không Anh.....:heartflower:

Berlin 6.6 18h

Babo Oppa
06-06-2008, 12:25 PM
chuyện gì rồi cũng sẽ qua bạn ạ -- thật sự mình cũng thế -- cứ nghĩ như yêu nhau -- hiểu nhau -- là sẽ kg có gì ngăn cảng xa cách nhau -- nhưg mà tình iu mà -- đâu ai biết trước được -- có yêu nhau nhìu đến bao nhiu thì rồi cũng phải chia cách thôi bạn à -- bạn hảy cố gắn lên nhé -- vùi nổi nhớ vào niềm đau -- :sr::sr: -- rồi cũng sẽ quên được thôi -- càng ở gần bên nhau lại càng thấy mình xa lạ -- cảm giác khó chịu lắm -- chỉ sợ là sẽ xa cách nhau mà thôi -- :meo:

mialau
07-06-2008, 10:48 PM
chuyện gì rồi cũng sẽ qua bạn ạ -- thật sự mình cũng thế -- cứ nghĩ như yêu nhau -- hiểu nhau -- là sẽ kg có gì ngăn cảng xa cách nhau -- nhưg mà tình iu mà -- đâu ai biết trước được -- có yêu nhau nhìu đến bao nhiu thì rồi cũng phải chia cách thôi bạn à -- bạn hảy cố gắn lên nhé -- vùi nổi nhớ vào niềm đau -- :sr::sr: -- rồi cũng sẽ quên được thôi -- càng ở gần bên nhau lại càng thấy mình xa lạ -- cảm giác khó chịu lắm -- chỉ sợ là sẽ xa cách nhau mà thôi -- :meo:

hihhìih....Chào bạn xinh xinh nhen , mía mà kiu được tên bạn , mía chít liền hà. Mèng ơi bạn tên gì dạ , dịch cho mía nghe coi. Mía có cảm tưởng như đang ở trong rừng sâu mơí dià thành phố dị đoá...hihihihi ( vui thôi nha , hỏng có giựng nghen...hihihi)

Bạn ơi , mình hỏng có iu Ảnh , mình chỉ coi và tôn trọng Ảnh như mấy Anh cuả mình thôi. Một điều thú vị là vơí Ảnh mình có thể tâm sự như 1 bạn gái , còn hơn thế nưã đó. Đôi lúc mình còn nhờ Anh làm tư vấn cho mình trong chuyện tình cảm nưã kia mà. Mình thì hỏng biết là Ảnh có thương mình không , Ảnh cũng hỏng có noí gì hết á. Nếu mà Ảnh tỏ tình , chắc mình cũng hỏng biết noí gì đây. Ảnh ở Mỹ , còn mình ở đức. Gia đình mình ở hết đây rồi. Mình lại là con gái 1 , mình ko thể bỏ Mẹ ở nhà để đi xa đâu...hihihihi. Đây là vấn đề nan giải mà mình đã dặn lòng là hỏng iu ai cách nhà mình 100Km hết á...hihihih

Cảm ơn Bạn ghé thăm nhen. Chúc bạn luôn vui trong cuộc sống và trong tình yêu nha. Mía lau.
TB. Có dịp nhớ noí gõ gõ tên cuả Bạn cho mình biết vơí nha. Mía lau:heartflower:

Babo Oppa
10-06-2008, 12:00 PM
hihhìih....Chào bạn xinh xinh nhen , mía mà kiu được tên bạn , mía chít liền hà. Mèng ơi bạn tên gì dạ , dịch cho mía nghe coi. Mía có cảm tưởng như đang ở trong rừng sâu mơí dià thành phố dị đoá...hihihihi ( vui thôi nha , hỏng có giựng nghen...hihihi)

Bạn ơi , mình hỏng có iu Ảnh , mình chỉ coi và tôn trọng Ảnh như mấy Anh cuả mình thôi. Một điều thú vị là vơí Ảnh mình có thể tâm sự như 1 bạn gái , còn hơn thế nưã đó. Đôi lúc mình còn nhờ Anh làm tư vấn cho mình trong chuyện tình cảm nưã kia mà. Mình thì hỏng biết là Ảnh có thương mình không , Ảnh cũng hỏng có noí gì hết á. Nếu mà Ảnh tỏ tình , chắc mình cũng hỏng biết noí gì đây. Ảnh ở Mỹ , còn mình ở đức. Gia đình mình ở hết đây rồi. Mình lại là con gái 1 , mình ko thể bỏ Mẹ ở nhà để đi xa đâu...hihihihi. Đây là vấn đề nan giải mà mình đã dặn lòng là hỏng iu ai cách nhà mình 100Km hết á...hihihih

