PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự khúc!



Ozhi
21-05-2008, 08:17 PM
Tự khúc ngâm ca(tặng L.N.H.S)


Hôm qua ta vẽ nàng tiên
Hôm nay hôm nay tiên phạt ta điên cả ngày.
Sáng qua trưa lại như vầy
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cho đầy một mâm
Tự đơm một chén rượu đầm,
Rượu kia ta uống, tiên cầm, ta ca
Tự ngân tự chén tự ta
Vẽ nên một bức người ma sum vầy.
Cho khuya trăng lại đơm đầy
Kia hương thạch thảo như rầy thân ta
Cớ sao ngươi cứ vẽ ma?
Trăng kia, tiên đó, Hằng Nga, không thành!
Thôi xin một khúc tự hành,
Trăng đơm cành liễu trăng đành đi xa

6:30pm [3-3-08]