Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một từ



Veronica Nguyên
13-05-2008, 12:18 PM
Word!

Đôi khi, chỉ đơn giản là một từ, một chữ nào đó thôi mà lại thật khó để cắt nghĩa. Phải dò xét, phải phải đoán, phải tìm hiểu...

Đôi lúc, chỉ mưốn nhẹ tênh lòng để có thể viết trọn vẹn ra những cảm xúc của mình, vậy mà, chẳng hiểu sao, cảm xúc thì vẫn rất đầy và bản thân mình thì vẫn biết rằng đang có rất nhiều điều mưốn nói nhưng đặt bút xưống thì lại chẳng thể viết gì cho ra hồn. Đi Vô Thường về, nhấm nháp vị Tonic quen thưộc, cảm thấy rất mưốn viết một cái gì đó cho nhẹ bớt những ưu phiền nhưng lại chẳng thể nào mà viết nổi.

Hôm trước, lâu lắm rồi cũng mới lại ra Sân Bay quán ngồi. Bưổi tối trời mưa, quán vắng người đến lạ. Thay vì ngồi trên balcon như mọi khi, chọn một góc nhỏ khuất sau dãy tường dài và mất hút đằng sau góc cầu thang, một góc ngồi có thể nhìn trọn vẹn ra phía đường Trường Sơn vẫn chẳng khi nào ngớt người qua lại. Vẫn cái nhịp sống hối hả ấy, vẫn từng cái nét thân quen của con đường ấy nhưng sao bỗng thấy lạ quá. Mới ra HN có vài ngày thôi, mọi thứ bỗng chợt chao nghiệng và đầy những vết rạn khó hiểu.

Dù sao, vẫn cần tiếp tục phải sống, làm việc và... trả tiếp món nợ ân tình. Dù sao, sống khác mình cũng là một sai lầm. Dù sao, đằng sau mỗi con chữ, đôi khi, không phải là tất cả lòng mình.

muathutim
14-05-2008, 02:33 AM
Uhm, đôi khi muốn viết cho với đi nỗi lóng , có bao là tâm sự , nhưng vẫn cứ viết được vài chữ rồi xoá đi , những con chữ vô hồn , chẳng lẻ viết để than thở , hay lại viết những gì mà ai cũng có thể viết. Muốn nói lên tâm trạng mình thật là khó khăn.

Hôm nay , là từ gì nhỉ? Không phải là 1 từ được rồi , mà là 2 từ , vì nó luôn đi đôi với nhau " Nhớ & Quên "

Hôm qua vứt cái sim một cách tàn nhẫn , mình đã bẻ cái sim như bẻ chính con tim mềm yếu của mình. Đã bao lần ta tin để ta đau.
Không liên lạc nữa. Nhất khoát.
Hôm nay , muốn quên , quên hết đi , tất cả những gì thuộc về người.
Nhưng sao càng thấy nhớ.
Cũng tốt , vì người ta bảo lúc nhớ nhất là lúc đang dần quên đi mà.
Rồi sẽ chẳng xa là mấy , người nhỉ?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
14-05-2008, 02:57 AM
Tăng!

http://img223.imageshack.us/img223/5614/30246964bt8.png

Giá xăng dầu tăng vùn vụt :amen: Xe mình lại hết xăng rồi. Dạo trước đổ 46k thì full bình, giờ thì ngáp ngáp lên 60k+++.

Mũi tên chỉ lên liên tục kìa :amen: Đi chơi chứng khoán thôi =))

peace_star
14-05-2008, 07:52 AM
Thay đổi
Ta thay đổi? Hay mọi người thay đổi? hok bik... chỉ biết là mọi thứ đã khác xưa...
QUYẾT TÂM THAY ĐỔI TẤT CẢ... KỂ CẢ BẢN THÂN TA...

muathutim
15-05-2008, 03:01 AM
Lắng !

Đôi khi cũng thật sự băn khoăn giữa lắng và lặng nó khác nhau cụ thể thế nào? Nhưng đúng là nó khác nhau.
Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau khi mọi việc đã được quyết định rõ ràng.
VÀ thật sự thấy tâm hôn được yên ổn nhẹ nhàng , mọi việc như được lắng xuống , như ko có gì ồ ạt vồ vập , mọi thứ đều có một khoảng trời riêng của nó.
Ngay cả khi nhìn mưa rơi , cũng ko thấy buồn , thấy một cái gì đó khác của mưa.
Đẹp và trong.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-05-2008, 01:17 PM
Ôi, tình iu lớn =))

Đang chat với Tình iu lớn =)). Tức là Kh ú =)), đi cạnh K ú sẽ có Thị thúi =)). Nếu là ngày xưa, thì cạnh Thị thúi sẽ có Mèo điên, rồi là Ms. già và bạn V xinh đẹp (:">), rồi Trùm rồi Elreii. Chẹp, nguyên cái đám nhí nhố. Hhí, vui. Nhớ hồi đó, Ms [tức là chồng mình bây giờ =))], lôi kéo mình vào nhóm, mà cũng ko hẳn, là do từ từ quen rồi thân rồi gia nhập nhóm, vậy mà giờ cũng đã hơn 1 năm rồi. Lúc đó, chẳng gọi Chồng là chồng như bây giờ, mà chỉ bình thường gọi bằng nickname mà mình đặt cho thôi, nhưng tự nhiên chắc tại bị thấy đi với nhau nhiều quá, bị hỏi: Có phải vợ chồng, bồ bịch gì ko mà gắn như keo thế? Thành ra là gọi vậy lun =)). Sau này mới biết khi Chồng bảo: Tại hồi đó thấy em bưồn bưồn, đoán em có chuyển ko vui nên rủ em chơi chung, rồi chơi trò Vợ - Chồng với em, chọc cho em vui thôi, ai ngờ mà đến tận giờ. Đến tận bây giờ, tức là hơn 1 năm rồi ^^. Đôi lúc, thì cũng cãi lộn, cũng giận hờn, rồi cũng làm lành i như cách mà người ta yêu nhau thật; đôi lúc, cũng giận dỗi vì những chuyện không đâu, vì người cũ, người mới, người thứ ba i như cái cách mà người ta là vợ chồng thật; đôi lúc như thế... giả mà sao i như thật :). Là lúc, Chồng giận khi bưột miệng bảo: Anh đừng quan tâm quá đến em như thế? Chồng im lặng một lúc rồi bảo: Anh không quan tâm đến em thì quan tâm đến ai? Ok, nếu em mưốn, anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Có một giây nào đó, có cảm giác như đất sụt dưới chân mình. Đó là lúc Chồng kể về cô gái thứ ba, người rất thích Chồng mình. Xinh đẹp, danh giá & có đủ sự trơ trẽn + liều lĩnh để rủ Chồng vào ks. Có một lúc nào đó, mình đã ghen với người thực sự không phải của mình. Có rất nhiều chuyện, chúng ta đã trải qua cùng nhau, đã quan tâm đến nhau, như những người bạn, như 2 người yêu nhau, như một gia đình. Có những lúc, em đã từng coi Chồng, hơn 1 người bạn, lấp lửng giữa bạn và người yêu, đôi khi, như 1 người chồng thực thụ. Có những lúc, Chồng rất dở hơi, dù chẳng thích trò nt qua dt, nhưng lại vẫn kiên nhẫn ngồi nt với em từ chập tối đến lúc ngủ mê tay vẫn đặt lên bàn phím chiếc điện thoại. Có những lúc, 2h sáng, Chồng gọi cho em khi đang bận làm việc khuya, vì nghe em than là mất ngủ. Có những ngày khi nghỉ tết em ra HN, Chồng chỉ gọi điện nhắc em nhớ mặc nhiều áo, kẻo bệnh. Có rất nhiều lúc như thế.