Cảm ơn Bạn ghé thăm nhen. Chúc bạn luôn vui trong cuộc sống và trong tình yêu nha. Mía lau.
TB. Có dịp nhớ noí gõ gõ tên cuả Bạn cho mình biết vơí nha. Mía lau:heartflower:

:hihi: -- uhm -- tên tớ là Lạnh Lùng -- mấy bạn trong diễn đàn ai cũng gọi là Mây -- còn tên thật là Vânniie -- :lol:
cứ tưỡng gì -- cứ tưởng bạn và anh ấy yêu nhau -- thì ra là kg phải thì cũng chẳng có gì là quan trọng đâu nhỉ -- :hihi: -- với lại bạn đã nói cho dù anh ấy có tỏ lòng thì cũng kg nhận tình cảm của anh ấy đấy mà -- ;)) -- làm bạn bè thì vẫn vui hơn rồi -- khó lắm mới kiếm được 1 người để tâm sự cùng lắm -- bạn hãy nắm giữ mối tình đẹp nhé -- :blow: -- người iu thì kiếm ở đâu kg có -- đâu cần phải đi nữa trái đất vậy đâu nè -- thôi đừng nghĩ lung tung nữa -- mình sống là sống cho mình mà -- hạnh phúc và vui vẻ lên nhé -- chúc bạn vui -- :hihi:

mialau
12-06-2008, 05:28 AM
:hihi: -- uhm -- tên tớ là Lạnh Lùng -- mấy bạn trong diễn đàn ai cũng gọi là Mây -- còn tên thật là Vânniie -- :lol:
cứ tưỡng gì -- cứ tưởng bạn và anh ấy yêu nhau -- thì ra là kg phải thì cũng chẳng có gì là quan trọng đâu nhỉ -- :hihi: -- với lại bạn đã nói cho dù anh ấy có tỏ lòng thì cũng kg nhận tình cảm của anh ấy đấy mà -- ;)) -- làm bạn bè thì vẫn vui hơn rồi -- khó lắm mới kiếm được 1 người để tâm sự cùng lắm -- bạn hãy nắm giữ mối tình đẹp nhé -- :blow: -- người iu thì kiếm ở đâu kg có -- đâu cần phải đi nữa trái đất vậy đâu nè -- thôi đừng nghĩ lung tung nữa -- mình sống là sống cho mình mà -- hạnh phúc và vui vẻ lên nhé -- chúc bạn vui -- :hihi:

Hi , chào Mây...một cái tên thật là dễ thương phải không...???. Nhưng cũng có nghĩa là lúc thì mây xanh lúc lại mây đen...hihihhi. Mía ghét trời mưa lắm nha. Mưa ở VN thì oki , còn tắm được. Mưa ỡ berlin lạnh lắm , trúng ´mưa là tái xám , run lập cập...nên mía ghét lắm...nhìn mía mắc mưa còn xí hơn là con mèo rớt xuống cống đóa...hihihih.

Cảm ơn Bạn Mây nhiều lắm nghen. Mình cũng nghĩ như Mây dị đó , Kiếm được 1 người tri kỉ thật là khó. Mình có thấy Ảnh vui lại gòi , nhưng Ảnh bận lắm nên mình hỏng dám nhõng nhẽo...hihihihi. Chúc Mây luôn vui nha. Mía lau:heartflower:

mialau
15-06-2008, 01:05 AM
Em rất vui khi sáng thức dâỵ nhận được tin nhắn cuả Anh , tuy là vài chữ hoỉ thăm hay 1 cái Postkarte , em cũng thấy hôm nay bắt đầu 1 ngày có ý nghiã.....hihhi.

Vậy là Anh bớt giận em rồi , tuy chưa được tự nhiên như lúc xưa , vì khi chat vơí Anh , em vẫn còn trong tư thế : thủ thế , không dám đuà dỡn vô tư như ngày xưa nưã.....

Em lại nhức đầu khi Anh có những lơì noí trách móc , bóng gió....

Nhưng có lẽ em đã quen rồi , cái lối noí chuyện cuả Anh vưà đuà vưà xen lồng vào là những lời răn đe dạy dỗ.....

Em biết , Anh đã lăn lộn vơí đơì , sống thực tế hơn em , nên nhìn đơì bằng nhãn quan khác vơí em....

