chaulong_551989
16-05-2008, 07:46 AM
Sinh ra em chẳng được may mắn
Mang trong thân căn bệnh hiểm nghèo
Mẹ cha từ chối bỏ rơi em
Ngôi nhà của em là bệnh viện
Không mẹ chẳng cha bên cạnh em
Nụ cười thơ ngây em nào biết
Sự sống của em mong manh lắm
Thiên sứ ơi em có biết chăng
Em thơ ngây, đáng yêu nhường nào
Trời cho em con số không may
Em biết trách cứ ai đây chứ
Nhìn em lòng tôi sao đau qua
xiết bàn tay tôi cầu xin trời :thatall:
Xin hai tiếng "bình yên" bên em
Để đời em bớt xót xa hơn
Mình viết bài này tặng cho các em bé có số phận chẳng may. Chúc các bé luôn luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, không mặt cảm với mọi người và mong sao nụ cười luôn nở trên môi các bé (các thiên sứ đáng yêu):thatall:
Mang trong thân căn bệnh hiểm nghèo
Mẹ cha từ chối bỏ rơi em
Ngôi nhà của em là bệnh viện
Không mẹ chẳng cha bên cạnh em
Nụ cười thơ ngây em nào biết
Sự sống của em mong manh lắm
Thiên sứ ơi em có biết chăng
Em thơ ngây, đáng yêu nhường nào
Trời cho em con số không may
Em biết trách cứ ai đây chứ
Nhìn em lòng tôi sao đau qua
xiết bàn tay tôi cầu xin trời :thatall:
Xin hai tiếng "bình yên" bên em
Để đời em bớt xót xa hơn
Mình viết bài này tặng cho các em bé có số phận chẳng may. Chúc các bé luôn luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, không mặt cảm với mọi người và mong sao nụ cười luôn nở trên môi các bé (các thiên sứ đáng yêu):thatall: