PDA

Xem đầy đủ chức năng : TẠm BiỆt MỘt CuỘc Tinh...



rainlove09
20-05-2008, 08:38 AM
nhìn em ra đi mà tôi không bít làm sao để giữ e lai.e đâu biết khi em ra đi lòng anh đau đau nhiều lắm anh cứ ngở như thế giới xung quanh không còn có ai cấn đến anh khi e ra đi rồi ảnh tưởng chừng như mình gục ngã mà thôi nhưng anh vẩn cười vui vỉ biết anh cần có em
khi em ra đi a cứ ngở sẽ quên được em nhưng anh không thể nào wuên được em.cố gắng quên đi một người đã yêu...cố gắng quên đi những ngày tháng kỷ niệm bên nhau...anh phải biết làm sao anh phải làm sao em nói địanh chỉ muôn em hạnh phúc bên người ta anh không cần em nhớ tới anh đễ làm gì.em hiểu rằng anh không thể lo cho em được như người ta.nên anh phải cố cười vui em có biết không....vì anh muốn em hạnh phuc...muốn em yên vui...dù lòng anh dau rất nhiều....vì không thể quên được em...vì anh muốn em hiểu rằng trái tim anh yêu em thật đậm sâu...vậy mà phải cố quên em phải cố quên em đến suốt đơì..@@@.EM ĐÂU BIẾT TÔI GỤC NGÃ NHƯ THẾ NÀO ĐÂU???????????

yeu_anh_4ever
20-05-2008, 09:18 AM
càng cố quên đi càng nhớ thêm
bạn là kon zaj tự bạn phải hok cho phép mình gục ngã chứ

@yumj
20-05-2008, 09:59 AM
Mình hỉu :
chỉ cần thời gian" 1p" để có thể thik 1 người.
"1h "để thương một người
"1 ngày "để nói yêu 1 người
NHƯNG BẠN PHẢI MẤT CẢ 1 ĐỜI ĐỂ CÓ THỂ WÊN ĐC NGƯỜI ĐÓ.
Cố gắng nhé bạn.

yinyue
21-05-2008, 01:20 AM
Một cuộc tình buồn nữa. Chia tay nhưng trong lòng vẫn mãi nhớ về nhau, vẫn lưu luyến mối tình xưa cũ..... càng cố quên càng đau, càng nhớ........
Bảo rằng phải xa người ấy nhưng đâu có xa được, vẫn luôn cầu chúc cho người ấy mãi hạnh phúc bên người dù người đó ko phải là mình.

Hãy vui vẻ lên, hãy tạm biệt cuộc tình ấy, hãy giữ những kỷ niệm của nó và hãy quên đi nếu có thể....... hãy bắt đầu một cuộc sống mới với những tình yêu thương mà sẽ trao cho một người............

đời cô đơn
21-05-2008, 01:30 AM
cùng tâm trạng nè
chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc

hhlovely87
21-05-2008, 04:04 AM
nỗi đau nào rồi cũng qua đi thời gian sẽ giúp bạn thôi,bạn phải tự mình phấn đấu nưa.bạn cứ nghĩ thế này mình nhớ người tya nhưng người ta ko nhớ mình thì tội gì phải nhơ.dù ko quên được nhưng cũng ko làm bạn phải khổ sở vì nỗi nhớ nữa

Mr.Rùa
21-05-2008, 09:11 AM
nỗi đau rồi cũng sẽ qua thôi bạn àk , cồ gắng lên nhé , con trai ko được phép gục ngã sớm thề chứ

haoquangtinhtu
21-05-2008, 10:12 AM
Trên đời càng những người hữu tình lại càng là người dể phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất ! Sao trên đời người ta cứ phải yêu nhau cơ chứ mà tại sao đã yêu rồi lại phải xa nhau ??? Nói yêu đó, mới trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, những cái ôm thật chặt, cùng nhau nghĩ về tương lai vậy mà giờ đây...2 người 2 ngả, chỉ nhìn nhau mà ko biết nói gì, chỉ đi qua mà ko dám đứng lại, vẫn là nụ cười đó nhưng ngày xưa là nụ cười hạnh phúc dòn tan còn giờ đây là nụ cười đầy chua chát và đau thương...

alo1231
21-05-2008, 10:20 AM
hehehehee như mình lại hay chưa iu nên chưa bít cảm giác đấy may mắn, những ông bạn ơi hãy cố gắng nên

emkothenoi_viemqua_yeuanh
21-05-2008, 06:23 PM
^^ ít nhất điều cao cả mà bạn đang làm là để cho người ấy đi không 1 chút ngại ngùng, hay làm cho người ta đau khổ vì đã rời bỏ bạn... =]!
Bik rằng quên 1 người là khó, bik rằng để người mình yêu ra đi... trái tim ko còn gì cả, nhưng mà.... người ta hạnh phúc là dc rồi. Thơi gian trôi wa, trái tim con người ta có thể thay đổi, ko thể trách dc. Mình sẽ đau lắm thôi, nhưng rồi sẽ qua. Dù sao cũng là 1 người đàn ông, sẽ ko khóc, sẽ ko mãi đau lòng chứ...

F ải ko? =]!
Ráng lên!