PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bà tôi



pe_mom
17-05-2008, 06:01 AM
Bà tôi mái tóc bạc phơ
Từng sợi tóc ấy lơ thơ giữa trời
Chiều chiều vẳng tiếng à ơi
BÀ nằm ru cháu,cháu thời ngủ ngon
Luôn vui đùa với các con
Chạy theo cháu nhỏ lon ton suốt ngày
Khi rảnh lại cầm kim may
Mắt bà mờ tỏ sớm hay nhọc nhằn
Se kim vào chỉ thật nhanh
Bà khen cháu giỏi,hiền lành chăm ngoan
Bà hay chăm sóc vườn xoan
Cánh cây trĩu nặng,hân hoan bà cười
Nét mặt bà bỗng vui tươi
Như muôn muôn ánh sao trời đêm đông
................................................
Thời gian cứ thế trôi dần
Bà của cháu đã được ngần tuổi ta
Một mai bà có đi xa
Cháu con thương nhớ thiết tha ngậm ngùi....