Xem đầy đủ chức năng : Bạn có tâm sự ư hãy vào đây cùng chia sẻ
chaulong_551989
22-05-2008, 09:23 AM
Nhấc chén nâng li tôi cùng anh
Hai kẻ lạc giữa chốn trần gian
Xa cách nhau vài trăm cây số
Chưa gặp mà đã trót say người
Đêm nay tôi cùng anh nâng chén
Cạn cùng nhau ta hết li này
Gửi vào gió lời chúc đến anh
Mong sao tình bạn là vĩnh viễn
(Giửi ca ca )
__HanTinh__
22-05-2008, 07:17 PM
ĐỢI CHỜ
Lần tay bấm đốt tính từng ngày
Gió gửi về đâu chiếc lá bay
Nắng hạ nghiêng che vành nón trắng
Vườn thu ngóng đợi mảnh trăng đầy
Đèn chong mắt hẹn hoe hoe nhớ
Cốc chạm môi tràn ngất ngưởng say
Khắp khoảng trời yêu giăng kín mộng
Nỗi lòng canh cánh phía chân mây
yinyue
23-05-2008, 12:06 AM
Bao lời tâm sự gửi vào gió
Giờ thấy mọi người tỏ ý đây
Tôi cũng vô nói vài ba điều
Tâm sự tôi đây cũng rất nhiều
Khổ nỗi chẳng muốn nói điều chi
Một mình ôm bao nỗi tơ vương
Người xưa có hiểu nỗi lòng này
Bao ngày bao năm tháng đợi chờ
Chỉ hình bóng người trong tim tôi
.................................
Hận Tình là một người iêu văn thơ và cũng rất giỏi thơ. :D Đi đến đâu cũng chỉ có thơ...... Dùng thơ để bày tỏ nỗi lòng. Một mối sầu muộn.......... trở thành hận tình....... hãy vui lên nhé........
chaulong_551989
23-05-2008, 02:17 PM
Gặp nhau chi để rồi chờ đợi
Để nhung nhớ trong từng đêm thâu
Nhắn gió gửi mây lời thương nhớ
Dẫu cách xa vẫn mãi nhớ anh
Biết tình mình như Anh đom đóm
Lập loè giữa muôn ngàn ánh sao
Mong sao đom đóm còn sáng mãi
Để duyên hai đứa là vĩnh viễn
(chúc ca ca luôn vui vẻ, đừng bi quan quá ca ca ơi)
:fi:
__HanTinh__
23-05-2008, 08:06 PM
Hận Tình là một người iêu văn thơ và cũng rất giỏi thơ. Đi đến đâu cũng chỉ có thơ...... Dùng thơ để bày tỏ nỗi lòng. Một mối sầu muộn.......... trở thành hận tình....... hãy vui lên nhé........
Cám ơn bạn của tôi ơi
Nhưng mà tôi đã hiểu đời đắng cay
HT cám ơn bạn. Thật ra thơ HT còn kém lắm , chỉ làm mấy câu cho vui thui hà
yinyue
23-05-2008, 10:20 PM
Tôi thấy thơ HT nhiều lắm rồi
Toàn thơ buồn nhìu nỗi tương tư
Bao nhiu đau khổ cho đi hết
Để hồn thanh thản với niềm vui.
__HanTinh__
24-05-2008, 03:50 AM
GIỮA KHÔNG ANH
Em chờ anh dài ngoẵng những mùa đông
Bao rét mướt nhẫn tâm về cấu xé
Giữa không anh em vô cùng nhỏ bé
Mà nỗi niềm thì mãi lớn dần thêm
Đắp bao chăn cho ấm được lòng em
Khi người vẫn hút xa tầm tay với
Sao cứ tin vào điều anh nói dối
Rồi một mình vò võ đếm chiều loang
Anh đi rồi đắng chát cả thời gian
Dù kỉ niệm là ngút ngàn dịu ngọt
Chim vườn cũ ngậm ngùi không muốn hót
Tóc mây xưa cũng vội luống sương chiều
Nơi tháng ngày vời vợi một phương yêu
Thương nhớ đã vắt khô dòng nước mắt
Nhưng anh vẫn không tin điều rất thật
Ta mãi tìm về phía không nhau
Em vụng về không nén nỗi cơn đau
Nên hương sắc úa theo màu ly biệt
Ai cũng biết chỉ mình anh không biết
Để lối về thiếu một bóng chân quen
...
chaulong_551989
24-05-2008, 05:49 AM
Anh ơi xin đừng hứa với em
Đừng ràng buột nhau vì lời hứa
Lặng lẽ cố gắn và chờ đợi
Tin ngày gặp nhau chẳng còn xa
Khi gặp em con nhóc nhà quê
Chân lắm tay bùn anh có chê
Có quay lưng như chưa hề quen
Có hối hận khi đã gặp em
Nhóc nhà quê chẳng chút nhang sắc
cobexomnui_89
28-05-2008, 05:29 AM
Biết hờn biết dỗi là biết yêu
Biết nhớ biết thương là biết yêu
Tình yêu trắc trở đủ thứ điều
Như thiu thân ta cứ lao vào
Buồn vui thế nào cũng chấp nhận
Mong người chốn xa hiểu cho ta
Mãi yêu người mãi mong chờ người
me0c0n
31-05-2008, 08:02 PM
Hoài thương nhớ bạn ơi vui lên nhé !
Nhớ thương hoài bao kỉ niệm vu vơ
Một giấc mơ người nơi xa có biết
Bao đợi chờ người cách ngàn phương
Thôi đành để thời gian thầm trở lại
Chốn ân tình xin giữ lại ngày sau
Còn hôm nay ta cùng say ngày tháng
Bao nụ cười quên iu dấu đã xa
Ban tôi ơi xin đừng đau buồn nữa !........hi hì
Chốn xa mù thầm thương nhớ ai hay !
sakurakudo
23-06-2008, 03:33 AM
mọc mạc xa vời nay cổ kính
bít tìm đâu tình hỡi thế gian
tay bụi trần hỡi người đi kẻ ở
dậy xin đừng khóc nữa làm chi
tình vụt mất nay đưa vào ảo mộng
lạc anh hùng anh dũng đất trời
chân một bước tiếng oan hùng dũng
yêu một lần đấu ngựa mã thần phong
tay cầm tiễn duong cung luot gio
chon bong` lai nga~ qui than tinh`
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.