Đôi lúc, em không biết mình là gì của nhau, nhưng em lưôn biết Chồng là một người bạn, hơn cả một người bạn mà em cần. Không phải Tình Yêu [ Vì sẽ chẳng ai yêu nhau kiểu chúng mình cả, cách nhau có 15' chạy xe mà có khi cả nửa năm trời ko gặp mặt], Không phải thứ tình cảm gì đó thiêng liêng như Tình cảm Vợ-Chồng [Bởi chẳng có đức ông Chồng nào, biến mất & xuất hiện đều bất thình lình như Chồng cả]... Có một lúc nào đó, khi em có người Yêu thực thụ, có một người Chồng thực thụ hoặc ngược lại, em tin, chúng ta sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho nhau ^^.

TLH
15-05-2008, 04:54 PM
Vô duyên !

Gặp phát là tự dưng ngồi kể cho một tràng không nghỉ cái lịch sinh hoạt của mình trong ngày , ô...y như là cái thời sự ấy. Thế rồi kể cho một thôi một hồi rồi thì tự dưng nói chứ :

KC: toi tan 19h ve
KC: an com xong
KC: thi nha hang xom bao sang an Pho
KC: ua
KC: ma sao phai khai ti mi the ta


Ô , tự hỏi mình :thatall: Ờ ,đang ngồi đọc chứ ,cũng chả hiểu sao ông ý phải kể từng tý một như thế- Ô , thế xong ổng cũng tự đi hỏi mình chứ - Ô thế mình ko biết thì đã đành , chả nói làm gì - Ô cơ mà sao ổng ngồi ổng kể vô tư thế - Ô thế ổng ko biết , ai biết bây giờ? :thatall:


Vô duyên tập 1 !


Ngồi luyên thuyên thêm một chút nữa, toàn chuyện không đâu ,bẵng cái lại cụt ngủn chẳng ra cái thể thống gì :I
Rồi....

+ "Miẹ khỉ , ghét cái kiểu đang nói dở , cắt ngang !
Kêu out chứ, cụt hứng,dek nói thêm gì nữa :-"
- " thế cứ ngồi đấy mà nói hoài nói hoài à =)) "
+" thì cũng phải để ng ta nói hết chứ b-( Cáu cái mình ,đang định gửi cho nghe cái bài này
ko thèm nhận luôn, đợi đấy,dek thèm chat nữa :-"
-" dỗi đấy à =)) "
+ Kệ :-"
"chả là cái khỉ gì cả, lão kêu out đi soạn đồ
đi là áo, mai đi thực hành - dzạ vầng, thế đi mà là áo:-" "
- "=)) =)) =)) "
+'tui "uhm" cái rồi cũng chả nói gì ,để đấy,mai gọi cũng chả thèm thưa, gọi điện ah - chả thèm nhấc luôn:-"
Ờ ờ làm đc gì nhau ờ ờ:-" "


Vô duyên tập 2 :I

Đúng thế - chả là cái quái gì mà phải giận với dỗi cả - Chả phải anh em máu mủ quái gì - mà cũng chả phải bạn bè , cũng càng không phải cái thứ tình cảm trên cả bạn bè - Chả là cái khỉ gì - Người dưng ,chỉ là người dưng vô tình bấu víu lấy nhau để lấp chỗ trống thôi.

=))

muathutim
16-05-2008, 03:13 AM
Xin lỗi !
Thật ra đã bao giờ mình xin lỗi ai tự đáy lòng mình chưa nhỉ?
Đôi khi mình cũng thấy mình có tội lỗi quá lớn , nhưng lời xin lỗi nghiêm trọng thì chưa bao giờ mình nói. Chỉ là những lời xin lỗi xã giao bình thường như va phải ai đó.
Hôm qua muốn xin lỗi ba , nhưng ko....!

Lost.
16-05-2008, 04:21 AM
Cáu

Cáu lâu và thù sâu
Từ hôm trước rồi vài cái linh tinh - mk chứ mình nhổ vào mặt cái bọn cứ đi chấm võ vào chuyện thiên hạ - hôm trước đã viết bên nhà riêng rồi cơ và vốn cáu lâu và thù sâu nên là lại nhảm lại

Ờ mà công nhận dạo này mình cũng lắm chữ thật cơ =)) chẳng hiểu ở đâu mà tuôn ra lắm thế , than thở rõ là lắm - cơ mà cũng đek có liên quan đến bố mẹ đứa nào mà - nhỉ - mình than mình nghe mà - có bắt ứa nào nghe đâu nhỉ.
Mà cũng là chuyện riêng thiên hạ - họ chửi họ gào thét gì mặc mả nhà nó chứ rảnh lắm sao mà chấm võ vào làm gì - thối thật !!!!!

Nói lại bảo động chạm cơ mà là sự thật - không chấp nhận đc hiện thực đời sống thì sống làm gì - con bạn nói dạo này mày chua ngoa quá - cười trừ - chua ngoa bình thường như người ngoài đường thôi !
Sông nể nhau là chính - không nể đc nhau thì lại "lành làm gáo vỡ làm môi" - xá gì 3 cái chuyện ba lăng nhăng !
(.......)
Cứ để chị mày 3 máu 6 cơn lên lại bảo chị vui tính !

Sống là phải biết điều ! - cái định nghĩa đơn giản xưa như trái đất mà không nhớ thì chết đi !

Có vấn đề gì à - hay là ý kiến!

À còn cái pic cảm nhận này nữa chứ - bây giờ chị đek di chuyển bài nữa, chị là chị xoá luôn - tham gia là phải tuân thủ không đọc nội quy và lưu ý thì câm mồm kêu ca !
Ờ thì vốn mang tiếng LƯỜI rồi - chẳng liên quan đến bố mẹ thằng nào cả:so_funny: !

Vừa rồi nhận đc tin osh bị bỏng - những lo lắng tự dưng lại thành bực thế chứ dù chẳng hiểu - tự nhiên muốn có cái gì đó để chửi và nguyền rủa - mk - sẵn sàng có thể làm 1 cái gì đó để có thể giải toả cơn khát của những phẫn nộ
Đek đụng chạm đến thằng lào con lào mà sao lại cứ thích bị chửi rủa !!!!

Mắt Chiều
16-05-2008, 05:57 AM
Leer !

