PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu trên sườn núi



tuoihung
13-05-2008, 09:40 PM
Sườn núi xanh nhè nhẹ ánh nắng vàng
Một đàn dê màu trắng bước lang thang
Suối nước trong nằm nghiêng nghe chiều hát
Gió thu về lả tả lá vàng bay

Mơ chín vàng nặng trĩu những cành cây
Heo may đến đưa làn hương thoang thoảng
Hồ nước trong nắng vàng soi lấp loáng
Cá ngược dòng về trẩy hội Tây Nguyên

Hoàng hôn buông tím ngắt một khoảng trời
Đàn em nhỏ gánh củi bước xuống đồi
Gió rì rào nhịp bước reo bản nhạc
Hương sườn đồi lưu luyến bước chân thơ !