Xem đầy đủ chức năng : Mua mùa hạ
lamvulove
17-05-2008, 06:27 PM
Những cơn mưa đầu hạ
Ướt đẫm trời chia li
Chợt to rồi chợt nhỏ
Như tiếc nuối điều gì...!
Mưa ướt cành phượng vĩ
Mưa phá tiếng ve ngâm
Sợ một ngày mưa đi
Mặt đất còn hơi ấm...?!
Em ơi ! Mưa mùa hạ
Mưa tắm mát hồn ta
Em có nghe mưa nói ?
"Mưa ghét chữ chia xa"
Anh yêu em, yêu mưa
Anh không cho phượng nỡ
Muốn bên em, bên mưa
Anh không cho ve hát
Nhưng em ơi ! Mùa hạ...
Rồi cũng đến bên ta...!
mialau
18-05-2008, 02:08 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/46Kopie.jpg
Chào Anh Lâm Vũ , hôm nay đi ngang đây thấy cơn mưa muà hạ...Chợt nhớ về cái thuở xa xưa lúc còn ở quê Me. Lòng bồi hồi súc động. Cảm ơn Anh cho thưởng thức bài thơ thật hay , đầy lắng đọng.
Một giọt mưa rơi gơỉ thử ở đây vơí nhé...hihihi
Chúc Anh ngày cuối tuần vui ạ -. Mía lau
lamvulove
18-05-2008, 07:38 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/46Kopie.jpg
Chào Anh Lâm Vũ , hôm nay đi ngang đây thấy cơn mưa muà hạ...Chợt nhớ về cái thuở xa xưa lúc còn ở quê Me. Lòng bồi hồi súc động. Cảm ơn Anh cho thưởng thức bài thơ thật hay , đầy lắng đọng.
Một giọt mưa rơi gơỉ thử ở đây vơí nhé...hihihi
Chúc Anh ngày cuối tuần vui ạ -. Mía lau
Nếu em là giọt mưa rơi
Thì ta sẻ tắm cả trời mưa sa
Từ trong sâu thẳm lòng ta
Giọt mưa như những đóa hoa tình người
Nếu em hạt bụi giữa đời
Va vào đáy mắt, không lời xót đau
Vì trong ta đã có nhau
Em va vào mắt nở nào dụi xoa
Nếu em đã nói thế rồi
Thì anh cũng dám đáp lời cùng ai
Uh thì... anh sẻ "uh" ngay
Hỏi em có chịu ngày ngày cùng anh ?
Cám ơn em về bài thơ đáp lại, chút ngẫu hứng đáp lễ trong 5 phút đừng cười nha ! Chúc em lươn vui và yêu đời !
lamvulove
19-05-2008, 06:41 PM
Bài này mình làm hồi tưởng về cuộc tình đầu đời năm lớp 6, xin cho ý kiến
Hai lúa lên tỉnh định cư
Rồi thì đi học cũng như bao người
Cũng đùa vui, cũng nói cười
Cũng mơ, cũng mộng, cũng ngồi làm thơ
Cũng vẫn cái tính khù khờ
Nói chung lúc trước - bây giờ như xưa
Bỗng đâu ngày nọ trời mưa
Bỗng đâu lúa thấy lòng ưa ứa buồn
Thẩn thơ, thơ thẩn luôn luôn
Còn đâu hai lúa- con người ngày xưa
Trời thì, trời vẫn trời mưa
Lúa thì, lúa vẫn lúa ưa mơ màng
Bạn bè thấy thế hỏi han
Thì ra hai lúa hoang mang trăm chiều
Thì ra hai lúa đang yêu
Ngày đêm tơ tưởng ra chiều tương tư
Hai lúa yêu một tiểu thư
Cùng học chung lớp đẹp như cô Hằng
Tiểu thư - hai lúa ngồi gần
Tính tình đầm thắm ân cần biết bao
Mắt nhìn tựa những vì sao
Nói năng nhỏ nhẹ ôi trao là mùi !
Tương tư giọng nói, tiếng cười
Hỏi ai, cho hỏi ai người biết cho ?