Ich bin leer. Leer von Gefühle - ich fühle mich leer

-leer wie ein Dose ohne Inhalt
-Leer wie ein Mensch ohne Gefühle
-leer wie Baum ohne Blätter
-Leer wie ein Füller ohne Tinnte
+ Leer wie ich :so_funny:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
17-05-2008, 09:49 AM
1 Mois et 4 Jour!

Trích status của CIS, thấy vậy thôi mà chẳng biết nói gì, đành ngồi lặng yên vậy. Thời gian như cát lọt qua kẽ tay người ạ, rồi sẽ lẫn lộn giữa Nhớ và Quên. Rồi sẽ thay đổi, tin chắc là như thế. Tin chắc rằng chẳng có gì là vĩnh cửu.

k_ngọc
17-05-2008, 10:19 AM
Đau..............

Cũng chẳng biết vì sao đau nhưng cứ thấy tim mình như có ai đó bóp chặt lấy.Cũng biết từ lâu và cái đau đó vẫn dằn vặt hàng đêm nhưng đến bây giờ nó mới thật rõ nét.Đau như không còn cảm giác nữa.

muathutim
20-05-2008, 02:35 AM
Ý thức !

Hôm nay mấy màn thấy rõ ý thức của con người - mà nhất là một khi đã là sinh viên rồi , lại có thể kém như thế.
Mình luôn bất mãn với những việc đại loại như ko giữ vệ sinh nơi công cộng nè , đi đường mà xả rác , rồi thì người đến sau lại chen lên dành trước. Mất trật tự và chả ý thức tí nào. Bực cả mình.

thi_thị_kiều_trang
20-05-2008, 02:48 AM
Tear down!!

nếu được, xin nguyện làm giọt nước của cơ thể,.......lăn dài trên má.......mãi long lanh trên khuôn mặt........và một ngày nào đó, để mình biết rằng, giọt nước rơi ra không vô nghỉa.

pink sunflower
20-05-2008, 07:10 AM
i sợ nhất là từ "LOVE" đó.....huhuhu

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
20-05-2008, 08:50 AM
Deceitful.
Chắc lại tính cho mình ăn dưa bở. Tưởng rằng người khác vẫn cả tin và dễ tin người như thế chăng :5:. Để em cho Gió 1 lựa chọn nhé, hãy tìm cô bé nào cả tin và ngây thơ hơn chút anh ạ, như bé Queer ấy, thế mới dễ cho ăn dưa bở.

- Ngoài Hà Nội trời lạnh không em? Sài Gòn vào mùa mưa rồi, em nhớ mang áo ấm khi trời trở gió nhé.
- Anh ko còn contact của em, nhiều lúc muốn liên lạc với em nhưng chẳng làm sao liên lạc đc.
- Đã có lúc anh nghĩ rằng mình sẽ ra HN kiếm em đó!

Hé, tin thì có mà... ăn dưa bở cả đời =)). Cười cái, dù sao cũng đỡ thấy khó chịu khi phải gặp mặt. Mà dù chắc là từ giờ trở đi thì sẽ gặp mặt dài dài. Ehehe, chuyện nhỏ, trơ rồi ^^

Dâu Tây
20-05-2008, 08:52 AM
Nhạt !

Nhạt quá ! Phải nói là cái vị nhạt của mỗi ngày nó đều na ná nhau vậy :rain:

Ô hay!
21-05-2008, 02:44 AM
-Cay-

Mình không biết ăn cay nếu xét về phương diện tính từ chỉ vị giác. Mình sợ ăn cay hay là sợ phải chảy nước mắt nước mũi tèm nhem khi mỗi lần ăn phải hột ớt, miềng ớt và cả hột tiêu. Túm lại là mình không ghen! (Người ta bảo "mấy người ghen ăn cay ghê lắm"). Ấy vậy mà, anh bảo rằng mình hay ghen, hay đa nghi quá! Ờ, kệ! Chỉ hay ghen với quả đa nghi thôi chứ chưa có gì lằng nhằng khác nhá! Hừm....cay!
Sáng nay vừa mất tiền, tự dzưng thấy "cay cay", chẳng hiểu tự vì ra làm sao mà thấy nhói 1 cái, cay 1 chút ở khoé mắt. Tiếc tí tiền ấy mà! :( Nhưng vẫn còn hơn cái lần anh giận mất mấy ngày, lần ấy ngày nào sống mũi, khoé mắt cũng "cay" suốt. Cứ sơ hở tí lại....Đến là "cay"!

muathutim
22-05-2008, 02:44 AM
Đau nguội ! :so_funny:
Từ này là từ ăn theo của say nguội :so_funny:
Có những người uống xong say nhưng chưa có biểu hiện gì , sau đó mới...a..b..c
Mình cũng dzị , lúc biết anh có người khác tự nhiên...vẫn bình thường , ko có được 1 phản ứng nào , nhưng sau 2 hôm , giờ thấy rất đau , và nước mắt cứ chảy. Như một người vô hồn.
Cố gắng học để quên đi nỗi buồn nhưng sao khó quá.

Trang Sassy
23-05-2008, 01:58 AM
Empty :)

Cảm thấy chỉ có thế..thế thôy :rang:ngoài ra thì ko j khác

kem dâu mút
23-05-2008, 02:23 AM
-Chôn-

:sleepwell: :sleepwell: :sleepwell:

Chỉ muốn chôn giấu đi hết mọi thứ và.....

....Cấm đào bới dưới mọi hình thức! Mệt rồi! :7love:

Akite_for_you
23-05-2008, 11:12 AM
"XXX

Hết xiền òi, nghèo òi. Chẹp, t2 mới có xiền :">. Chẹp, ước gì có ai cho mình xiền, chẹp 8->"

Giọt Sương
23-05-2008, 04:06 PM
- Mệt Mỏi -

rồi thì cũng đã qua ngày thứ 6 - 23.05
một khi đã lên kế hoạch trước mọi việc thì ..rồi nó sẽ đổ vỡ hay không bao giờ theo sự suy đoán cả ..:so_funny: biết thế mà vẫn cứ làm ..:so_funny: và bây h ngồi đây đi trách người ta :so_funny:

- Đau -

cả mấy ngày nay chẳng hiểu sao cứ tối đến là nước mắt chảy dòng ...đau mắt ! Mắt mờ dần ! chỉ cái tội không chịu đeo kính :buctoc: bây h mới ra nông nỗi này đây ...

Giọt Sương
24-05-2008, 03:39 AM
- Điên -

không biết hôm nay thế nào nhưng ..cũng đã đủ điên genug :so_funny: làm mãi mà không thể thay nổi cái link :dien: ...

:plz: mong sao ngày hnay sẽ kô điên như thế :so_funny:

LIBRA*
24-05-2008, 05:06 AM
Ức :rain:
mấy cái ông ấy hok bít thương hs :meo: sắp thi rầu mà còn đồn linh tinh gây hoang mang :meo:
sử lớp 12 cày còn hok hết huống chi lớp 11 hả chời :timvo:

hongbiet
29-05-2008, 07:30 AM
Hạnh Phúc
Thật sự mình rất hạnh fúc, hạnh fúc zì có 1 gia đình wá tuyệt zời, có 1 ba 1 mẹ zô cùng iu thương and tôn trọng con cái, 1 anh trai thương em gái and rất có trách nhiệm, zà 1 cô em gái ngoan, chững chạc, biết suy nghĩ zà rất thương cha mẹ anh chị, 22 năm zới mình cuộc sông gia đình là những chuỗi ngày đầy ắp niềm zui, nụ cười and zui zẻ, zà mình biết hoh đâu có thể thay thế đc mái ấm hạnh fúc này of mình, and 1 điều hạnh fúc nữa là có 1 người iu hiểu mình, iu mình, chìu mình, tôn trọng and rất thoải mái trên mọi fương diện làm cho mình có 1 cảm jác rất zui zẻ, hạnh fúc...thật sự thật sự mình là 1 người rất may mắn and hạnh fúc, mình sẽ cố gắng để jữ mãi hạnh fúc ấy, những nụ cười ấy...mãi mai...

vịt_con_xấu_xí
29-05-2008, 08:19 AM
Chán nản

Mệt mỏi, rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn bận tâm đến chuyện gì nữa.

Khóc

Khi ai khóc, hãy để họ khóc, vì khóc là để trôi đi tất cả những chuyện buồn.

Xóa bỏ

Chuyện gì đã qua, hãy cho nó qua, đừng để nó vòng vo trong trí óc mình mãi.

LIBRA*
31-05-2008, 04:07 AM
Nhảm :rain:
thi xong rầu rỗi việc toàn t8m nhảm, chat nhảm, nói chung là cái j` cũng thấy nhảm :rain: hình như mình lại điên rầu :D mong mọi việc cũng chỉ dừng ở đó thâu :D hok mún vướng vào rắc rối :D

giÓ
31-05-2008, 05:00 AM
quên, mình muốn quên hết đi mọi thứ, mình cũng điên thật rồi, không hoàn thành kế hoạch thật là nản, nhiều lúc mình muốn cầm gươm lên tiến thẳng về địa ngục, đem theo một góc dân cư Hn:so_funny:

Tháng Tư
31-05-2008, 06:19 AM
Quên
em sẽ quên và làm lại từ đầu

Cố
em sẽ cố để bước vào cuộc đời này

Giàu
em sẽ cố gắng tìm 1 việc làm để nuôi sống bản thân

lừa_đảo_tiểu_thư
31-05-2008, 11:41 AM
KHÙNG

Tự nhiên thấy khùng một cách kì lạ.Phải chăng đến cái lúc mọi thứ dồn nén nhiều quá bỗng nhiên bung ra và thế là khùng?Ừ thì khùng,chẳng có gì,dồn nén lâu rồi thì phải thế,cuộc sống mà.

LIBRA*
02-06-2008, 03:50 AM
Mệt mỏi :rain:
Mệt mỏi khi fải chịu quá nhiều áp lực :rain: Tại sao mình hok được quyền quyết định cho chính mình. Muốn bùng nổ, muốn vỡ tung. Lúc nào mẹ cũng thế :rain: Cứ thế này chắc mình gục ngã mất.

chjpxjnh37
03-06-2008, 05:30 AM
Thi [...]
7/6 là thi roài mà giờ này nó vẫn còn trong H2T ;)

lừa_đảo_tiểu_thư
03-06-2008, 06:56 AM
Đau

Ngồi máy nhiều đau mắt quá.Nước mắt chảy thôi cũng đau và rát.Cần đi khám rồi.Mong sao đừng cận.Ứ thích đeo kính xíu nào cả.Ạ, còn không cả được khóc nữa chứ.Khóc nhiều càng đau mắt thêm thôi.

8xloverock
03-06-2008, 02:53 PM
Topic này cũng hay đấy, vào spam vài dòng chơi ^_^

Đuối! Kì thi gần kề rồi mà bài vở chưa xong , 3h50 sáng rồi vẫn còn phải ngồi vào bàn hoc.
Mệt! Ngày nào cũng học sáng đêm, sức khoẻ dần cạn kiệt, lúc nào cũng trong trãng thái cực kì kì buồn ngủ, nhưng vẫn phải cố thôi. Còn 2 năm nữa là thoát khỏi kiếp SV roài ^_^

muathutim
03-06-2008, 08:22 PM
Thi và thi !
Thế là sắp thi học kì 2 rồi , từ khi lên Đại học kì thi với mình cũng vất vả hẳn ra , còn mệt hơn ngày xưa thi tốt nghiệp và đại học.Giờ có thi học kì ko cũng đuối. Đã thi được 2 môn , ngày 7/6 lại thi tiếp , những chuỗi ngày căng thẳng sắp đến. Dạo này không nhồi nhét được kiến thức , toàn cà nhông lông bông chơi thôi. Thật có lỗi với ba mẹ quá !

lừa_đảo_tiểu_thư
04-06-2008, 09:01 AM
Thoải Mái

Thi xong rùi.............thoải mái quá...........từ mai lại chơi rồi.........sướng..............

anny N
04-06-2008, 11:27 AM
Mưa

Chiều tan học phi thẳng ra thư viện ngồi lì ở đấy từ lúc 2 h bây h mới bò về ( Lại lên cơn chăm đột xuất ý mà :-") Bik hnay bạn dành thời gian vào trong ý học cái gi ko? :-" Ngồi làm bài tập xong đến 4 h định đi về rồi mà lúc đi qua dãy hàng sách Chemie tự dưng lại đứng lại dở thử vài quyển ngó xem nó thế nào ,ai dè ngồi đọc luôn đến 6 h mới đứng dậy =)) Hoa cả mắt , bụng thì đói meo từ sáng h ăn mỗi cái Brezestange =))

Lúc ra ngoài cửa thấy trời mưa to vật vã, lại chẳng về nữa thấy ở gần đây có hàng Net lại chui vào =)) Và kết quả là bây giờ đang ngồi đây type cái này =))
Lượn qua lượn lại , cũng cả tiếng đồng hồ rồi ! Chẳng làm đc cái gì ngoài đi lượn đọc bài của người khác =))

Hơ,tự dưng giờ mới ngấm vào người , mệt thế , đói nữa , oa oa :khocnhe: =))

Chẳng biết cuối tuần này xuống đc kia ko nữa, bạn đang lạch bạch chạy cho đuổi kịp đc với thời gian _ Tính từng phút một =)) Bài vở ,kiểm tra ,thi thiếc cứ lộn hết cả lên _ khà khà , giá như lúc nào mình cũng bận rộn đc như thế này khà khà :ahah: =))

"Giá như" nếu thành hiện thực rồi bấy giờ mới lại than là mệt mỏi ,căng thẳng _ Vốn dĩ đâu có quen với những sự bận rộn cơ chứ , thế mà cũng.."giá như" ra vẻ thích quay cuồng lắm =))

Tạnh rồi , về đây ! Về lăn ra ngủ mất =)) Chắc khỏi ăn luôn =))

Ps: Ah, mấy hôm nay vẫn nghe "Mưa" của Thùy Chi :nhi:
Và...có đôi lúc,vẫn nghe TLXLE _Có sao ko nhỉ ???

langtumuadong
04-06-2008, 01:32 PM
......-----Sóng-----......

