tuoihung
13-05-2008, 09:52 PM
Cho ta về thăm lại bến sông xưa
Nơi quê hương in dấu bao kỉ niệm
Những con đò xa xa ẩn hiện
Tuổi thơ tôi theo nước sông trôi
Sóng nhẹ nhàng vỗ nhịp dưới chân đê
Lục bình tím du thuyền trên mặt sóng
Hàng tre xanh nghiêng mình soi bóng
Nắng chiều vàng nhẹ lướt trên sông
Tôi lại nhớ về một thời thơ bé
Về những ngày cắt cỏ chăn trâu
Những buổi trưa nắng chiếu môt màu
Dòng sông quê lại vang lên tiếng hát
Giờ đi xa lòng tôi nhớ mãi
Con sông dài những kỉ niệm tuổi thơ
Hẹn sông nhé ngày mai trở lại
Chân trời hồng tỏa sáng những ước mơ ,,,!
Nơi quê hương in dấu bao kỉ niệm
Những con đò xa xa ẩn hiện
Tuổi thơ tôi theo nước sông trôi
Sóng nhẹ nhàng vỗ nhịp dưới chân đê
Lục bình tím du thuyền trên mặt sóng
Hàng tre xanh nghiêng mình soi bóng
Nắng chiều vàng nhẹ lướt trên sông
Tôi lại nhớ về một thời thơ bé
Về những ngày cắt cỏ chăn trâu
Những buổi trưa nắng chiếu môt màu
Dòng sông quê lại vang lên tiếng hát
Giờ đi xa lòng tôi nhớ mãi
Con sông dài những kỉ niệm tuổi thơ
Hẹn sông nhé ngày mai trở lại
Chân trời hồng tỏa sáng những ước mơ ,,,!