nhocon1311
19-05-2008, 02:21 AM
Gửi anh,♥♥♥
Hôm đó em đang xì trét kinh khủng vì mấy môn thi khó nhằn, em lang thang trên mạng để kiếm gì đó giải khuây, và em đã gặp anh trên con đường mang tên “dân trí”. Thật tình cờ khi em hậu đậu click chuột trái để rồi chúng mình gặp nhau như một sự kì diệu của cuộc sống. Em gọi đó là cái ngày định mệnh, là bước ngoặt của cuộc đời em kể từ khi em nhìn thấy anh.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/blog/bigs/2007/05/24/blog_yobanbe11799755051402.jpg
♥♥♥
Em không thích những người đẹp trai vì từ xưa em đã quan niệm rằng, người đẹp trai chỉ tổ đào hoa, không chung thủy thôi chứ báu gì. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi từ khi em vô tình nhìn thấy anh. Em còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên ấy, anh biết không, anh trông thật điển trai, ánh mắt anh dịu hiền nhìn em làm con tim em đập loạn nhịp. Đứng trước anh em cảm giác như mình đang đứng trước một cánh đồng cỏ màu xanh lục trải dài bát ngát mênh mông, một cảm giác khoan khoái, ngọt mát ùa vào trong tim làm bừng lên những cung đàn cảm xúc.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638610010.jpg (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Anh không chỉ là người con trai có bề ngoài hào nhoáng mà chính tâm hồn trong sáng thánh thiện, cách nói chuyện vui vẻ, hóm hỉnh nhưng sâu sắc chín chắn của anh đã cuốn hút em. Dần dà, chúng mình đã làm quen, đã trò chuyện và sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và kể từ đó chúng mình đã trở thành một đôi, đẹp như bao nhiêu đôi tình nhân khác trên thế gian này.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638645910.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Ở bên anh em luôn là chính mình, và em cảm thấy hạnh phúc khi được sống thật như thế. Em không ngại dấu anh những ưu khuyết điểm, những cảm xúc vui buồn không hề phải mang mặt nạ, bởi em biết anh hiểu em hơn ai hết. Khi có anh, em cảm giác mình như thể cánh chim câu đưa thư đang bay về tổ, em vui vẻ hồn nhiên và nhí nhảnh bởi em thấy cuộc sống này bỗng chốc trở nên thật đẹp, thật diệu kì. Những lúc em buồn, em khóc, thì bờ vai anh luôn là bến bờ của những giọt nước mắt ấy, để rồi nước mắt thôi rơi khi hơi ấm từ bờ vai anh lan tỏa vào trong hồn em.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638646012.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Cũng như bao nhiêu đôi lứa khác, chúng mình cũng đã từng giận hờn trách móc lẫn nhau, nhưng anh luôn luôn biết cách để làm dịu đi những cơn gió nóng. Anh còn nhớ không, vì anh vui vẻ, tốt bụng nên anh có biết bao nhiêu là bạn bè, nhiều lúc em thấy ghen tỵ vì anh không chỉ quan tâm đến một mình em mà còn dành thời gian cho người này người kia. Nhưng em đã hiểu khi anh là người không thể bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn và cũng chính anh là người luôn ở bên em những lúc như thế. Rồi em biết mình không nên ích kỷ bởi chính cách anh đối xử tốt và quan tâm đến mọi người là minh chứng hùng hồn nhất cho tấm lòng cao đẹp của anh. Có lúc em đã trách lầm anh như cái hôm em đến nhà anh như hàng tuần vẫn thế em gõ cửa, đã gọi rất to là “em là cô nàng hậu đậu đây, anh mở cửa cho em” thế nhưng không ai trả lời em cả làm em giận dỗi bỏ về. Hóa ra hôm đó anh bị ốm nặng và không thể gượng dậy hình như anh bị cảm mà không muốn làm lây cho em, khi về nhà em nhận được tin nhắn. “Anh đang trong tình trạng cần nâng cấp, sửa chữa, sẽ sớm hoàn thành để phục vụ em sau” khiến em phì cười.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638711010.