Bao lần nói chuyện nhỏ to
Muốn giải bày để thăm dò ý em
Ngại gì thân phận thấp hèn
Ngại câu "đủa mốc mà trèo mâm son"
Thế là thôi, đã không còn
Lúa đành dấu kín tình trong dại khờ
Rồi theo năm tháng hư vô
Khi tim lúa đã ẫm ờ cố quên
Bỗng đâu nhận được thư em
Thư rằng: đã muốn làm quen lâu rồi
Sao anh chẳng chịu mở lời
Để cho " cọc phải gọi mời trâu hoang"
Đọc thư lúa cứ bàng hoàng
Sợ nàng rảnh rỗi nên nàng đùa chơi
Thư qua, thư lại không ngơi
Bấy giờ lúa mới tin lời của em
Thời gian thấm thoát qua thêm
Mới đó hè đến êm đềm không hay
Nghĩ hè như ở tù đày
Ngóng trông, trông ngóng chờ ngày gặp nhau
Không ngờ tình tựa chim bao
Khi em gọi điện nghẹn ngào báo tin
Rằng "mai em sẽ ra đi"
Lúa nghe chỉ biết lặng thinh lệ trào
"Mai này em sẽ đi đâu
Em đi khoảng độ bao lâu em về ?"
Rồi nàng khóc lóc tỉ tê
"Em đi sang Mĩ theo cha mẹ mình
Chắc là lâu lắm thôi anh
Quên đi kỉ niệm mong manh tình đầu"
Lúa buồn, lúa héo, lúa sầu
Tình đầu, tình đẹp nhưng đâu có thành
em chua biet yeu
19-05-2008, 07:15 PM
http://jantux.files.wordpress.com/2007/07/anime_wallpapers-1142805018_i_1479_full.jpg
Ngang qua nghe một chuyện tình
Chuyện tình hai lúa thiệt tình hay hay
Chuyện tình tuổi nhỏ đến nay
Vẫn còn nhớ mãi cái ngày xa xưa
Chuyện tình với những cơn mưa
Niềm thương nỗi nhớ như vừa hôm qua
Bây giờ nhỏ đã đi xa
Xa chàng hai lúa đã xa thật rồi
Tình đầu luôn thế mà thôi
Đẹp tựa sao sáng nhưng rồi ngày lên
Thế là sao chẳng kề bên
Để lại nơi đó khắc tên một người
Nhớ cô.. cô nhỏ xinh tươi
Nhớ cô...cô nhỏ hay cười dẽ thương
Để giờ ai phải vấn vương
Nhớ thương cô nhỏ...lệ vương trong lòng
Cô nhỏ xa nhớ hay không?
Có còn nhớ nữa nhớ không Lúa này?
Tình đầu đẹp tựa gió bay
Nhưng rồi để lại lệ cay môi mềm
Tình đầu tình tựa hoa tiên
Mơ mơ mộng mộng dịu hiền cô em
Để rồi giờ tới mỗi đêm
Giật mình tỉnh giấc bên thềm mưa rơi
lamvulove
20-05-2008, 01:36 AM
http://jantux.files.wordpress.com/2007/07/anime_wallpapers-1142805018_i_1479_full.jpg
Ngang qua nghe một chuyện tình
Chuyện tình hai lúa thiệt tình hay hay
Chuyện tình tuổi nhỏ đến nay
Vẫn còn nhớ mãi cái ngày xa xưa
Chuyện tình với những cơn mưa
Niềm thương nỗi nhớ như vừa hôm qua
Bây giờ nhỏ đã đi xa
Xa chàng hai lúa đã xa thật rồi
Tình đầu luôn thế mà thôi
Đẹp tựa sao sáng nhưng rồi ngày lên
Thế là sao chẳng kề bên
Để lại nơi đó khắc tên một người
Nhớ cô.. cô nhỏ xinh tươi
Nhớ cô...cô nhỏ hay cười dẽ thương
Để giờ ai phải vấn vương
Nhớ thương cô nhỏ...lệ vương trong lòng
Cô nhỏ xa nhớ hay không?
Có còn nhớ nữa nhớ không Lúa này?
