Xem đầy đủ chức năng : chia tay
cobexomnui_89
14-05-2008, 01:03 AM
Ve đã về trên những hàng cây
Phượng rộ lên sắc đỏ chia li
Bạn bè ta trao dòng lưu bút
Mai chia tay mai chia tay rồi
Ngước mặt nhìn nhau lòng quyến luyến
Ngày mai gặp lại chốn phồn hoa
Mong rằng bạn không quên tôi
amy_le
14-05-2008, 07:48 AM
Tiếng trống trường đã điểm ,
Ngày học cuối qua rồi .
Lòng bỗng thấy bồi hồi ...
Phượng nở trên thêm hạ !
lừa_đảo_tiểu_thư
14-05-2008, 01:07 PM
ô này dòng lưu bút
vẫn chưa khô nét mực
mà trống trường đã điểm
bồi hồi lòng muốn khóc
xa rồi bạn yêu ơi
ô này cành phượng thắm
rực rỡ giỏ xe em
đây phải chăng món quà
lần cuối gửi tặng em
ô này tà áo trắng
như những cánh bướm xinh
tạm biệt mi bướm nhé
xa mi rồi ngày mai
ôi cô giáo mến thương
ôm chặt cô muốn khóc
cảm ơn cô cô ơi
những hành trang vào đời
dungnhinanh_em
14-05-2008, 02:00 PM
Anh viết bài thơ dở nửa chừng
Nghe mùa đang vội chuyển sau lưng
Nghe nắng hong vàng bao kỷ niệm
Gọi những buồn vui đến ngập ngừng
Hạ đã về rồi em thấy không?
Phượng bung ngàn vạn cánh tim hồng
Sao trái tim em còn lơ đãng
Bỏ mặc anh ngồi với nhớ mong
Anh nhớ về em-như giấc mơ
Giấc mơ chân thực đến không ngờ
Trong mơ anh thấy mình rất khác
Chẳng ngập ngừng đánh mất vần thơ...
Hạ dỗ dành anh trong tiếng mưa
Lá xanh xanh quá phút giao mùa
Mây xanh xanh quá trời mây biếc
Hạ đã về rồi em thấy chưa?
Briannguyen
15-05-2008, 05:19 PM
LEN : ko ngờ cháu cũng làm thơ - ông vào ông thấy ngẫn ngơ cả người
Hè về !!!
( Brian )
Những ngày xanh nắng vàng ô cửa sổ
Mai xa rồi lớp học bé của tôi
Xa cái bàn đầy chữ viết , mực bôi
"Tôi tên là...còn bạn là...ai thế?"
Xa cái thằng nó ngồi kế cạnh tôi
Xa nhau rồi đừng mơ chọc tớ nhé
Xa cái căn tin ngày ngày tôi vẫn ghé
"Bịt coca bịt cơm cháy...cô ơi"
Xa ghế đá tôi ngồi nhìn dáo dác
Đám đá cầu , đám bóng rổ , đá banh
Xa tiếng kẻng ngày ngày nghe tan học
Xa bác giữ xe xoát vé lúc ra về
Phượng nở rồi ta chào mi trường nhé
Nếu nhớ ta mi hãy đợi hết hè
Hãy nằm đó vui đùa với chú ve
Ta đi 3 tháng ta lại về....!!!!
lừa_đảo_tiểu_thư
16-05-2008, 03:44 AM
Xa nhau rồi mái trường yêu ơi
Bao ngày tháng mộng mơ ta gửi lại
Mong người gìn giữ giùm ta
Để mai này ta có trở lại
Lấy nó về làm một bài thơ
Về mái trường yêu dấu năm xưa
Về mối tình nhỏ đầy mộng mơ
Và còn về những người thân yêu nhất
Tạm biệt nhé nhưng hẹn ngày tái ngộ
Yêu người nhiều hỡi mái trường thân yêu.
Bri:con đá đủ các sân ông ạ.Cứ lò dò rồi thì thấy chỗ nào con cũng có mẹt :so_funny: cháu gái ông mà :so_funny:
pe_mom
16-05-2008, 09:31 AM
Bạn bè thuở ấy còn ai nhỉ???
Giở trang lưu bút nhớ ngày qua
Em có nghe tiếng ve kêu vào hạ
Nắng ươm hồng khu vườn tốt xinh tươi
Em có nghe tiếng trống trường đang tàn tạ
Phượng đỏ rực trên khắp mảnh sân trường!!!
Em có nghe hơi thở của biển khơi
Báo cho em hạ thắm đã trở vê...
khungbotinhyeu
19-05-2008, 12:00 AM
LEN : ko ngờ cháu cũng làm thơ - ông vào ông thấy ngẫn ngơ cả người
Hè về !!!
( Brian )
Những ngày xanh nắng vàng ô cửa sổ
Mai xa rồi lớp học bé của tôi
Xa cái bàn đầy chữ viết , mực bôi
"Tôi tên là...còn bạn là...ai thế?"
Xa cái thằng nó ngồi kế cạnh tôi
Xa nhau rồi đừng mơ chọc tớ nhé
Xa cái căn tin ngày ngày tôi vẫn ghé
"Bịt coca bịt cơm cháy...cô ơi"
Xa ghế đá tôi ngồi nhìn dáo dác
Đám đá cầu , đám bóng rổ , đá banh
Xa tiếng kẻng ngày ngày nghe tan học
Xa bác giữ xe xoát vé lúc ra về
Phượng nở rồi ta chào mi trường nhé
Nếu nhớ ta mi hãy đợi hết hè
Hãy nằm đó vui đùa với chú ve
Ta đi 3 tháng ta lại về....!!!!
bài này hay thật,nhưng rất tiếc wed ko cho thanks.
hình như chữ " bịt " sai chính tả ,là bịch
bịt này là bịt miệng,bịt tai
nhìn nick,bạn có thể ở nưóc ngoài phải ko.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.