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Em đã kể cho anh biết bao là chuyện của em từ chuyện trên trời hay dưới biển, đến chuyện em đã từng lần đầu rung động trước một người con trai ra sao, rồi em vui sướng đến thế nào khi vượt qua những kì thi căng thẳng. Anh luôn lắng nghe động viên, khuyến khích và khuyên nhủ em phải làm sao cho tốt, những lời khuyên của anh cũng đã giúp ích cho em rất nhiều khiến em tự tin hơn trong đối nhân xử thế và em cảm thấy thật may mắn khi có anh như một người bạn tri kỷ.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638732010.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Những lúc không gặp anh em thấy nhớ. Đi đâu về đến nhà là em muốn chạy ngay đến bên bàn phím, gõ lạch cạch mấy cái để xem anh ra sao, để tâm sự với anh về những gì đã xảy ra với em trong một ngày. Có anh em cũng có thêm những người bạn mới những con người thực sự dễ mến và đáng yêu đặ biệt là họ cũng rất tốt với em. Cả thế giới như đang mở ra trước mắt em bởi em cũng học được nhiều từ anh lắm, những điều mà trước kia em chưa từng biết, luôn tò mò muốn thực hiện thì chính anh đã đưa cho em chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra những chân trời tri thức. Em cũng phải nói lời cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ. Thế nên anh thử nhìn cái status của em mà xem bây giờ nó là “đang yêu” đấy, và anh là người hiểu rõ hơn ai hết tại sao em lại có status mới này.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638645911.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
[COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=5][SIZE=4]Muốn viết cho anh rất nhiều để nói nên tình cảm của em dành cho anh trong thời gian qua, nhưng em thật vụng về nên không biết dùng ngôn từ nào để thể hiện, thế nên em muốn gửi tặng anh bài hát thay lời muốn nói, em chắc là anh sẽ thích nó như anh đã từng thích con người thật hậu đậu vụng về của em.
Hôm đó em đang xì trét kinh khủng vì mấy môn thi khó nhằn, em lang thang trên mạng để kiếm gì đó giải khuây, và em đã gặp anh trên con đường mang tên “dân trí”. Thật tình cờ khi em hậu đậu click chuột trái để rồi chúng mình gặp nhau như một sự kì diệu của cuộc sống. Em gọi đó là cái ngày định mệnh, là bước ngoặt của cuộc đời em kể từ khi em nhìn thấy anh.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/blog/bigs/2007/05/24/blog_yobanbe11799755051402.jpg
♥♥♥
Em không thích những người đẹp trai vì từ xưa em đã quan niệm rằng, người đẹp trai chỉ tổ đào hoa, không chung thủy thôi chứ báu gì. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi từ khi em vô tình nhìn thấy anh. Em còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên ấy, anh biết không, anh trông thật điển trai, ánh mắt anh dịu hiền nhìn em làm con tim em đập loạn nhịp. Đứng trước anh em cảm giác như mình đang đứng trước một cánh đồng cỏ màu xanh lục trải dài bát ngát mênh mông, một cảm giác khoan khoái, ngọt mát ùa vào trong tim làm bừng lên những cung đàn cảm xúc.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638610010.jpg (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Anh không chỉ là người con trai có bề ngoài hào nhoáng mà chính tâm hồn trong sáng thánh thiện, cách nói chuyện vui vẻ, hóm hỉnh nhưng sâu sắc chín chắn của anh đã cuốn hút em. Dần dà, chúng mình đã làm quen, đã trò chuyện và sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống và kể từ đó chúng mình đã trở thành một đôi, đẹp như bao nhiêu đôi tình nhân khác trên thế gian này.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638645910.