Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dôi khi em muốn khóc



<:::Hacgiay_yeuchang:::>
22-05-2008, 05:38 AM
:fi:
22/5
Vậy là dã dược nửa tháng mình xa nhau rồi phải ko anh? Ngày tháng dã qua dối với em vô cùng buồn tẻ.Dến khi mất anh rồi em mới biết anh quan trọng với em như thế nào. Anh à , những ngày qua anh có nhớ dến em ko? Em dang rất buồn rất cô dơn.Em ko biết mình phải làm thế nào dể chấp nhận sư thật ràng em dã mất anh rồi.Giá mà ng` ta có thể xóa nhũng vet^' dau của ty nhu cầm cục tẩy xóa nhũng vết chì thì em sẽ ko dau như thế này dâu anh nhỉ?Em dã cố gáng hếT sức dể quên anh.
giờ em chỉ là chiếc bóng luôn di theo dể dõi theo hạnh phúc của anh, mong ràng sẽ có 1 ngày anh nhớ về em:slider: :slider:

emyeuanhmaimai
22-05-2008, 07:39 AM
Giá mà xóa những vết đau như xoá những vết chì àh.....dã có lúc mình cũng tự nghĩ như bạn cứ nghĩ sẽ hok bao giờ có thể xoá nhoà đc tất cả.........nhưng rồi cũng phải cố chấp nhận sư thật.........Đứng lên và bắt đầu 1 cuộc sống mới..........có rất nhìu người luôn wan tâm bạn mất 1 người hok nghĩa mất hết tất cả.....rồi tg những nỗi đau sẽ sẽ dần ngưôi ngoai. thui.........vui lên you nhe

yeu_anh_4ever
22-05-2008, 08:51 AM
thời gian sẽ giúp bạn làm điều đó
thời gian sẽ xóa nhòa tất kả bạn ah

phương ^_^
23-05-2008, 06:25 AM
lại 1 chuyện buồn nửa
sao ko có được các tình yêu đẹp

angle blue
23-05-2008, 07:42 PM
Quá khứ rùi, nghĩ lại nó vẫn còn đau.
Nhưng nếu em muốn khóc, hãy khóc đi em ah, khóc xong rùi sẽ quên đi.

tieuthu_vuitinh747
24-05-2008, 06:50 AM
quá khứ là lịch sử ! mà lịch sử thì luôn luôn lặp lại !
chúc bạn vui vẻ , và sẽ có hạnh phúc mới đến với bạn !
đừng có nghĩ nhìu quá bạn àh?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-05-2008, 08:10 PM
Hiii... bạn nhắc mình nhớ tới khảong tg khi mình mới vừa chia tay người yêu cũ... đến từng ngày, chờ từng giờ, trong lòng luôn nghĩ rằng người ta yêu mình, rồi cũng sẽ quay lại... 1 ngày dài.... nó dài như là vài chục tháng vậy... nằm đó mãi, nghe tiếng đồng hồ... đêm mưa... nhớ da diết...

nó cứ thế mãi rồi 1 tháng, 2 tháng....5....8..... 1 năm trôi wa và kết quả từ sự chờ đợi yêu anh tha thiết là con số 0...

Nhưng chắc phải cám ơn thời gian rất nhiều, nó ko những hàn gắn vết thương, nó còn làm cho con người ta già dặn hơn, hiều chuyện hơn, và biết quý gì, bỏ đi cái gì.... =]!