PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đất mẹ mến thương



tuoihung
20-05-2008, 01:12 AM
Con bước đi trong nắng hồn đất mẹ
Nghe nhịp nhàng đất thở dưới chân con
Rặng dừa xanh ôm ấp những trái tròn
Như đất mẹ dịu hiền đã nuôi con khôn lớn

Ánh nắng hồng chiều nay giăng khắp chốn
Làng quê mình vẫn tươi dẹp như xưa
Thoáng con thuyền bồng bềnh tắm nắng mưa
Giọng hò khoan hòa vào màu biển biếc

Dấu chân trần ngày thơ in trên cát
Vẫn còn đây trong kí ức ngọt ngào
Sóng biển êm đềm vỗ vào lòng mẹ
Gió nâng phím đàn lá hát xôn xao

Đất mẹ yêu thương lòng con bỗng nao nao
Tim rộn ràng bước chân con thật khẽ
Lắng hồn mình trong bình yên đất mẹ
Trong con , niềm hạnh phúc sướng vui như dòn suối dâng tràn !