Đó là lý do tại sao em không muốn tình bạn phải chấm dứt vì tự aí cuả em. Em thích được học hoỉ , thích được nghe những lơì răn daỵ. Nhưng đôi khi nó sắc bén làm em bị thương , em giận dỗi nhưng ko dám phản ứng. Vài ngày sau , em lại thấy nó thú vị , rất hay. Em vẫn còn suy nghĩ cái câu Anh noí :

Trong 1 cái chợ cá , dù thông minh cũng chỉ là ngươì bán cá.
Trong triều vua , có ngươì làm quan chức vị thấp hèn , nhưng chưa chắc là vì ngươì đó kém thông minh.....Hỏng hiủ....Hôm nào gặp lại phải hoỉ gõ gàng chút nưã .....nhưng mà thấy Anh bận nên thôi....Đợi lúc nào Anh rảnh sẽ hoỉ lại đi nha

Chúc Anh ngày chủ nhật vui ha. Mía lau:heartflower:.

BOM!
15-06-2008, 02:02 AM
Bj h` hjem yêu nên hjem hỉu, mờ tình cảm lằng nhằng quá hờ? :hihi: Chị tên Mía ờ?:fi: Mía zì thía? Mía lậu hớ :5:

mialau
15-06-2008, 06:58 AM
Bj h` hjem yêu nên hjem hỉu, mờ tình cảm lằng nhằng quá hờ? :hihi: Chị tên Mía ờ?:fi: Mía zì thía? Mía lậu hớ :5:

hihihih...chào Bjxu , chủ nhật có dui hong dạ...hhihhi

Ưà ,mía tên là mía lau , nhưng có nhiù ngưì biủ là mía lao , mía lau chau , miá.....hầm bà lằng...ihihihhihi. Kiu mần sao cũng được. Tên thiệc cuả mía là Lệ Thu...nghe còn rầu hơn hneg...ihihihhi

Ưà phải đa , còn nhoả , đừng có hem iu nghen , mía cũng chưa có iu ai , ai iu mía hả , mía kệ...hihihihi

Chúc Bjxu dui ơi là dui trong ngày chủ nhật nghen. Mía nau:heartflower:

mialau
12-07-2008, 12:13 AM
Berlin , 12.7.08 / 8°°

Anh ơi , lúc này công việc cuốn trôi những suy nghĩ , những đuà cợt cuả mình đi rất nhiều phải không Anh .

Khi xưa , lúc mà em đi làm về , mình còn có vơí nhau vài tiếng để trao đổi thơ văn nghệ thuật hay ....
hihihihi hay gỡ rối tơ lòng cho em .

Này nhé . Lúc em ăn cơm chiều thì bên Anh mơí là bưã trưa . Có hôm Anh vưà làm vưà tán gẫu vơí em .
Anh vưà họp Konferrent vưà chát vơí em .

Nghĩ lại mà buồn cươì . Em còn nhớ nhất vụ này nè . Máy cuả Anh thì ko cài Unikey vì Anh còn phải làm việc .
Một mình Anh 3 , 4 cái máy , mấy cái fon . Lúc nào cũng bận tiú tít .

Anh vưà ăn vưà gõ vưà trả lơì ...em ko tưởng tượng được ...hihihi. Lúc mơí quen Anh ,em đâu có biết Anh làm gì ,
cứ phá Anh cho bằng được .
Em chat vơí Anh , em đánh chữ VN , còn Anh thì viết ko có dấu . Đôi lúc lại phải dừng lại giải thích cho em biết ...hihihi

Hôm đó em đang chat vơí Anh , Anh baỏ chờ xiú vì có fon . Em lôi caí thư pháp ra viết . Lúc trở lại em viết ko bỏ dấu .
Anh hoỉ sao em lại viết ko có dấu .Em tỉnh bơ noí là có chứ , vẫn viết bình thường mà , Anh Copie lại vài dòng em đã viết
và hoỉ lại sao Anh ko thấy dấu . Em cứ một mực noí là vẫn thấy và viết bình thường ....hihihihi. Anh lẩm bẩm quaí lạ ,
lát lại phải gỡ máy ra sửa , sao lại hư được ...hihihih.

Em còn chọc quê Anh là nên đeo kính cận đi , chữ vẫn viết bình thường mà ...hihihi. Thế là Anh hậm hực .
Mãi về sau em mơí khai ra là viết ko bỏ dấu . Xuýt nưã là Anh tháo máy ra sưả thật ...hihihihihi

Còn bây giờ , gặp nhau chỉ hoỉ qua loa . Em ko dám phá nưã vì công việc còn bắt Anh làm cả đêm và luôn ngày cuối tuần .

Lúc nào em cũng chỉ dám nhắc Anh là ăn uống đúng giờ , nhớ ngủ bù lại và nhất là làm ít việc đi ....

Mong là Anh vẫn luôn khoẻ mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống .

Mến mến . Mía lau:heartflower: