PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập Thơ Bạn và Tôi..!!



Briannguyen
15-05-2008, 04:33 PM
Lưu bút tuổi hoa :



Mở trang lưu bút trắng
Ghi những dòng tuồi xanh
Ghi thêm bao điều lạ
Ghi cho hết ngày qua
Ghi cho đời vui sống

Ghi bộn bề lo toan
Ghi những ngày gian nan
Ghi lang thang vớ vẫn
Ghi một ngày nắng sớm
Rồi đến lúc nắng tàn

Ghi ra hết nổi lòng
Ghi những nổi nhớ nhung
Ghi đủ thứ lung tung
Ghi xong rồi để đó

Rồi 1 ngày nắng hồng
Mờ lưu bút đầy hoa
Đọc lại những ngày qua
Ôi trang hoa mực tím
Đọc lên từng kỷ niệm
Đọc cho bạn cho tôi



( BrIaNnGuYeN )

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jYZR5ycZ9uc&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jYZR5ycZ9uc&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

Briannguyen
15-05-2008, 05:20 PM
Hè về !!!
( Brian )

Những ngày xanh nắng vàng ô cửa sổ
Mai xa rồi lớp học bé của tôi
Xa cái bàn đầy chữ viết , mực bôi
"Tôi tên là...còn bạn là...ai thế?"
Xa cái thằng nó ngồi kế cạnh tôi
Xa nhau rồi đừng mơ chọc tớ nhé

Xa cái căn tin ngày ngày tôi vẫn ghé
"Bịt coca bịt cơm cháy...cô ơi"
Xa ghế đá tôi ngồi nhìn dáo dác
Đám đá cầu , đám bóng rổ , đá banh
Xa tiếng kẻng ngày ngày nghe tan học
Xa bác giữ xe xoát vé lúc ra về

Phượng nở rồi ta chào mi trường nhé
Nếu nhớ ta mi hãy đợi hết hè
Hãy nằm đó vui đùa với chú ve
Ta đi 3 tháng ta lại về....!!!!

yinyue
15-05-2008, 11:12 PM
Nắng hè lắng xuống trang thơ
Tập thơ ngày ấy đã nhòa mực xanh
Ngày xưa áo trắng sân trường
Giờ đây áo trắng vấn vương một thời

Tóc dài hay ngắn ngang vai
Để bao người cứ ngẩn ngơ ngóng tìm
Giờ đây xa cách nẻo đường
Mỗi người đi tìm cho mình một ước mơ

Bao giờ gặp lại bạn xưa??
Để tôi có thể nói lời iêu thương
Bạn ơi xa cách muôn phương
Giữ mãi tình bạn học trò thân thương.

@yumj
16-05-2008, 10:27 AM
NỖI ĐAU NGÀY VỀ
mai sau ta về trải lòng se nỗi nhớ
thửo xa trường dấn bước vào đời
lòng xao xuyến vẫy tay chào sách vở
gửi lại trường kỉ niệm tuổi học sinh

mai sau ta về ngậm ngùi tiếc nưối
lòng lặng chìm trong nỗi nhớ bâng khuâng
ta đã đi -đã xa rồi - trường lớp
nay ôn lại kỉ niệm thời mới lớn
mà sao nghe vẫn thấy thân thương

mai sau dù có đi xa
mái trường lớp học ko bao jờ ta wên.

lừa_đảo_tiểu_thư
16-05-2008, 10:39 AM
xa nhau rồi bạn yêu ơi ngày mai
cành phượng vĩ trong giỏ xe nằm lặng
nhớ con đường ngày nào mình vẫn đi
bên cửa sổ trao nhau cuốn lưu bút
mai này rồi muôn nẻo nhớ đến nhau
yêu bạn lắm những con người dễ thương
đã bên tôi trong khi buồn lúc vui
sẽ nhớ bạn dù ở đâu chăng nữa.

Briannguyen
21-05-2008, 12:47 AM
Sinh viên...!

Tôi biết bạn lúc ta hai mươi
Cái tuổi bấp bênh giữa sóng đời
Ngày ôm sách , tối cày lo học phí
Căn phòng nhỏ , manh chiếu gối sách nằm !

Sinh viên nghèo ổ bánh mì sẻ nữa...
Điếu thuốc tàn nhấm nháp chuyện ngày qua...
Ôi sinh viên bao nhiêu điều vất vả
Nhưng lại là kỷ niệm đời của ta !!

( BrIaNnGuYeN )
- Tặng các sinh viên.

yinyue
26-05-2008, 11:58 PM
Ngày ấy tôi đi trong nắng hạ
Xa bạn rồi bạn nhớ tôi không???
Đã lâu rồi không về con đường ấy
Bao kỷ niệm bỗng lại sống trong tôi

Lá mùa thu rơi rơi trước ngõ
Một màu vàng sầu não trước không gian
Mùa thu ấy tôi đi trong đơn lẻ
Chẳng dám nhìn nói đôi dòng từ biệt
Để xa rồi nhận được những hồi âm
Và đọc rồi thấy mình quá nông nổi
Sao không chào hai tiếng "từ biệt" kia???