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Ở bên anh em luôn là chính mình, và em cảm thấy hạnh phúc khi được sống thật như thế. Em không ngại dấu anh những ưu khuyết điểm, những cảm xúc vui buồn không hề phải mang mặt nạ, bởi em biết anh hiểu em hơn ai hết. Khi có anh, em cảm giác mình như thể cánh chim câu đưa thư đang bay về tổ, em vui vẻ hồn nhiên và nhí nhảnh bởi em thấy cuộc sống này bỗng chốc trở nên thật đẹp, thật diệu kì. Những lúc em buồn, em khóc, thì bờ vai anh luôn là bến bờ của những giọt nước mắt ấy, để rồi nước mắt thôi rơi khi hơi ấm từ bờ vai anh lan tỏa vào trong hồn em.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638646012.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Cũng như bao nhiêu đôi lứa khác, chúng mình cũng đã từng giận hờn trách móc lẫn nhau, nhưng anh luôn luôn biết cách để làm dịu đi những cơn gió nóng. Anh còn nhớ không, vì anh vui vẻ, tốt bụng nên anh có biết bao nhiêu là bạn bè, nhiều lúc em thấy ghen tỵ vì anh không chỉ quan tâm đến một mình em mà còn dành thời gian cho người này người kia. Nhưng em đã hiểu khi anh là người không thể bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn và cũng chính anh là người luôn ở bên em những lúc như thế. Rồi em biết mình không nên ích kỷ bởi chính cách anh đối xử tốt và quan tâm đến mọi người là minh chứng hùng hồn nhất cho tấm lòng cao đẹp của anh. Có lúc em đã trách lầm anh như cái hôm em đến nhà anh như hàng tuần vẫn thế em gõ cửa, đã gọi rất to là “em là cô nàng hậu đậu đây, anh mở cửa cho em” thế nhưng không ai trả lời em cả làm em giận dỗi bỏ về. Hóa ra hôm đó anh bị ốm nặng và không thể gượng dậy hình như anh bị cảm mà không muốn làm lây cho em, khi về nhà em nhận được tin nhắn. “Anh đang trong tình trạng cần nâng cấp, sửa chữa, sẽ sớm hoàn thành để phục vụ em sau” khiến em phì cười.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638711010.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Em đã kể cho anh biết bao là chuyện của em từ chuyện trên trời hay dưới biển, đến chuyện em đã từng lần đầu rung động trước một người con trai ra sao, rồi em vui sướng đến thế nào khi vượt qua những kì thi căng thẳng. Anh luôn lắng nghe động viên, khuyến khích và khuyên nhủ em phải làm sao cho tốt, những lời khuyên của anh cũng đã giúp ích cho em rất nhiều khiến em tự tin hơn trong đối nhân xử thế và em cảm thấy thật may mắn khi có anh như một người bạn tri kỷ.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638732010.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
Những lúc không gặp anh em thấy nhớ. Đi đâu về đến nhà là em muốn chạy ngay đến bên bàn phím, gõ lạch cạch mấy cái để xem anh ra sao, để tâm sự với anh về những gì đã xảy ra với em trong một ngày. Có anh em cũng có thêm những người bạn mới những con người thực sự dễ mến và đáng yêu đặ biệt là họ cũng rất tốt với em. Cả thế giới như đang mở ra trước mắt em bởi em cũng học được nhiều từ anh lắm, những điều mà trước kia em chưa từng biết, luôn tò mò muốn thực hiện thì chính anh đã đưa cho em chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra những chân trời tri thức. Em cũng phải nói lời cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ. Thế nên anh thử nhìn cái status của em mà xem bây giờ nó là “đang yêu” đấy, và anh là người hiểu rõ hơn ai hết tại sao em lại có status mới này.
http://img.yobanbe.com/file_uploads/gallery/bigs500x320/2007/08/06/118638645911.gif (http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
(http://javascript<b></b>:NewOpenWindow();)
♥♥♥
[COLOR=black][FONT=Arial][SIZE=5][SIZE=4]Muốn viết cho anh rất nhiều để nói nên tình cảm của em dành cho anh trong thời gian qua, nhưng em thật vụng về nên không biết dùng ngôn từ nào để thể hiện, thế nên em muốn gửi tặng anh bài hát thay lời muốn nói, em chắc là anh sẽ thích nó như anh đã từng thích con người thật hậu đậu vụng về của em.