PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho ThÁng NĂm ...



lucbinhtimvn
17-05-2008, 01:48 PM
Anh có giữ cho em khoãng thời gian khờ dại
Nắng chiều vàng loang tím ngập bờ đê
Dáng ngày xưa ai nghiêng mình đứng đợi
Bước chân em thơ thẩn đường về...

Anh có giữ cho em chút nắng hạ miền quê
Gió xôn xao giọng ầu ơ của mẹ
Hay tiếng khóc của thời em tấm bé
Bến sông xưa có tiếng hát trong chiều...

Anh có giữ cho em chút màu đỏ thương yêu
Hoa phượng nỡ giữa trưa hè rực nắng
Và ngu ngơ tiếng cười còn mang nặng
Mắt em ngời sáng giữa tháng năm xưa...

Anh có giữ cho em được những tiếng mưa
Gõ nhẹ nhàng trên vành cung nón lá
Hạt mưa rơi ướt tóc thề mùa hạ
Đôi chân buồn nhặt từng bước bâng khuâng

Và anh có kêu tên kỷ niệm ấy đôi lần
Cho lòng em bừng lên niềm nhung nhớ
Như tim xưa... chưa một lần vụn vỗ
Để em còn giữ đươc chút tình thơ...

mialau
18-05-2008, 02:15 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/38-2.jpg

Chào Chị Lucbinhtim , mơí đọc qua cái tên cuả Chị thôi , thấy bao nhiêu là diụ hiền chờ đơị...hihih.
Cảm ơn Chị cho mía thưởng thức bài thơ thật nhiều gợi cảm và rung động.

Chúc Chị ngày chủ nhật vui a. Mía lau

lucbinhtimvn
19-05-2008, 04:49 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/38-2.jpg

Chào Chị Lucbinhtim , mơí đọc qua cái tên cuả Chị thôi , thấy bao nhiêu là diụ hiền chờ đơị...hihih.
Cảm ơn Chị cho mía thưởng thức bài thơ thật nhiều gợi cảm và rung động.

Chúc Chị ngày chủ nhật vui a. Mía lau



Hi! Mía lau
Thank vì em đã đọc Thơ của chị,mà còn khen nữa...hiền dịu thì chị thật sự ko dám nhận,nhưng chờ đợi thì quả thật chị có chờ đợi một người ,nhưng mà chờ đợi chĩ là...

Đợi chờ mà chẳng thấy ai
Sao Hôm đã lặn,Sao Mai về trời
Đợi chờ mà chẳng thấy người
Gió qua chẳng để một lời cho đêm...

Đợi chờ mà chẳng thấy anh
Lối mòn cỏ đã mọc xanh kín rồi
Đợi chờ suốt cả cuộc đời...
Thôi đành gặp lại một người.. trong mơ....

:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
20-05-2008, 06:44 AM
Thời gian ơi! trôi đi không trờ đợi
Tháng năm buồn ôm nỗi nhớ chơi vơi
Ta,nàng mỗi đứa một nơi
Ngàn xa cách mà bao lời ân ái

Tình online biết là tình khờ dại
Trót trao rồi vẫn mãi đợi tình xa
Ta sẽ đợi đến ngày của đôi ta
Ngày hoa lá ngập tràn con phố nhỏ
Ngày tình yêu gõ của trái tim này

Mua Sao Bang
20-05-2008, 11:16 PM
Uhm..

Có phải không chờ đợi một người là rất khổ
Nhớ người ta mà chẳng biết phải làm gì
Lòng ngơ ngẩn mỗi khi nhìn mây trắng
Mắt mơ hồ nhớ kỉ niệm đã xa xôi?


Có phải không nhớ một người là như thế
Nhớ người ta cho dẫu chẳng hẹn hò
Dù năm tháng có dài thêm đi nữa
vẫn trong lòng một bóng hình ai?

Gió_ấm
24-05-2008, 06:14 AM
Cho tháng năm cho thời gian trôi mãi
Cho tình yêu đọng lại trong trái tim

lucbinhtimvn
24-05-2008, 12:46 PM
Hạ về rồi ...
sao hạt nắng mãi lang thang
Không chịu về hong những vần thơ ta nữa
Thơ buốt lòng nương theo cánh cửa
Ngong ngóng chờ... dẫu biết chỉ hư vô...

Hạ về rồi...
Ta một mình ôm nỗi nhớ co ro
Nắng đi hoang nhường nơi nầy cho mưa lạnh buốt
Câu thơ buồn nghiêng vào...ta khóc mướt
Đôi vai gầy ta gánh nhớ...ngược thời gian..

Hạ về rồi...
Trong ta nỗi bâng khuâng
Người chắc đang vui...nơi trời xa xứ lạ
Cánh phượng hồng...ve có ngân nga ra rả
Nơi cuối trời ... ai có nhớ bản tình ca?

