Naut
13-05-2008, 07:56 PM
Rong chơi
Cùng anh
Rong chơi nhé!
Con đường này nữa thôi
Rồi anh đưa em về
Trời chiều chưa hết nắng
Me rầy
Anh chịu lỗi
Anh đèo em rong chơi
Chiều nay, chiều học cuối
Mai phải xa nhau rồi
Nhớ tình em trong vắt
Bên bờ hồ, anh soi
Đôi mắt em lãng đãng
Cho tình anh đầy vơi
Em yêu anh, vì sao?
Vì anh nhìn em mãi
Anh yêu đôi mắt ấy
Cứ ngượng ngùng không thôi
Đừng! Chiều đừng hết nắng
Đôi đứa hoài rong chơi
Cho tình hoài rong ruổi
Cho con tim không rời
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]
Cùng anh
Rong chơi nhé!
Con đường này nữa thôi
Rồi anh đưa em về
Trời chiều chưa hết nắng
Me rầy
Anh chịu lỗi
Anh đèo em rong chơi
Chiều nay, chiều học cuối
Mai phải xa nhau rồi
Nhớ tình em trong vắt
Bên bờ hồ, anh soi
Đôi mắt em lãng đãng
Cho tình anh đầy vơi
Em yêu anh, vì sao?
Vì anh nhìn em mãi
Anh yêu đôi mắt ấy
Cứ ngượng ngùng không thôi
Đừng! Chiều đừng hết nắng
Đôi đứa hoài rong chơi
Cho tình hoài rong ruổi
Cho con tim không rời
Lưu Trọng Tuấn
E-mail: [email protected]