.........Sóng đánh dịu dàng nhẹ nhàng vào bờ cát........

.........Bọt sóng cuộn tròn, tung mình lên cát trắng.........

.........Sóng tan dần, thấm vào đất.........

.........Tan rồi lại đến, đến rồi lại tan.........

.........Dịu dàng.........Nhẹ Nhàng.........Sóng và Cát.........Mãi mãi ko rời xa ^-^

Hì hì!Cái hồn "Lãng" lại tràn về :mpl:

giÓ
04-06-2008, 01:47 PM
chết chóc
"
không tài nào ngủ được, sắp thi rồi, sắp chết rồi, mà lại là kì thi quạn trọng nữa chứ.....huhuhu"

8xloverock
04-06-2008, 02:17 PM
Thức!!!

Ngày nào cũng thức đến giờ này,thức khuya để học bài,và ta sẽ dành một khoảng thời gian cho riêng ta để suy ngẫm về bản thân. Vừa xem xong Thousand Years Of Love tập 6, giờ phải học bài tiếp thôi. Công nhận film hay thiệt, coi xong muốn coi nữa nhưng phải dành đến mai ( coi nhiều quá hết sao ^_^ )

muathutim
06-06-2008, 02:55 AM
Khủng hoảng.
tinh thần đang khủng hoảng trằm trọng , có thể nói là : thần kinh hết thuốc chữa.
L ơi là L , mai thi rồi mà đầu với chả óc , chả chịu học tí gì cả , toàn là.....
Rõ ràng là ko buồn , ko đau , nhưng càng khó có thể bình thường.
Con bé bị điên rồi , ko có thuốc cho nó uống để chữa cái bệnh cà tưng này

giÓ
06-06-2008, 03:24 AM
"Điên : thiếu ngủ, thiếu ngủ đến mức trầm trọng, cứ tiếp tục trong tình trạng này thì mình sẽ chết trước khi thi, và chết lần đó sẽ là giải thoát, hahahaha, giá mà chết được một lúc, nhưng nó biết, nó không thể nào chết đựoc, vì nó còn phải sống để đương đầu...với bão táp, và vẫn còn một thứ nó chưa tìm thấy"

huy2804
06-06-2008, 08:15 PM
xin hãy cho thêm 2 từ không thể thiếu : BIẾT ƠN

lừa_đảo_tiểu_thư
11-06-2008, 10:39 AM
buồn...........

tự dưng buồn một lúc cũng chẳng hiểu vì sao

nhớ...............

tự dưng nhớ lại tất cả những kỉ niệm.

bối rối..............

chẳng biết vì sao lại buồn và nhớ.

Veronica Nguyên
15-06-2008, 09:19 AM
Funny Story =))

Đi cafe ở CĐ TQK. Vừa về đến nhà onl, YT pm bảo:
- Ver ơi, hôm qua YT đi chơi với Tony, gặp Yor đi với Mys 8->.
- Gặp người yêu cũ đi với người yêu cũ của người yêu àh :o:o
- Ừh! 8->
- Thế coi chừng tình cũ không rủ cũng tới nha YT =))
- ....

Cười vỡ hết cả bụng =)). Quên, phải nói thêm thế này. Mys là bạn trai cũ của YT, còn Tony là bạn trai cũ của Yor. Mà bạn trai cũ thì tức là chia tay ròi. Giờ thì YT cặp với Tony, còn Yor gặp với Mys. Mà đi chơi kiểu gì, duyên nợ sao lại chui đúng vào CĐ ngồi, CĐ thì chả nói cũng biết, là quán quen của cả nhóm từ 4 năm nay =)). Gặp người yêu cũ đi với người yêu cũ của người yêu, không chừng tình cũ không rủ cũng tới thì mình lại có 2 chuyện vui & 2 chuyện buồn cùng lúc =)).

Ôi, hi vọng là không =))

Kiêu
17-06-2008, 08:34 AM
Hỗn Độn

mỗi một ngày đều là một mớ hỗn độn của cảm xúc :rain: muốn vứt bỏ hết nhưng rồi vẫn không làm được :rain:

N_27/12
17-06-2008, 09:14 AM
cô độc..................
hay đơn giản là không chịu mở lòng?

lừa_đảo_tiểu_thư
17-06-2008, 09:38 AM
Hụt

Bước hụt chân khi xuống bậc cầu thang ........... trẹo chân ........ đau ........không đi được ..........và cái cảm giác đó giống như lúc này .......... bước hụt trong một con đường hầm tối om .......... không lối thoát ....... và không ai biết ........ bóng tối vẫn bao trùm ......... và thấy rằng mình chẳng là một thứ phát ra ánh sáng để mà người ta có thể nhìn thấy mình ..............

Giọt Sương
17-06-2008, 09:47 AM
:meo: cáu gắt ...

cảm thấy mệt mỏi - uh tất cả ...đối với nó bây giờ chẳng có gì quan trọng nữa cả ! tất cả chỉ là mù mờ mà thôi ...không có gì là hiện thực cả ...

cứ cáu gắt vô cơ vậy đấy :| thì đã làm sao nào :|

Anh Chàng Đa Cảm
21-06-2008, 05:49 AM
Thất bại
Chỉ hai từ nhưng nó cứ ám ảnh tôi, đối nghịch với Thành công, áp lực đối với một thằng con trai mới chập chững vào đời, áp lực với ý nghĩ là đàn ông thì phải công thành danh toại, nhìn thấy người ta Thành công thì ít mà Thất bại thì nhiều quá, cảm giác thấy sợ, sợ mình Thất bại, nhiều lúc cứ cố học, làm, rồi lại học, làm như điên.....nhiều đêm thức trắng mà suy tư, mình có đang đi đúng hướng không????

lừa_đảo_tiểu_thư
22-06-2008, 02:18 PM
Chán .................:rain:

Thì tại vì cái ngày chủ nhật nó nóng quá hem muốn ra đường nên chán

vthong1992
22-06-2008, 06:57 PM
Hi vọng

Không thể làm gì , không thể giúp gì cho bản thân chỉ có thể hi vọng và thầm chúc phúc may mắn.Nở 1 nụ cười thật khó ,suy nghĩ lạc quan còn khó hơn vạn lần .Muốn bản thân vui vẻ thật khó bởi như con gấu xích trong lồng sắt ."Hi vọng" phép màu ,"hi vọng" có thể thay đổi ,"hi vọng" đánh đổi mọi thứ .

"Hi vọng" là tất cả những điều ta có thể nói ngay lúc này ,trong vòng xoáy cuộc đời :hiepsi:

lừa_đảo_tiểu_thư
01-07-2008, 06:50 AM
Chết

Đêm qua được nếm thử cảm giác chết

Nhưng không phải chết - kết thúc cuộc đời mà là chết - trong tim

Bây giờ thì gục ngã thật rồi

Lại cố đứng lên

innocentdarkness
01-07-2008, 09:33 AM
Hoàn thành

Sống thì phải có một cái mục đích để cho người ta cố gắng lên và đạt dc nó . Nếu sống mà cứ như ko thì sống làm gì ?

havanbibi_rain
01-07-2008, 10:17 AM
điêu trá!!!!!

tình bạn là một danh từ điêu trá của văn chương

Vũ trọng phụng

innocentdarkness
02-07-2008, 06:39 PM
Unwilling ---> Không muốn , Không bằng lòng , không có thiện ý .

