chaulong_551989
14-05-2008, 02:32 AM
Tuổi mười chín tôi mang nỗi buồn
Chuyện tình duyên ôi không không phải
Chuyện nợ đời thói ăn theo người
Tính hiếu kỳ tuổi đời mười tám
Thân làm chị mà chẳng làm gương
Tuổi mười bốn em tôi bỏ nhà
Theo lũ bạn chẳng lo học hành
Lỗi này là lỗi thuộc về ai
Phải chăng là lổi của riêng tôi
chị không tốt làm sao em ngoan
Chĩ tại tôi ăn chơi đua dòi
Em tôi lại theo vết xe đổ
Ăn mòn vào tim gan của em
Thấy em vào con đường xa dọa
Lòng chị đau đau lắm em ơi
xin lỗi em chị đã sai rồi
mong em hãy quay bước về
Quay bước chưa muộn đâu em trai
chị xin em dừng bước sai lầm
để má ba vui lòng tuổi già
để anh chị tự hào về em
(viết cho em trai lầm đường lạc bước, mong em tìm đọc được và hiểu lòng chị và mọi người trong nhà )
Chuyện tình duyên ôi không không phải
Chuyện nợ đời thói ăn theo người
Tính hiếu kỳ tuổi đời mười tám
Thân làm chị mà chẳng làm gương
Tuổi mười bốn em tôi bỏ nhà
Theo lũ bạn chẳng lo học hành
Lỗi này là lỗi thuộc về ai
Phải chăng là lổi của riêng tôi
chị không tốt làm sao em ngoan
Chĩ tại tôi ăn chơi đua dòi
Em tôi lại theo vết xe đổ
Ăn mòn vào tim gan của em
Thấy em vào con đường xa dọa
Lòng chị đau đau lắm em ơi
xin lỗi em chị đã sai rồi
mong em hãy quay bước về
Quay bước chưa muộn đâu em trai
chị xin em dừng bước sai lầm
để má ba vui lòng tuổi già
để anh chị tự hào về em
(viết cho em trai lầm đường lạc bước, mong em tìm đọc được và hiểu lòng chị và mọi người trong nhà )