Tình đầu đẹp tựa gió bay
Nhưng rồi để lại lệ cay môi mềm
Tình đầu tình tựa hoa tiên
Mơ mơ mộng mộng dịu hiền cô em
Để rồi giờ tới mỗi đêm
Giật mình tỉnh giấc bên thềm mưa rơi
Làm sao quên được người ơi !
Khi mà nàng vẫn không rời con tim
Nhiều lần thức giấc nửa đêm
Nghe như hơi ấm êm đềm đâu đây
Tình buồn ngấn lệ sót cay
Nhìn mưa mùa hạ viết ngay vài dòng
Cảm ơn người đã hiểu lòng
Xem như hai lúa cũng không một mình
Nàng đi biền biệt cuộc tình
Xứ người nàng có nhớ mình hay không !
Lúa thì lúa vẫn ngóng trông
Tháng ngày tìm hỏi, rối lòng đêm đêm
Thời gian thoáng đã qua êm
Từ chàng hai lúa mới lên thị thành
Ngỡ ngàng đèn đỏ, đèn xanh
Đến giờ thì đã như dân tỉnh rồi
Mà sao cứ vẫn lẻ loi
Mà sao nàng vẫn không lời hỏi thăm
Cuộc tình sóng gió thăng trầm
Tình đầu dễ vỡ trăm năm tình buồn
Cám ơn người đã xót thương
Vài lời bày tỏ vấn vương tình đầu
mialau
21-05-2008, 01:16 AM
Cùng Anh tay nắm tay đan
Dọc theo bờ biển ngắm đàn hải âu
Dù trơì rớt giọt mưa ngâu
Bên Anh em chả lo âu tí nào....
Chào Anh Lâm Vũ. Bài thơ này cũng trong 5 phút...hihihi. Cấm cưì đi nha...hihihi.Chúc Anh luôn vui nhen. Mong rằng có ngày tái ngộ....hihihi:heartflower:
lamvulove
21-05-2008, 08:23 PM
Cùng Anh tay nắm tay đan
Dọc theo bờ biển ngắm đàn hải âu
Dù trơì rớt giọt mưa ngâu
Bên Anh em chả lo âu tí nào....
Chào Anh Lâm Vũ. Bài thơ này cũng trong 5 phút...hihihi. Cấm cưì đi nha...hihihi.Chúc Anh luôn vui nhen. Mong rằng có ngày tái ngộ....hihihi:heartflower:
Tay em chưa nắm một lần
Mong gì ngắm biển với đàn hải âu
Mưa thì mưa vẫn mưa ngâu
Em thì ở tận Châu âu - hai trời
Nhờ mưa nhắn hộ đôi lời
Nơi trời Việt có một người ngong trong
Tay em lộc biết cành hồng
Chắc gì em đã dành lòng cho anh !?
Cũng trong 5 phút, hi vọng là không tồi
:fi: :slider:
Hồi xưa mình cũng thích làm thơ. Lúc đó mình thấy thơ mình cũng được đấy chứ ! Nhưng giờ thì................thất vọng wa.Vì thơ các bạn còn hay hơn nhìu.:xao:
lamvulove
22-05-2008, 04:38 AM
Em hỡi! Em ơi! Chết mất thôi
Đường tình em bỗng bỏ cuộc chơi
Kìa ánh trăng gầy nằm thoi thóp
Mùa trăng đang tắt ở trên đời
Em có nghe không chim đang hót
Điệu nhạc cuối cùng trong đám cây
lời hát bỗng dừng. Chưa trọn nốt
Một điệu nhạc buồn dang dở thay
Kia ánh hoàng hôn trong sớm mai
Kia màu đêm phủ lên màu ngày
kia ngọn lửa tình mưa dập tắt
Kia bầu trời không cánh chim bay
Sự sống còn đâu em hỡi em
Khi trái tim kia đã kéo rèm
Em đến rồi đi như tia chóp
Một thoáng trong đời tôi đã quen
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ trang web của CLB văn thơ Tản Mạn Tuổi Học Trò tp Vũng Tàu vừa mới thành lập với địa chỉ http://tanmanvt.net
mialau
22-05-2008, 04:44 AM
Tay em chưa nắm một lần
Mong gì ngắm biển với đàn hải âu
Mưa thì mưa vẫn mưa ngâu
Em thì ở tận Châu âu - hai trời
Nhờ mưa nhắn hộ đôi lời
Nơi trời Việt có một người ngong trong
Tay em lộc biết cành hồng
Chắc gì em đã dành lòng cho anh !?
