lamvulove
19-05-2008, 06:47 PM
Tôi đang điên hay tôi đang mơ ?
Để hồn lạc bước với lời thơ
Trái tim nhỏ bé chia ba mảnh
Mảnh thương, mảnh nhớ, mảnh mong chờ
Nỗi lòng tôi đó hiểu đâu ai ?
Mang hồn thi sỉ mộng ban ngày
Ba lần gặp gở, ba lần gặp
Ôi dáng người xưa đâu dể phai
Tôi đang điên hay tôi đang say ?
Mà hồn đi suốt quảng đường mai
Đi tìm nhung nhớ sao xa vắng
Men rượu chìm theo nỗi nhớ dài
Tôi đang điên hay tôi đang yêu
Mà tình xoay chuyển bốn năm chiều
Mà lòng xa vắng ơi xa vắng !
Biết gió về đâu gửi "tiếng yêu"
Em yêu tôi hay em yêu ai ?
"Yêu thương, yêu nhớ, mãi yêu hoài"
Tôi điên, tôi dại, tôi say đắm
Hồn mãi chìm trong giấc mộng dài
Để hồn lạc bước với lời thơ
Trái tim nhỏ bé chia ba mảnh
Mảnh thương, mảnh nhớ, mảnh mong chờ
Nỗi lòng tôi đó hiểu đâu ai ?
Mang hồn thi sỉ mộng ban ngày
Ba lần gặp gở, ba lần gặp
Ôi dáng người xưa đâu dể phai
Tôi đang điên hay tôi đang say ?
Mà hồn đi suốt quảng đường mai
Đi tìm nhung nhớ sao xa vắng
Men rượu chìm theo nỗi nhớ dài
Tôi đang điên hay tôi đang yêu
Mà tình xoay chuyển bốn năm chiều
Mà lòng xa vắng ơi xa vắng !
Biết gió về đâu gửi "tiếng yêu"
Em yêu tôi hay em yêu ai ?
"Yêu thương, yêu nhớ, mãi yêu hoài"
Tôi điên, tôi dại, tôi say đắm
Hồn mãi chìm trong giấc mộng dài