Naut
18-05-2008, 09:29 PM
Giọt cuối
Giọt tình cuối cùng
Lặng lẽ rơi trên cung đàn lỗi nhịp
Giọt cà phê đắng nghét
Cùng đêm
Cùng tôi
Cùng bức tranh em
Mới họa xong đôi mắt
Còn em
Lỗi hẹn một đời
Giọt tình cuối cùng
Ướt gối mộng, đêm nay
Tôi họa em trong ký ức
Họa một mùa đông
Nụ hôn lạnh cóng
Lần đầu, tôi xin thử, em trao
Giọt tình cuối cùng
Cây nến ngẩn ngơ tan
Hàng ghế giáo đường, mình tôi ở lại
Nguyện cầu cho giọt tình sau cuối
“Không tan”
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]
Giọt tình cuối cùng
Lặng lẽ rơi trên cung đàn lỗi nhịp
Giọt cà phê đắng nghét
Cùng đêm
Cùng tôi
Cùng bức tranh em
Mới họa xong đôi mắt
Còn em
Lỗi hẹn một đời
Giọt tình cuối cùng
Ướt gối mộng, đêm nay
Tôi họa em trong ký ức
Họa một mùa đông
Nụ hôn lạnh cóng
Lần đầu, tôi xin thử, em trao
Giọt tình cuối cùng
Cây nến ngẩn ngơ tan
Hàng ghế giáo đường, mình tôi ở lại
Nguyện cầu cho giọt tình sau cuối
“Không tan”
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]