beiudanh
13-05-2008, 09:01 PM
Em lại tham vọng quá, em không muốn bình yên hay sao ấy,
cứ muốn kiếm chuyện với anh, xa nhau, đi làm mệt mỏi, rồi có... này kia ập tới.
Anh có biết không, những lúc người ta đối xử tốt với em, những lúc người ta quan tâm đến em là em lại nhớ anh kinh khủng, em muốn có anh ở bên cạnh như trước kia... làm sao bây giờ hả anh?
Làm sao thì em mới được anh gọi dậy mỗi sáng, làm sao thì em mới được ăn trưa cùng anh mỗi ngày, làm sao thì em mới được anh đến đón sau mỗi giờ học, làm sao thì em mới được anh chở em đi dạo phố mỗi tối... em không trả lời được, chắc là anh cũng không...
Em ghét cái tình yêu cứ phải chịu thử thách thế này... em ghét... ghét kinh khủng... em ghét cái tình yêu mà em chỉ được gặp người yêu trong mơ... em ghét cái tình yêu chỉ nhận được mail mỗi ngày và phone 2 lần/ tuần... em ghét cái tình yêu khiến em cứ phải khắc khoải đếm từng ngày để được ở bên cạnh người em yêu... em ghét... ghét cay ghét đắng...
cứ muốn kiếm chuyện với anh, xa nhau, đi làm mệt mỏi, rồi có... này kia ập tới.
Anh có biết không, những lúc người ta đối xử tốt với em, những lúc người ta quan tâm đến em là em lại nhớ anh kinh khủng, em muốn có anh ở bên cạnh như trước kia... làm sao bây giờ hả anh?
Làm sao thì em mới được anh gọi dậy mỗi sáng, làm sao thì em mới được ăn trưa cùng anh mỗi ngày, làm sao thì em mới được anh đến đón sau mỗi giờ học, làm sao thì em mới được anh chở em đi dạo phố mỗi tối... em không trả lời được, chắc là anh cũng không...
Em ghét cái tình yêu cứ phải chịu thử thách thế này... em ghét... ghét kinh khủng... em ghét cái tình yêu mà em chỉ được gặp người yêu trong mơ... em ghét cái tình yêu chỉ nhận được mail mỗi ngày và phone 2 lần/ tuần... em ghét cái tình yêu khiến em cứ phải khắc khoải đếm từng ngày để được ở bên cạnh người em yêu... em ghét... ghét cay ghét đắng...