Naut
14-05-2008, 10:10 PM
Em xinh
Em xinh, em đứng một mình
Tôi tìm qua đó để nhìn mà thương
Sao em không học chung trường
Để tôi có cớ chung đường mà thôi
Sao em cứ chúm chím cười
Để xe tôi khựng xa xôi xe nàng
Xe tôi dây thắng đâu ăn
Sao tim ngừng lại bâng khuâng tìm lời
Chùm hoa em chở làm rơi
Hay em làm dấu cho tôi chút tình
Em xinh, em đạp một mình
Hoa xinh chỉ ở trong tình mới xinh
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]
Em xinh, em đứng một mình
Tôi tìm qua đó để nhìn mà thương
Sao em không học chung trường
Để tôi có cớ chung đường mà thôi
Sao em cứ chúm chím cười
Để xe tôi khựng xa xôi xe nàng
Xe tôi dây thắng đâu ăn
Sao tim ngừng lại bâng khuâng tìm lời
Chùm hoa em chở làm rơi
Hay em làm dấu cho tôi chút tình
Em xinh, em đạp một mình
Hoa xinh chỉ ở trong tình mới xinh
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]