Bắc người ta làm một chuyện người ta ko muốn làm , nếu người ta nói không thì sẽ rủa cho mình chịu làm mới thôi . <--- Đồ yêu quái !!! T_T :((

thi_thị_kiều_trang
02-07-2008, 11:17 PM
Vô vị

Bây giờ đầu óc tự nhiên trống rỗng,.........chẵng có gì để mập mờ.
Dơn giản là không có cảm xúc

Cá Ngựa
05-07-2008, 08:28 AM
TUyệt vọng ...


cánh cửa ĐH khép lại ...

blood_omen
05-07-2008, 10:00 AM
trong tiếng anh ,happiness là hạnh phúc.Nhưng các bạn có biết ko, hạnh phúc còn có nghĩa là.......
H-health:hạnh phúc là sức khỏe , hãy tập thể dục, giữ sức khỏe , bạn sẽ lớn lên khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống và vượt qua nhiều khó khăn
A-attitude:hạnh phúc là thái độ , nếu bạn có 1 thái độ tốt, mọi người sẽ đối xử với bạn thật trìu mến
P-present: hạnh phúc là hiện tại"ngày hôm nay là 1 món quà",hãy tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn chứ đừng lo lắng về những phiền toái đã qua ....
P-play:hạnh phúc là vui chơi , quá bận rộn với bài vở ,đã đến lúc bạn phải thư giản với tivi , ca nhạc , máy tính hay chỉ cần tảh hồn ra cửa sổvới trời mây
I-inward:hạnh phúc là nội tâm , tình thương yêu, sự cảm thông và lòng can đảm , những thứ bạn đang có sẵn chính là nguồn hạnh phúc đích thực
N-nut:hạnh phúc là 1 cái hạt, bạn muốn thưởng thức lớp nhân mềm mại, ngọt ngào bên trong hạt , trước hết phải "luyện răng" cắn vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài đã.
E-express your sefl:hạnh phúc là sự bày tỏ bản thân , đừng chờ 1 phép màu nào đến biến bạn thành ngôi sao , hãy thử vẽ 1 bức tranh , chụp 1 kiểu ảnh , làm 1 món ăn ngon để khám phá ....tài năng của mình
S-simple:hạnh phúc là đơn giản ,tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên thế nhỉ
S-smile:hạnh phúc là nụ cười , khi bạn cười ,mọi thất vọng , buồn phiền sẽ tan biến , khi bạn cười , hạnh phúc đang ở thật gần bên bạn.

innocentdarkness
05-07-2008, 08:16 PM
Deep : Có những sự thật dc giữ kính sâu trong tim của một người .

thi_thị_kiều_trang
06-07-2008, 12:42 AM
Mát..............lạnh........hôm nay trời mưa lớn. Hết đồ rồi.

chickchoecutduoi
06-07-2008, 05:01 AM
ngày nhạt!
đừng thấy em cười mà nghĩ em vui nhé! !

peace_star
09-07-2008, 07:04 AM
Nhớ!
Ngày thứ 2... Còn 28 ngày nữa đó... 1 tháng sẽ qua nhanh thôi mà... 2 ngày nay, cứ onl suốt ngày, mong đợi nhận đc 1 email, mong đợi một cái nick "Sáng đèn"... mặc dù vẫn bik là cái "mong đợi" ấy mãi chỉ là "đợi mong"... hok dám gửi mail nhìu, sợ "người ta" lo lắng rồi hok làm việc đc, "người ta" gọi điện thì hok bắt máy, vì hok mún làm phiền "người ta"... để "người ta" tập trung cho công việc... hehehe. Jống tình củm của 2 kẻ iu nhau dzậy áh, sến wóa ah`... Anh trai của em, hẹn gặp lại sau 1 tháng nữa, nhớ mua wà cho em gái hen. Nhớ anh nhìu nhìu....

lừa_đảo_tiểu_thư
09-07-2008, 07:41 AM
Nhớ!

Đừng nghĩ rằng Em hứa không nhớ mà Em sẽ không nhớ nhé! Đừng nghĩ rằng Em đang cười mà nghĩ rằng Em không nhớ ai đó nhé! Đừng thấy Em cười mà nghĩ rằng Em không đau vì nhớ đến thắt lòng nhé! Đừng nhìn thấy Em cười đùa mà nghĩ rằng tim Em không bị bóp chặt bằng nỗi nhớ một ai đó nhé!

LIBRA*
12-07-2008, 03:27 AM
Trốn :rain:
Chỉ đơn giản là muốn trốn :rain: muốn đi đâu đó :rain: muốn bình yên :rain:
Mà nói thẳng ra là cuộc chạy trốn của 1 con bé hèn nhát :so_funny:
Mỗi ngày bây h sao nó dài thế :rain: đợi ... lâu quá :rain: mình thiếu kiên nhẫn, mình vốn vậy mà :rain:

lừa_đảo_tiểu_thư
12-07-2008, 03:38 AM
Thèm cafe

Muốn nhấm nháp cái vị đắng của cafe do Bạn pha :rain: Muốn ngắm cái màu đen đặc quánh của cafe :rain: Định tự pha cho mình một ly nhưng nhà hết cafe rồi :) Ngại đi mua lắm :) Ai đó mang cho mình một ly đen không nhỉ :)

LIBRA*
13-07-2008, 10:16 PM
Nhảm :rain:
Khùng rồi :rain: điên rồi :rain:
Tự dưng thèm được ra biển :rain:
Hay đi đâu đó để lòng có thể nhẹ bớt :rain:
Chẳng muốn vướng bận j` nữa :rain:
Hok muốn nghĩ nhưng cái đầu nó vẫn nghĩ :rain: vẫn chất chồng những thứ đáng lẽ phải quên đi :rain:
Chính mình còn hok hiểu nổi mình nữa thì còn ai có thể hiểu được đây :rain:
Dở hơi :rain:

lừa_đảo_tiểu_thư
15-07-2008, 06:22 AM
Nản

Thử bước một chân vào đời thôi mà đã thấy chán nản quá! Mới bước một chân vào thôi mà sao muốn từ bỏ quá! Mới chỉ có vài ngày thôi mà đã muốn buông xuôi rồi! Muốn được chết một lúc để khi tỉnh dậy mình là một con người khác! Càng tiếp xúc với đời khác cảm thấy độ nản tăng cao!

tienu
15-07-2008, 07:49 AM
Khùng. (Hay bất cứ tính từ gì tương tự)

Ờ, khùng...và điên. Thậm chí không định nghĩa nổi từ Khùng...

Hay vì mình đã bóp méo từ Khùng của mình? Của nhân thế? Khùng mà không khùng. Không khùng mà khùng....

Thật dở hơi!

Cá Ngựa
22-07-2008, 08:49 PM
Ngay lúc này đây mình buồn ...
Buồn thật sự ...

