PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm vui



huy2804
14-05-2008, 10:32 PM
NIỀM VUI THỨ NHẤT

Dạo gần đây mình đã thoát khỏi tâm trạng rối bời ,hoang mang ,không còn đau khổ buồn chán mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng .Mình vẫn nhớ về em nhưng mình cũng hiểu thế nào là "cưỡng cầu" ,thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Mình nhớ ngày xưa em có nói với mình một câu : "dù không biết tương lai sẽ ra sao ,nhưng em sẽ vẫn nhìn cuộc đời với ánh mắt màu hồng ,luôn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng ,chúng ta sẽ cùng cố gắng phải không nào?". Sau chừng đó năm ,bây giờ mình đã đủ tự tin mà nói rằng " ta sẽ cùng cố gắng " ,dù ta chẳng còn bên nhau

NIỀM VUI THỨ HAI

Sau bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng thì mình cũng tìm được chỗ làm trong 1 công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự ,nghề chọn người hay người chọn nghề ?Có lẽ với mình thì nghề chọn mình vậy
12 năm vất vả đèn sách ,4 năm vật lộn nơi xứ người theo đuổi môn hóa học cuối cùng lại đi làm một việc chẳng liên quan gì tới những điều đã học.Khi biết mình có ý định sẽ gắn bó lâu dài với công việc này nhiều người bảo :"còn mấy năm đại học mày tính vất vào sọt rác à " Mình chỉ cười ,mình nghĩ chẳng có gì là vô dụng cả ,tuy làm trái với chuyên ngành ,nhưng chưa chắc những gì đã học sẽ là vô dụng ,có thể nó không trực tiếp nhưng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến công việc của mình và quan trọng nhất là mình cảm thấy thích thú với công việc này ^^.Dù lương không cao ,chưa lãnh ra mà theo tính toán thì nó đã hết rồi ^^
Tạm thời mình sẽ thử việc trong 3 tháng ,3 tháng lấy ngày làm đêm (nghĩa là ngày ngủ ,đêm đi làm ^^)sau đó nếu làm tốt mình sẽ ký hợp đồng dài hạn chuyển sang làm giờ bình thường ,nói thì thấy hơi lâu nhưng cũng sẽ qua mau thôi và mình cũng rất tự tin là mình sẽ làm còn hơn là tốt nữa
Hì ,mới vào làm có mấy ngày mà cả công ty ai cũng biết mình (về mặt tích cực chứ không phải tiêu cực đâu nhá).Cố gắng ,cố gắng hết sức

Tóm lại thì dù ở đâu ,dù bất kỳ khi nào mình luôn là người nổi bật ,có thể không phải là nổi bật nhất nhưng chắc chắn là rất nổi bật (Có thể ai đó sẽ nói mình : cái tật cứ cao ngạo mãi không bỏ được nhưng mình luôn tin vào khả năng của chính mình)

thienthan_saobang670
15-05-2008, 02:51 AM
hãy vui lên cho thế giới nở hoa mũi ngày..............

pe_mom
15-05-2008, 05:38 AM
Cuộc sống ko phải là con đường trải đầy hoa hồng,cũng lắm lúc gian truân nhưng wa đó,ta hỉu được hương vị ngọt đắng khác nhau và tìm được những niềm vui nhất định,thế mới là cuộc sống ko tẻ nhạt!!!
Tự tin chưa bao giờ là xấu cả,nó nâng cao giá trị và nhân phẩm của con người ,làm cho ta cảm thấy iu đời và có hứng thú với cưộc sống hơn!GOOD LUCK!!!

.Dicer
15-05-2008, 05:57 AM
Niềm vui là khi gọi điện thoại cho mẹ và nghe nói: Nhờ mấy đứa bạn của con mà "chúng nó" hết làm phiền rồi!

Đôi khi, ác một chút cũng chả phải xấu, nhất là ác với người cần phải ác =)). Nghe thì biết, mấy đứa bạn = bọn đầu gấu được thuê bằng uy tín của đại ka =))

blood_omen
20-05-2008, 11:54 AM
Nếu ai đó hôm nay hỏi tôi rằng : bạn có vui không?
Xin trả lời là có, tôi rất vui, vì sao à?
Vì, sáng thức dậy, tôi có sẵn một ly cà phê pha từ tối qua.
Vì không có bộ quần ào nào trong máy giặt chưa giặt ( may mắn)
Tôi tự ủi đồ cho mình theo thói quen, điều đó cũng làm tôi vui...
Giờ truy bài, đi ăn sáng mà không bị giám thị bắt...
Nhưng đó là những chuyện bình thường quá...

