Xem đầy đủ chức năng : Vì sao tôi yêu cỏ dại...!
lamvulove
17-05-2008, 06:39 PM
Không biết tự bao giờ
Tôi yêu loài cỏ dại
Cho đến tận bây giờ
Lòng tôi còn yêu mãi
Em đưa tôi đôi dòng tự bạch
Câu chuyện buồn suốt mười bảy năm qua
Em đã sống trong âm thầm lạnh giá
Để bây giờ băng đá chuyển thành thơ
Chuyện về một loài hoa
Khát khao tình thân ái...
Hoa cỏ dại !
Không hương sắt mà làm tôi nhớ mãi
Nều ai nói hoa hồng là đẹp
Không chối từ nhưng tôi chẳng yêu theo
Hoa thì đẹp mà sao ghê gớm quá
Quyến rũ rồi trở gai nhọn đâm ta
Tôi chẳng thấy phong lan là quý giá
Chỉ hào hoa dáng vẽ bề ngoài
Nàng kiều nữ bán mình cho khách thưởng
Sống treo mình coi "tầm gữi" quê hương
Ấp ủ trong tôi một tình yêu cỏ dại
Không đài cát, kiêu sa
Đá sỏi nhọc nhằn....
Vẫn tỏa hương đồng nội
Và em ơi ! Cỏ dại....
Tôi yêu em ! Yêu mãi !
Em bất tử trong tôi !
em chua biet yeu
17-05-2008, 10:43 PM
http://img520.imageshack.us/img520/1056/p1040754ave3.jpg
Ta đã hiểu vì sao người yêu hoa cỏ dại
Chẳng gai sắc mà mộc mạc ven đường
Ôi cảnh trời sao hoa làm vấn vương
Người ngang qua mà quên đường cả thế
Hoa cỏ dại....quanh mình luôn khe khẽ
Tiếng gió reo và hương thoảng nhẹ nhàng
Ai lạc bước cứ ngỡ đấy thiên đàng
Một thiên đàng dành cho hoa cỏ dại
http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tong_Hop/50788815_APdandelion4.jpg
Ai ngang qua nhìn thấy hoa cỏ dại
Mấy người dừng...đứng lại để ngắm đâu
Hoa cỏ dại có lắm những nỗi sầu
Có ai hiểu....có biết mầu cỏ dại
Nếu ai đó nhìn thấy hoa cỏ dại
Mà dừng chân để nán lại suy tư
Thì tôi chắc bạn là người rất ư
Nội tâm hồn và thật giàu tình cảm
http://img233.imageshack.us/img233/5039/hoaboconganhyh7.jpg
Hạnh phúc nhé với bao nhiêu tình cảm
Cỏ dại nào....rồi cũng cảm.....mến thương
Người !!! người ơi !!!
xin đừng có vấn vương
Kẻo lại gây
lệ
vương
hoa cỏ dại
lamvulove
18-05-2008, 06:36 PM
http://img520.imageshack.us/img520/1056/p1040754ave3.jpg
Ta đã hiểu vì sao người yêu hoa cỏ dại
Chẳng gai sắc mà mộc mạc ven đường
Ôi cảnh trời sao hoa làm vấn vương
Người ngang qua mà quên đường cả thế
Hoa cỏ dại....quanh mình luôn khe khẽ
Tiếng gió reo và hương thoảng nhẹ nhàng
Ai lạc bước cứ ngỡ đấy thiên đàng
Một thiên đàng dành cho hoa cỏ dại
http://www2.vietbao.vn/images/vn5/Tong_Hop/50788815_APdandelion4.jpg
Ai ngang qua nhìn thấy hoa cỏ dại
Mấy người dừng...đứng lại để ngắm đâu
Hoa cỏ dại có lắm những nỗi sầu
Có ai hiểu....có biết mầu cỏ dại
Nếu ai đó nhìn thấy hoa cỏ dại
Mà dừng chân để nán lại suy tư
Thì tôi chắc bạn là người rất ư
Nội tâm hồn và thật giàu tình cảm
http://img233.imageshack.us/img233/5039/hoaboconganhyh7.jpg
Hạnh phúc nhé với bao nhiêu tình cảm
Cỏ dại nào....rồi cũng cảm.....mến thương
Người !!! người ơi !!!
xin đừng có vấn vương
Kẻo lại gây
lệ
vương
hoa cỏ dại
uh thì tôi đã yêu cỏ dại
Yêu điên cuồng, say đắm con tim
Và tôi biết, tôi sẽ còn yêu mãi
Suốt đời tôi dù đi đến trăm miền
Xin cám ơn ai kia đã hiểu
Ghi đôi dòng đồng cảm cùng tôi
Hoa cỏ dại tồn tại trên đời
Có mấy ai xem hoa là quý
Tôi chỉ là một gã yêu thơ
Đi qua đường thấy hoa chen sỏi đá
Dưới chân người dẫm lên loài hoa lạ
Phút động lòng tôi nói hộ giùm hoa
Nhưng ai ơi tình yêu cỏ dại
Sẽ không còn cho gã yêu thơ
Từ rất lâu đã có người đến hái
Để cuộc tình cỏ dại sống trong mơ
Xin cám ơn đã đồng cảm cùng mình, chút ngẫu hứng lại còn xơ xài mong đừng cười
caycodai
21-11-2008, 07:32 AM
Tình cờ hôm nay Cỏ dại đọc đc bài thơ này. Có lẽ nó đã đi vào lãng quên, nhưng Cỏ dại thực sự xúc động. Ước gì một ngày nào đó, sẽ có người tìm thấy Cỏ dại nhỏ bé giữa cuộc đời bao la, sẽ nâng niu và trân trọng Cỏ dại đc như bài thơ trên!
Em chỉ là loài Cỏ dại mà thôi
Sống bình dị giữa cuộc đời muôn sắc.
Biết bao kẻ khinh em loài Cỏ dại
Chẳng ngần ngại dẫm chân bước vô tình!
"Em Cỏ dại?" "Ừ thế có sao ko?"
Mặc người đời, trong em đầy nhựa sống.
Sống mạnh mẽ bám chặt lòng đất mẹ
Rồi một ngày Cỏ dại sẽ "ngát hương"!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.