PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là ai sao ta nhung nhớ



chaulong_551989
15-05-2008, 06:27 AM
Em là ai cô bé mười chín
Em là đóa hoa hồng xinh
Là hình bóng in sâu trái tim
Là ngôi sao sáng trông đêm khuya
Là người thầm yêu bấy lâu nay
Em ngu ngơ hay giả vờ vậy
Em có hiểu cho trái tim này
Từng đêm thao thức nhớ mong em
Cô nàng xinh cùng nụ cười tươi
Ôi nữ hoàng của cuộc đời tôi

chaulong_551989
16-05-2008, 12:59 AM
Anh như tôi hai người cùng cảnh
Buồn vui chẳng có ai sẻ chia
Gặp nhau giữa thế giới ảo này
Chẳng hay có duyên gặp người không