hoahongvangcodon
18-05-2008, 11:19 AM
những ngày H xa quê hương cảm thấy thạt buồn biết bao,không biết giờ này những người bạn thân yêu đang làm gì,không biết A có còn nhớ tới H không?đã 4 tháng rồi đó A nhưng H cũng không thể quên được A,làm sao quên được ánh mắt đó,nụ cười đó hả A?:timvo: H thấy tim mình đau nhói khi nghĩ thực sự đã mất A.H không được đi học như người ta,không được xinh đẹp như người thì sao lại dám mơ đến việc sẽ được ở bên A.....tình yêu là gì mà khiến H phải khổ tâm như thế này hả A?nhưng dù sao ở phương trời xa xôi nay H vẫn thầm cầu chúc A được hạnh phúc.hãy sống thật hạnh phúc và hay thực hiện những ước mơ mà A từng nói với H nha.H biết 1 người như A sẽ làm được tất cả mà,dù sao A vẫn mãi là người H yêu.:flower:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-05-2008, 04:15 PM
Well... có nhìu lúc ko ai mà ko mặc cảm vẻ bề ngoài của mình khi đứng trc ng` mà mình yêu bạn nhỉ...? Mình cũng thế thôi, ng` mình yêu ko gọi là hoàn mỹ của hàon mỹ, nhưng mà anh ấy có những cá tính, những điều kiện mà ko 1 bạn gái nào ko muốn là ng` yêu của anh. Thế nhưng cái mà họ ko hiễu về anh là anh ko phải loại ng` thích đẹp, thích cao sang. ANh thích cái gì bên trong, thích cái nhí nhảnh hồn nhiên, thích cái gọi là yêu đời, ko bon chen, ko đua đòi chèn ép... KO phải với ai cũng thích cái vẻ ngoài... và chỉ có 1 người đàn ông thực sự mới dám thử thách mình tìm tòi cái hay, cái đẹp bên trong 1 người con gái...
Nếu cứ tiếp tục hạ thấp bản thân, đến bao giờ bạn mới đủ can đảm nói thật ình cảm của mình bạn nhỉ??? ^^ !!!
Dù sao thì bạn cũng ko như nhìu người, đoạt tình yêu vốn ko phải của mình cho dc. Bạn đang tập yêu trong cái cách cao thượng và đầy lòng nhân hậu, như thế dù cho có yêu đơn phương cũng cảm thấy lòng thanh thản và nh5 nhàng bạn nhỉ?? ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.