Cũng trong 5 phút, hi vọng là không tồi
:fi: :slider:
Trơì âu thì mặc trơì âu
Nếu mà Anh chịu gật đầu đó nha
Một ngày là có mặt mà
Máy bay hiện đại Anh à đừng lo
Có điều chẳng dám vòng vo
Em chỉ sờ sợ Anh cho leo rào
Mía đâu sánh được hoa đào
Hồng Lan khoe sắc...mía gào tuỉ thân
Chắc Anh chỉ hưá xa gần
Trơì mưa bong bóng em ngầm lệ rơi....
hihihhi...Cũng trong 5 phút , nhưng mà sao thấy kì quá hà...hihihih. Mía xin lỗi đã phá nát trang thơ lỡn mợn cuả Anh goì....hihihi. Niú hỏng giựng thì cho mía mần típ hong....hihhihi. Chúc Anh vui nha , hỏng có nhăn nhăn à...hihihi:heartflower:
mialau
22-05-2008, 04:52 AM
Hồi xưa mình cũng thích làm thơ. Lúc đó mình thấy thơ mình cũng được đấy chứ ! Nhưng giờ thì................thất vọng wa.Vì thơ các bạn còn hay hơn nhìu.:xao:
Chị Gong mắc cở thôi mà
Chị cứ thử búng thơ ra xem nào
Bảo đảm Anh Vũ ...thương sao
Trơì mưa xin nắm tay nào cuả Gong....
Chào Chị Gong , nghe Chị khen thơ....( ai biết khen ai , nhận đại cái đã )....hihihihi. Em xí xọn chút nha , có giận thì giận Anh Vũ nhiù nhiù đó nha. Mía hỏng biết gì đâu à...hihihi
Chị Gong ơi , nghĩ sao viết vâỵ đi Chị. Em xa VN lâu goì nè , em cũng viết đại thôi , ai cưì thì hở 10 cái dzăng...hihihi.
Chúc Chị và Anh Vũ luôn vui ạ. :heartflower: Mía lau
lamvulove
23-05-2008, 07:12 AM
Trơì âu thì mặc trơì âu
Nếu mà Anh chịu gật đầu đó nha
Một ngày là có mặt mà
Máy bay hiện đại Anh à đừng lo
Có điều chẳng dám vòng vo
Em chỉ sờ sợ Anh cho leo rào
Mía đâu sánh được hoa đào
Hồng Lan khoe sắc...mía gào tuỉ thân
Chắc Anh chỉ hưá xa gần
Trơì mưa bong bóng em ngầm lệ rơi....
hihihhi...Cũng trong 5 phút , nhưng mà sao thấy kì quá hà...hihihih. Mía xin lỗi đã phá nát trang thơ lỡn mợn cuả Anh goì....hihihi. Niú hỏng giựng thì cho mía mần típ hong....hihhihi. Chúc Anh vui nha , hỏng có nhăn nhăn à...hihihi:heartflower:
Đành rằng xã hội tiến tân
Máy bay, tên lửa xa gần như nhau
Chắc gì đã chịu tốn hao
Với chàng thi sĩ lao đao trường tình ?
Đã nói thì hãy chứng minh
Chốn này - trời Việt một mình đợi mong
Mía lao sánh với Lan, Hồng
Anh xin chọn mía một lòng thủy chung
Hồng kia gai nhọn hãi hùng
Lan kia quý phái suy cùng lẵng lơ
Mía thì mía ngọt không ngờ
Quen đời mộc mạc lời thơ mặn mà
Á - Âu trời biển cách xa
Mía mà về nước anh mà dám theo
Chỉ sợ mía chê anh nghèo
Ở tận dưới đất mà trèo lên cao
Rồi quên lời hẹn cùng nhau
Để tim anh phải nhói đau trăm chiều
Trời mưa lại cứ mưa nhiều
Thay dòng nước mắt tình yêu lở làng
Lần này là 10 phút, đừng cười nha ! Chúc em lươn vui ve va yêu đời
lamvulove
23-05-2008, 07:26 AM
Chị Gong mắc cở thôi mà
Chị cứ thử búng thơ ra xem nào
Bảo đảm Anh Vũ ...thương sao
Trơì mưa xin nắm tay nào cuả Gong....