-:- Albee -:-
22-07-2008, 09:47 PM
miss
chỉ miss, mis vì 1 iu thương nảo đó ko ở cạnh mình :rain:

inu_yasha_91
23-07-2008, 12:26 PM
sorry
vì nói 1 câu thật lòng mà bị tránh
vì đã luôn ích kỉ
vì ko thể.......

thi_thị_kiều_trang
23-07-2008, 08:04 PM
thay đổi.
Thấy mình đã thay đổi thật rồi, không còn là đứa con gái ngảy hôm qua.
Thấy mình lớn hơn, biết suy nghĩ nhùi hơn, thương yêu nhùi hơn...và mệt mỏi hơn.
không biết là tốt hay xấu.

tiesto
24-07-2008, 04:06 AM
Nhẫn.
Chỉ một chữ nhưng học thật khó. Mình luôn muốn bản thân tâm niệm chữ này và làm theo nó. Tiếc là trong một số trường hợp, bản lĩnh bản thân mình chưa đủ, và thay vào chữ nhẫn, thay vào sự bình tĩnh là một đám rối tung chẳng ra đâu vào đâu. Để rồi không giữ được sự nhẫn nại, nhẫn nhịn của bản thân mà gây ra bao nhiêu chuyện. Việc này chưa qua, việc khác đã tới. Thấy thất vọng về mình, tại sao không thể "nhẫn" hơn!!!

thi_thị_kiều_trang
24-07-2008, 08:35 PM
suy nghĩ..................hôm qua và hôm nay, cái nào tốt hơn.

tốc độ
25-07-2008, 08:46 PM
thanks!
mình thích nói cảm ơn khi mình nhận được giúp đỡ
Thích nói cảm ơn khi mình làm được 1 điều gì đó mà người khác cần
Thích nói cảm ơn khi ai đó làm mình đau
Thích nói cảm ơn khi mình vấp ngã
và mình muốn nói cảm ơn Ba Má đã tặng cho mình cuộc sống này...!!

muathutim
26-07-2008, 06:33 AM
Chết !

Không phải mình linh tinh , cơ mà có cảm giác sắp chết đến nơi rồi .
ĐÃ 1 lần viết bài về sống và chết
Bỏ đâu rồi nhỉ .
Tâm trạng bất ổn .

Trang Sassy
26-07-2008, 06:56 AM
Khinh bỉ

Cảm giác ấy tràn ngập trong lòng .Và đến tận h fút này mới đuợc xả ra

Thấy nhẹ nhõm

KO nên áy náy làm j ,cũg chỉ là kái já fải trả thôi :)

thi_thị_kiều_trang
30-07-2008, 11:26 PM
Mưa........
mưa làm mình cười mỗi khi phiền muộn. Mình thích mưa và những giọt nước........

quin
31-07-2008, 12:01 AM
HATE
hate some one is good or bad ? happy or sad ? hard or easy ?

tốc độ
05-08-2008, 09:52 PM
Vui vẽ..!!
heo đang vui vẽ thật sự , tuy ko hạnh phúc nhưng heo muốn mình vui vẽ mãi như bây giờ.
heo đã cho đi tất cả những gì làm heo phải buồn và bây giờ thì heo đang nhận lại những niềm vui từ những nỗi bùn đó. Bây giờ xem như heo bắt đầu lại từ đầu : Học tập , công việc , tình yêu , suy nghĩ..nhưng duy chỉ có gia đình là heo muốn mãi như thế này thôi !!

Trang Sassy
06-08-2008, 01:11 AM
Mệt !!!

ĐANG ỐM và cảm thấy rất mệt :-<

Nal..nhưng ở xa thế này..nhớ cũng cố mà cất vào tim :(

Ôi thật là mệt =.=

muathutim
06-08-2008, 02:17 AM
Nắng !
Chưa bao giờ chờ đợi nắng đến như vậy.
Đã bao ngày mưa rồi , mưa mịt mù không chút ánh sáng.
Bầu trời âm u , còn người cũng chán nản. uhm Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mưa mãi , chẳng tìm chút ánh sáng.
Muốn nắng lên - để sau cơn mưa - trời lại sáng :)

cobemongmo471994
09-08-2008, 12:26 AM
feeling
thật tuyệt khi ta chơi trò trượt nước cung bạn thân, hay ở giữa tình thân ái của mọi người
thật vui khi ta có được một tình bạn đẹp
thật thiêng liêng khi ta bùn lại có bạn ở bên
thật bùn khi có một người rời xa ta mãi mãi
thạt hạnh phúc khi iu và được iu
thật ý nghĩa khi ta đạt được những điều ta mong mún bằng chính đôi tay mình
....

samvit
11-08-2008, 06:16 AM
Lạ!
thấy mình không giống mọi ngỳa, không phải có sự thay đổi! nhưng rồi lại nhận thấy có điều gì đó ko phải là của mình!:thatall:

chickchoecutduoi
12-08-2008, 06:02 AM
TRôi!
giá mà được lơ lửng như mây, hôn gió và mặt trời!

samvit
19-08-2008, 06:17 AM
về nhà! cảm giác bình yên!

muathutim
22-08-2008, 06:31 AM
Bực !
Thấy điên cả người. Không kiềm chế nỗi tinh thần !

Bè Xỏ Lá
29-08-2008, 03:50 AM
Trơ !
Nếu có gì còn có thể diễn tả bằng lời thì đã tốt.
Nếu có yêu thương còn sót lại thì đã hạh húc.
Con bé cảm thấy mất hết mọi giác quan , cảm xúc không hoạt động. Đơn giản nó cứ để mặc. Cứ trôi đi , cuốn tất cả đi. Để cho nó tự nhận ra một giá trị nào đó đủ kéo con người nó đứng dậy.
Không phỉa nó sâu , mà là nó không còn tác động gì nữa.
Không níu kéo , không oán hận , cũng không yêu thương.
Để trôi đi cảm xúc !

samvit
29-08-2008, 04:56 AM
Đơn......
uh thì chỉ thế thôi.. lệch mà!

mây_lãng_du
29-08-2008, 05:50 AM
Mộng

Mộng chẳng phải là mộng trong giấc ngủ.Mộng là mộng cuộc đời.Mộng giống như ảo vậy đấy.Chẳng bao giờ là thật cả,và có người cũng mãi mãi chỉ là mộng mà thôi.

