lamvulove
18-05-2008, 07:50 PM
Em xoã tóc trên dòng sông nắng mới
Anh xuôi thuyền gió đến kề bên
Hương của nắng hay hương của tóc ?
Để thuyền anh một kiếp lênh đênh
Em xoã tóc trong trời mưa thương nhớ
Mái hiên ngoài anh hứng giọt mưa rơi
Giọt nước mát hay tóc em mềm mại ?
Mà hiên anh trĩu nặng cơn mưa trời
Em xõa tóc xuống biển yêu sóng vỗ
Anh xây nền bằng bãi cát hư vô
Sóng biển xô hay tóc em vẫy gọi ?
Bờ cát vàng theo sóng cuốn ra khơi
Xin em nhé ! Em đừng xoã tóc
Kẻo hồn anh bị lạc suối mơ
Nhưng em vén ! Tim anh sẽ khóc
Bởi suối mơ chợt tan biến bất ngờ
Anh xuôi thuyền gió đến kề bên
Hương của nắng hay hương của tóc ?
Để thuyền anh một kiếp lênh đênh
Em xoã tóc trong trời mưa thương nhớ
Mái hiên ngoài anh hứng giọt mưa rơi
Giọt nước mát hay tóc em mềm mại ?
Mà hiên anh trĩu nặng cơn mưa trời
Em xõa tóc xuống biển yêu sóng vỗ
Anh xây nền bằng bãi cát hư vô
Sóng biển xô hay tóc em vẫy gọi ?
Bờ cát vàng theo sóng cuốn ra khơi
Xin em nhé ! Em đừng xoã tóc
Kẻo hồn anh bị lạc suối mơ
Nhưng em vén ! Tim anh sẽ khóc
Bởi suối mơ chợt tan biến bất ngờ