Chào Chị Gong , nghe Chị khen thơ....( ai biết khen ai , nhận đại cái đã )....hihihihi. Em xí xọn chút nha , có giận thì giận Anh Vũ nhiù nhiù đó nha. Mía hỏng biết gì đâu à...hihihi
Chị Gong ơi , nghĩ sao viết vâỵ đi Chị. Em xa VN lâu goì nè , em cũng viết đại thôi , ai cưì thì hở 10 cái dzăng...hihihi.
Chúc Chị và Anh Vũ luôn vui ạ. :heartflower: Mía lau
Em mà nói vậy chết không
Anh đâu có dám mơ mòng xa xôi
Thương thì anh thương thật rồi
Chỉ sợ Giong chẳng chịu lời mà thôi
Với lại lòng đã yêu rồi
Yêu cô mía ở bên trời Châu Âu
mialau
23-05-2008, 08:07 AM
Đành rằng xã hội tiến tân
Máy bay, tên lửa xa gần như nhau
Chắc gì đã chịu tốn hao
Với chàng thi sĩ lao đao trường tình ?
Đã nói thì hãy chứng minh
Chốn này - trời Việt một mình đợi mong
Mía lao sánh với Lan, Hồng
Anh xin chọn mía một lòng thủy chung
Hồng kia gai nhọn hãi hùng
Lan kia quý phái suy cùng lẵng lơ
Mía thì mía ngọt không ngờ
Quen đời mộc mạc lời thơ mặn mà
Á - Âu trời biển cách xa
Mía mà về nước anh mà dám theo
Chỉ sợ mía chê anh nghèo
Ở tận dưới đất mà trèo lên cao
Rồi quên lời hẹn cùng nhau
Để tim anh phải nhói đau trăm chiều
Trời mưa lại cứ mưa nhiều
Thay dòng nước mắt tình yêu lở làng
Lần này là 10 phút, đừng cười nha ! Chúc em lươn vui ve va yêu đời
Ngày xưa nhà em cũng nghèo
Mẹ Cha vất vả dám đèo bòng chi
Em đâu có dám khinh khi
Thương Anh em noí xá gì giàu sang
Làm trai luôn thích hồng lan
Thân em cỏ dại giữa đàng bơ vơ
Nếu thương Anh dám hưá chờ
Đừng để em lỡ chuyến đò tội em
Lặng nghe mưa rớt bên thềm
Giọt rơi giọt đọng môi mềm mong Anh
Thương Anh như giọt mưa lành
Tươí xanh kết nụ tình dành cho nhau
Ối giời ơi , sao mà ra đề tài khó thế...hihihihi. Mía ngồi đực ra gần 30 phút mơí được nhiu đây nè. Có cưì thì cứ cưì thoải mái nha...hihihi
Chúc Anh vui ạ. Mía lau :heartflower:
mưa mùa hạ mưa buồn mưa chia biệt
giọt vô tình giọt rơi mãi không thôi!
người cách biệt chia ly trong mùa hạ!
tiễn nhau về hai thế giới xa xăm!
mưa mùa hạ mưa buồn mưa ly biệt!...
lamvulove
23-05-2008, 06:40 PM
mưa mùa hạ mưa buồn mưa chia biệt
giọt vô tình giọt rơi mãi không thôi!
người cách biệt chia ly trong mùa hạ!
tiễn nhau về hai thế giới xa xăm!
mưa mùa hạ mưa buồn mưa ly biệt!...