Tôi không nỡ cũng không dám nói
Bạn tôi ơi tôi sợ hai tiếng đó
Đau xé lòng khi cất bước ra đi
Sợ ai đó mít ướt hoen bờ mi
Gạt dòng lệ mình tôi cất bước
Mong bạn hiểu nhé, bạn thân thương

LIBRA*
02-06-2008, 04:09 AM
Viết lại đây bao xúc cảm chân thành
Để thấy mình trong thế giới vô tư
Để ghi lại những ân tình sầu não
Trong trái tim đang thổn thức yêu thương

(lâu lắm rầu hok có tạt vô lá cải :D nổi hứng làm mấy câu dù bít rằng thơ mình là loại văn xuôi xuống dòng :chayle:)

Briannguyen
10-06-2008, 01:15 PM
không đề

Nắng vàng ướt tóc , ướt vai em
Gió đùa khẽ vuốt đôi má em
Khẽ bước chân em dài trên phố
Ngơ ngần hồn ai gốc phố buôn..

đại thiên vương
10-06-2008, 06:06 PM
Hạ cháy chờ mong cháy sạm da
Đốt hồng cánh phượng nhắn người xa
Khúc vĩ cầm ve chờ thoát xác
Chờ tiếng thơ về ru giấc hoa.

yinyue
10-06-2008, 09:42 PM
Hè về rồi những cánh phượng đỏ
Màu chói lòa khiến lòng ai rực
Cánh phượng vĩ mỗi mùa hè đến
Cho chia tay thêm bao nhớ nhung

Ba tháng hè dài lắm bạn yêu
Chia tay đó mai còn gặp gỡ
Lỡ xa trường còn nhớ nhau không??
Bước trên đường bao nhiêu gian khó
Vẫn ngóng về hồi ức xa xưa
Nơi bảng đen bục giảng thân thương đó
Ánh mắt nào cứ ngoái nhìn tôi

lừa_đảo_tiểu_thư
17-06-2008, 09:50 AM
Sang hè rồi nhưng chẳng màu phượng vĩ
Chẳng rộn ràng tiếng ve gọi hè sang
Chẳng oi nồng cái nóng quê ta ấy
Lạnh thấu trời cái rét mùa cuối thu

Sang hè rồi mà chẳng cảm thấy chi
Chỉ thấy nhớ cây bàng đang ra trái
Hồ nước xanh trước cổng trường khi ấy
Chỉ thấy nhớ buổi trốn học bắt ve
Khi chiều về sợ mẹ ba đánh đòn

Chẳng thiếu gì ngoài tiếng ve râm ran ấy
Tiếng bạn hiền gọi đùa trong nắng chiều
Cánh phượng hồng ai lén nhét giỏ xe
Cùng bức thư đầy lời lẽ thân thương

Nhớ lắm rồi bạn ơi nhớ lắm ấy
Ngày mình còn cạnh nhau chia sẻ
Những kỉ niệm ấu thơ kia còn mãi
Cùng giờ phút chia tay mắt nhạt nhòa .

-------------

Lâu rồi ta mới phẩy bút làm thơ
Đọc xong lại thấy ngu ngơ kì kì :fi:

Briannguyen
08-03-2009, 02:11 AM
Không đề

Đông đi , Xuân đến , Hạ về
Rồi Thu bất chợt gọi mùa lá bay .
Em đi năm tháng đông đầy ,
Hồn anh xé mảnh tựa từng lá thu... !

(B_N)

congcangga
09-03-2009, 06:23 AM
Đâu phải vô tình ta ở xa nhau
Mà năm tháng em chờ,em đơi.
Ngày qua đi hoàng hôn lại tới,
Lòng bồi hồi chợt nhớ quê hương.

Nỗi nhớ nào không phải lời thương,
Tình yeu nào không phải là tất ca.:so_funny:
Người ra đi ,đường vè trăm ngả,
Quê vẫn là nơi gửi gắm hồn anh.

Chiều xa quê anh vẫn ngăm khoảng trời xanh,
Chấp chới cánh cò bay về tổ ậm
Những lúc này lòng anh nhớ lăm,
Muốn gửi lời theo gió về em.:so_funny::bxin:

Đã bao chiều lòng như ngọn lửa,
Dẫn vào anh như từng hơi thợ
Muốn gửi cho em tưng niềm thương nhớ,
Mãi trách thời gian sao vẫn cứ hững hờ.


Anh trở về sau những năm tháng bơ vơ,
Niềm hạnh phúc chìm trong iên lặng.
Thương nhièu cho lòng không tróng vắng,
Một tình yêu chất chứa trong anh...........



KÍ TÊN
NGUYỄN CÔNG ANH:so_funny:

Briannguyen
09-03-2009, 02:26 PM
Xuân xanh thắm chỉ 1 lần
Người ơi ! xin chớ lỡ lầm tình anh
Trời đông giá rét hanh hanh
Hồn anh cũng chết hỏi người thấu ko ?
Dã tràng xe cát biển Đông
Tình em nhõ giọt xé tan tim hồng
Ngày chờ , đêm đợi nhớ mong
Cả trong giấc ngủ vẫn trông người về ..
Ôi tình sao cứ lê thê
Mong em quay gót trở về bên anh !

(brian)

Mất anh trong nổi bàng hoàng
Quay lưng anh bước , lệ nhòa trong mưa
Xa rồi cái thưở ban xưa
Bờ vai ấm áp mỗi lần rưng rưng
Nhìn người sánh bước người dưng
Mong người hạnh phúc , giọt sầu riêng tôi !

(brian)