PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta yêu nhau, em nhé!



Naut
14-05-2008, 05:52 PM
Ta yêu nhau, em nhé!

Em và tôi
Ai yêu ai
Tôi không biết
Tôi không biết em có yêu tôi?
Chỉ biết tôi thích có em
Thích bên em
Thích em gọi cho tôi
Ngập ngừng khẽ nói
Em buồn
Và em muốn bên anh

Đêm nay
Tôi lang thang trong mưa
Bước chân lạc lõng
Quán em vắng khách
Phố đen
Mưa mênh mang
Mắt em chờ xa vắng
Em để yên
Nụ hôn phạm tội
Em thích không?
Ta yêu nhau, em nhé!
Rồi nắm tay nàng chạy trốn vào mưa

Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]