Mưa mùa hạ ướt đẫm trời li biệt
Em vô tình mưa rơi mãi khôn thôi
Để ta tắm cả trời mưa mùa hạ
Vương vào mình cõi mộng xa xăm
Mưa mùa hạ ôi chiều mưa li biệt
lamvulove
24-05-2008, 12:36 AM
:so_funny:
Ngày xưa nhà em cũng nghèo
Mẹ Cha vất vả dám đèo bòng chi
Em đâu có dám khinh khi
Thương Anh em noí xá gì giàu sang
Làm trai luôn thích hồng lan
Thân em cỏ dại giữa đàng bơ vơ
Nếu thương Anh dám hưá chờ
Đừng để em lỡ chuyến đò tội em
Lặng nghe mưa rớt bên thềm
Giọt rơi giọt đọng môi mềm mong Anh
Thương Anh như giọt mưa lành
Tươí xanh kết nụ tình dành cho nhau
Ối giời ơi , sao mà ra đề tài khó thế...hihihihi. Mía ngồi đực ra gần 30 phút mơí được nhiu đây nè. Có cưì thì cứ cưì thoải mái nha...hihihi
Chúc Anh vui ạ. Mía lau :heartflower:
Có thật em đã chịu lòng
Hay là chỉ nói vui trong diễn đàn ?
Để khi gặp mặt - lở làng
"Ai mà quen biết cái hàng như anh"
Giọt mưa hóa chuyển thành băng
Để anh ôm hận trăm lần trong tim
Hồng lan - cánh mỏng môi mềm
Chỉ dành cho hạng lắm tiền ăn chơi
Riêng anh "nghèo rớt mồng tơi"
Dám đâu mơ ước trên trời em ơi !
Anh yêu cỏ dại mà thôi
Một đời ấp ủ không vơi phút nào
Không tin em cứ tìm vào
Tình yêu cỏ dại gữi trao trong này
Thôi thì anh post lên đây
Để em khỏi phải loai ngoai đi tìm
Nếu mà em yêu thật tim
Thì anh sẽ đợi đến mền người ra
Anh đợi dẫu hoá thành ma
Dẫu mưa thôi rớt dẫu hoa phai tàn
Anh gưi tặng em bài cỏ dại để chứng minh rằng anh không thích hoa hồng như mía tưởng đâu
VÌ SAO TÔI YÊU CỎ DẠI !
Không biết tự bao giờ
Tôi yêu loài cỏ dại
Cho đến tận bây giờ
Lòng tôi còn yêu mãi
Em đưa tôi đôi dòng tự bạch
Câu chuyện buồn suốt mười bảy năm qua
Em đã sống trong âm thầm lạnh giá
Để bây giờ băng đá chuyển thành thơ
Chuyện về một lài hoa
Khát khao tình thân ái
Hoa cỏ dại !
Không hương sắc mà làm tôi nhớ mãi
Nếu ai nói hoa hồng là đẹp
Không chối từ nhưng tôi chẳng yêu theo
Hoa thì đẹp mà sao ghê gớm quá
Quyến rũ rồi trở gai nhọn đâm ta
Tôi chẳng thấy phong lan là quý giá
Chỉ hào hoa dáng vẻ bề ngoài
Nàng kiều nữ bán mìn cho khách thưởng
Sống treo mình coi "tầm gửi" - quê hương
Ấp ủ trong tôi một tình yêu cỏ dại
Không kêu sa, đá sỏi nhọc nhằn ...
Vẫn tỏ hương đồng nội
Và em ơi ! Cỏ dại ...
Tôi yêu em! Yêu mãi !
Em bất tử trong tôi !
em chua biet yeu
24-05-2008, 12:43 AM
Thế là lâm vũ có đôi
Chỉ còn tôi nữa đơn côi một mình
Đi đâu tìm kiếm chân tình
Hỏi ai ai nói cho mình biết đây
lamvulove
24-05-2008, 10:22 PM
Thế là lâm vũ có đôi
Chỉ còn tôi nữa đơn côi một mình
Đi đâu tìm kiếm chân tình
Hỏi ai ai nói cho mình biết đây
Đừng buồn, đừng tủi bạn ơi !
Thế nào rồi cũng có đôi thôi mà
Chắc rằng ngày ấy không xa
Thế nào rồi cũng tình qua, tình về
Chắc gì mía thiệt thương tôi
Giọt mưa rơi xuống một trời cô đơn
Cô đơn thì mặc cô đơn
Tình ta trãi rộng giang sơn muôn tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.