Có những điều làm tôi vui, nhưng xuất phát từ những chuyện không vui...như:
Tôi vui vì tôi nhận ra rằng, việc gì không được thì đừng cố gắng, vô ích...
Tôi còn vui vì cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn sau khi trút một gánh nặng tinh thần, tự giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ quá tiêu cực và theo lối mòn, thay đổi quan điểm...
Tôi vui vì làm hỏng một thứ quan trọng, nhưng khi hỏng đi rồi, tôi nghĩ lại, và thấy nó không còn quan trọng nữa, thậm chí còn ảnh hưởng nhiều đến mình... ảnh hưởng không tốt.
Nhưng cũng có những điều làm tôi vui thật sự, vì cuộc sống của tôi không phải là một cuộc sống không màu.

Tôi vui vì tôi biết, xung quanh tôi con nhiều người quan tâm tới mình hơn mình nghĩ.
Bằng chứng cụ thể là tối hôm qua, gần 1 h sáng rồi mà vẫn còn có người ngồi ở nhà mà nhắn tin cho tôi, dù là cãi nhau nhưng điều đó cũng làm tôi cảm thấy vui
Tôi vui vì có người nói : bài thơ của anh chuối quá, rồi ngồi cả tiếng đồng hồ để nói về cái sự "Chuối" đó...thế là cũng có người quan tâm tới những gì mình viết ra.
Tôi vui vì có thể ngồi nghe Rock hàng giờ cùng một người đồng cảm với thứ nhạc mà mình đang nghe, chia sẽ những điều đó.
Tôi vui vì có những người bạn thân mà tôi có thể chia sẽ mọi điều, mặc dù hằng ngày, cái sự thân thiết đó được thể hiện bằng những điều rất đơn giản, bằng những hành động khá bạo lực, những câu nói khá bốp chát, khá công kích...và khá thô thiển...
Có vẻ như cái bên ngoài rất bình thường và đơn giản đó chứa đựng nhiều điều bên trong mà chỉ có chính bản thân những người đó mới có thể thấu hiểu, và cảm nhận những tinh tế,ý nghĩa của nó...
Tôi vui vì có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Dù đôi khi cách quan tâm đó là thái quá và hơi xâm phạm một chút riêng tư, nhưng từ sâu trong đáy lòng, tôi cảm ơn điều đó từ gia đình, và cảm thấy rất vui...
Tôi vui vì tôi đang cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, và đã gần đạt được một trong số đó, còn những ước mơ lớn lao và xa vời khác, tôi sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện ước mơ của mình cũng làm tôi vui.

Có vẻ những điều này là quá to tát, là quá lớn lao, nhận ra điều này cũng làm tôi vui, vui vì những điều làm mình vui thật to lớn...thật ý nghĩa...

Nếu hôm nay bạn không cảm thấy vui, hãy nghĩ lại, nghĩ thật kĩ,có thể điều làm bạn cảm thấy không vui ở hiện tại chính là điều sẽ khiến bạn vui trong tương lai...
Tất cả những gì cuộc sống tạo ra đều có một ý nghĩa riêng của nó, chẳng có gì là vô nghĩa và vô lý cả, tất cả đều tuân theo quy luật của cuộc sống...

--------------------------------------------------------------------------------

@yumj
20-05-2008, 12:03 PM
Bằng chứng cụ thể là tối hôm qua ->bi jờ, gần 1 h sáng rồi mà vẫn còn có người ngồi ở nhà mà nhắn tin cho tôi, dù là cãi nhau nhưng điều đó cũng làm tôi cảm thấy vui.đang jống hoàn cảnh of tui.có 1 niềm zui rồi.......

lannavy
20-05-2008, 01:10 PM
Tôi đã học... HỌC CÁCH QUÊN MỘT NGƯỜI
Để cố quên đi một người thật khó...
Làm thế nào để quên?
Khi mà hình ảnh người đó đã in sâu vào trong tâm trí??
Không bao giờ quên được và .... cũng không muốn quên...
Không bao giờ... Never!

Tháng Tư
22-05-2008, 05:34 PM
Niềm vui của tôi mỗi ngày là thấy sự bình dị của cuộc sống
Niềm vui sướng khi tối nằm xuống ngủ 1 giấc thật ngon ko lo toan ưu phiền
Niềm vui khi tôi thấy những người xung quanh tôi đều dc hạnh phúc

chickchoecutduoi
26-05-2008, 06:42 AM
niềm vui.... là 1 thứ xa xỉ.... với mình............

tellmewhy9891
26-05-2008, 06:12 PM
niềm vui.... là 1 thứ xa xỉ.... với mình............

thỉnh thOẢng tỚ cŨng cÓA nghĩ nhƯ bạn nhƯng kO p? lÚc nàO cŨng nghĩ vậy...