Mùa hạ bây giờ...
Xa mãi hoài xa
không còn như ngày xưa...những mùa hạ cũ
Vần thơ yêu của một thời ta ấp ủ
Người quên rồi phố ảo... mối tình Thơ...

livilR.Nguyen
25-05-2008, 01:59 AM
thơ ơi đừng giữ trong mơ
cho ta ảo giác ngu ngơ giữa trần
em ơi đừng giữ tim anh
lỡ cơn mưa xuống ngàn lần cách xa
hôm nay có nắng chan hòa
dù ta không giữ vẫn là của nhau
tình trong thực tế ngọt ngào
tình trong mơ mộng chỉ đau tim nồng
xin ai đừng mãi chờ mong
đừng nhìn phượng tím mà lòng rối ren
biết đâu trên ánh trăng đêm
lá vàng trôi đến ấm êm mối tình
1 vài lời nhắn nhủ cho lucbinhtimvn

Gió_ấm
25-05-2008, 07:15 AM
Hạ về nắng ngập phố xa
Người ơi có nhớ tới ta không người
Còn ta ta mãi nhớ người
Bờ môi ánh mắt nụ cười thiết tha
Nhơ người đang ở nơi xa
Nhớ lời hẹn ước sau ba năm về

lucbinhtimvn
27-05-2008, 08:55 PM
Hạ về nắng ngập trời Tây
Riêng em ngồi khóc buồn hiu hắt buồn...
Chênh chao trên lá giọt sương
Đòng đưa gió...nhớ hương nồng thuở xưa...

Hạ về trắng cả cơn mưa
Lấy nhau chẳng đặng cho vừa nhớ thương
Vườn thơ ngày đó còn vương
Câu thơ hư ảo mà dường như say...

Hạ về tóc gió vờn bay
Sợi nào vương mắt em cay.. lệ nhoà
Thôi anh về với người ta
Vần thơ gỡi lại ...tình xa ... xa dần

Hạ xưa chợt đến thật gần
Anh ơi còn nhớ những vần thơ yêu???

Gió_ấm
02-06-2008, 04:30 AM
Hạ sắp tàn Thu về thêm lạnh giá
Đông mon men buốt giá trái tim buồn

lucbinhtimvn
11-06-2008, 06:27 PM
Hạ về phương ấy mưa hay nắng ?!
Có ấm lòng anh những buổi chiều
Nắng gắt xin người đừng bực dọc
Mưa dầm người cũng chớ cô liêu...

Bởi nắng bởi mưa , quyền tạo hoá
Nào em thả nắng bỏng da người
Cũng chẳng buông mưa rơi ướt áo
Người thương đừng trách nhá , người ơi !

Em muốn nắng hồng mơn mái tóc
Muốn mưa đan nhớ đẫm vai gầy
Muốn hạ gọi ve về trổi nhạc
Cho thơ người ngọt khiến em say ...

TuongVy
13-06-2008, 10:37 PM
Màu Tím Thủy Chung!!

Anh hay hỏi sao Em yêu màu Tím
Tím nhạt nhòa màu Tím của chia ly
Màu Tím buồn cho Em nhiều nghỉ suy
Ðể trên mi long lanh hàng lệ ướt

Tím tuy buồn nhưng chứa đầy mộng ước
Tím u sầu như Tím rất Thủy Chung
Cho dù Anh và Em cách muôn trùng
Muôn đời vẫn thầm yêu Anh tha thiết

Tím u sầu làm Em nhớ da diết
Nhớ ngày nao Anh và Em bên nhau
Chung một lối xây mộng ước mai sau
Em đâu hay tình mình tan theo gió

Giờ một mình Em trên con đường đó
Cùng Tím buồn, Tím phủ cả lối đi
Màu Tím buồn tan tác của chia ly
Như tình Anh vội đi ... theo ai ấy

Cuộc tình buồn , trong ngày tháng nhớ Anh!
Vẫn kiếm tìm, với nổi buồn xa vắng
Đã mất rồi Tím buồn,Tím nhớ nhung
Của ngày ậy một lần màu Tím nhạt

Tím u buồn, nhung Tím vẫn Thủy Chung
Hai chữ Thuy Chung Anh tặng Em đó
Xen vào đó , Em lại yêu màu Tím
Tim buồn Tím nhớ Tím lai đau thương

Em vẫn mãi , vẫn yêu màu Tím ấy
Vẫn độc hành trên phố cũ chiều mưa
Vẫn lang thang bên hồ sen nở muộn
Vãn đơi chờ hình bóng của Ai đây

TươngVy tặng chủ nhà bài thơ về màu tím mà TươngVy rất thích.

Gió_ấm
14-06-2008, 08:04 AM
Về đi em,về đi,về đi nhé
Đừng để buồn cào xé trái tim anh
Yêu em tình vẫn chân thành
Qua bao năm tháng vẫn giành trao em
Về đi em,về đi em
Xuân qua xuân tới sao em chưa về