Cá Ngựa
30-08-2008, 03:11 AM
Lớn...!!
Có lẽ mình đang lớn lên... lớn cả về cách suy nghĩ.... cách nhìn nhận vấn đề.... và cả cách cảm nhận cuộc sống nữa...
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng...

mây_lãng_du
31-08-2008, 01:53 AM
Nhớ

Một từ duy nhất nói lên tất cả :rain: người khác không nhận ra nhưng mình biết mình đang nhớ :rain:

dungnhinanh_em
31-08-2008, 02:42 AM
Đá
chỉ đơn giản nó luôn vững vàng nhưng vẫn bị mài mòn

tôi_lang_thang
01-09-2008, 09:59 AM
Bựa <---- 1 từ quá đủ :so_funny:

P/S : Không thấy nói rõ 1 từ phải viết như thế nào :hihi: cấm xóa , có xóa thì xóa những từ về sau nhé :so_funny:

Cát
01-09-2008, 11:56 AM
Ghét
Thực sự rất ghét >.<

Mikio
01-09-2008, 12:32 PM
Vui! Ngày hôm nay vui hơn ngày hôm qua nhưng vẫn chưa bằng ngày mai :)

tốc độ
03-09-2008, 04:55 AM
lại !
Có thể nói mình đang vui trở lại không ta?
hỉnh như là hôm nay mình thấy quên đi những cái cần quên..!!!!
nó nhanh quá,.........!!!

Pha Lê Tím
03-09-2008, 11:48 PM
Sợ...
Tự nhiên thấy sợ hãi
Sợ khi thấy mình có mọi thứ dễ dàng
Vì như thế sẽ vụt mất rất nhanh.
Vẫn cứ mãi sợ

anny N
06-09-2008, 06:22 AM
Lo

Quả thật , chỉ tuần nữa thôi mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi.Tự dưng chẳng muốn đối diện với sự thật đó.
Muốn đi làm thêm trong năm mà không dám vì sợ ảnh hướng đến học hành. Thực sự ,bây giờ chỉ muốn ra ngay khỏi nhà thôi.

Nhận được tin bị đâm xe, chẳng hiểu sao mình lại thấy xót đến thế. Chưa bao giờ muốn về ngay lập tức như bây giờ .

Cát
06-09-2008, 06:59 AM
boring
-> cuối tuần mưa hoài ah`, chẳng biết đi đâu , ở nhà um máy tính :rain:
Định viết 1 kái gì đó , làm 1 kái gì đó xong lại thui :rain: :rain:

Trang Sassy
07-09-2008, 08:28 AM
Hững hờ !

Từ bao h chả biết , thấy mình vô tâm với tất cả mọi thứ , kể cả gia đình

Hững hờ với bạn bè xung quanh,rủ đi chơi chả đi bao h , trừ khi bắt buộc phải đi

Hững hờ với bố mẹ , cãi nhau đó là vấn đề của ng lớn, và mình chả thèm quan tâm ! ờ, hững hờ đến mức thế rồi đấy !

Hững hờ với cả bản thân nữa.Kể cũng giỏi !

Pha Lê Tím
08-09-2008, 10:04 PM
Mong chờ!!!
Đến bao giờ mới có đc đây?

Cát
08-09-2008, 11:21 PM
mệt....thật sự mệt...mong rằng ngày mai ko thế này :rain:

Trang Sassy
09-09-2008, 10:41 AM
Mệt mỏi kinh khủng !

Mỏi lưng , toàn thân rã rời :dien:

Sắp điên !

Pha Lê Tím
16-09-2008, 07:17 AM
Hi vọng..........
Bỗng nhiên hôm nay ngập tràn hi vọng dù biết nó chưa thành nhưng vẫn.......

PlanetVN
17-09-2008, 09:10 AM
...

Nhớ hồi xưa, cái topic Mỗi Ngày Một Từ này được mình với Mir Ú cứ thay phiên nhau, người đóng người mở... :cr: Tới tập 10 thì phải... :sr: Hồi xưa, thích vào room Cảm Nhận Cuộc Sống tranh luận & post bài với mọi người lắm... Nhưng mà sao giờ thấy nản... ít vào... ít đọc... hứng thú & nhiệt tình giảm sút nghiêm trọng... :rain: Chẳng hiểu tại sao nữa?!?! :rain: Vẫn mỗi ngày vào HHT một cách đều đặn - không vào không chịu được... nhưng vào rồi thì lại thấy vắng lặng và sao sao đó?!?! :dien: Không hiểu nổi mình của ngày hôm nay là như thế nào nữa... :rain:

Mọi thứ dường như đang lặng lẽ trôi qua... Mình muốn mọi thứ, mọi người đều nhiệt tình & vui vẻ như xưa... :plz:

muathutim
19-09-2008, 05:59 AM
Nhạt !Cảm thấy dạo này mọi thứ nhạt quá. Cảm thấy buồn khi mà cả 2 room Cảm nhận cuộc sống và Đường vào tình yêu đều nhạt như vậy. Những dòng cảm xúc của người viết nhận được những comment rất nhạt. Nhưng mình không nở xoá. Nhưng không tìm được những cảm xúc chia sẽ chân thành. Cảm xúc mình nhạt - hay vốn mọi người đang nhạt dần.

Trang Sassy
22-09-2008, 09:01 AM
Đúng là Nhạt Nhẽo thật

Cái Box Thư Tình cũng thế

Toàn là spam và Spam

Hừ !!!!!

lừa_đảo_tiểu_thư
22-09-2008, 09:46 AM
cùng là con người với nhau vậy mà sao người ta lạiVô tình với nhau đến thế chứ?

Có những người cảm thấy nó không phù hợp với mình vậy mà sao lại cứ thích tỏ vẻ vậy nhỉ?Họ có nhận thấy rằng họ chưa làm tròn trách nhiệm chưa nhỉ?

fallen_angel8x
22-09-2008, 10:11 AM
Sự thực là nhạt ^^ không phải vì cảm nhận của mọi người đang nhạt dần mah là tất cả đều đang nhạt đi khi mah mình quá nhìn sâu vào, quá cố gắng tìm một cái gì đó thật sự sâu sắc, khi mah yêu cầu để cảm nhận và để vui thik vượt quá so với giới hạn buồn chán mah những người khác cảm thấy thì..........:rain: :rain:........ mọi thứ đều nhạt dần....... mờ dần.........:rain:....... hay là ai cũng thế........ai cũng đang nhạt nhòa dần....... hay là mình cũng thế..........

Cát
22-09-2008, 10:24 AM
Chẳng có gì là nhạt đi cả, chẳng qua mọi người vô tình lãng quên nó thui

PlanetVN
23-09-2008, 08:55 AM
Đổi Thay

Muốn xóa bay cái nick PlanetVN này đi... :banghead: Đây là ai chứ đâu phải mình... :buctoc: Nhìn đi nhìn lại, thấy HHT có biết bao sự đổi thay... Như ngày xưa, chẳng quen chẳng biết ai - mình chẳng biết ai và chẳng ai biết mình... :rain: Muốn làm gì cũng được... thật dễ chịu... :mpl:

Quậy cho đã vào... rồi lại cảm thấy chán nản... :(

Muốn về nhà vài ngày... muốn bình yên... :plz: Hồi xưa, muốn đi khỏi nhà để có thể được tự do, được thỏa thích... Mà đi rồi, mới thấy chẳng đâu bình yên hơn nhà mình... :mpl: Mà chẳng biết có nên về hay không?!?! :dien:

Ngày hôm qua, mình là ai??? Hôm nay, mình là ai??? Và ngày mai, mình sẽ là ai??? :rain:

Muốn điên... :banghead:

Thôi... Lãng quên... :plz: Phải đạp lên dư luận mà sống... Kakakak...

smallsun
24-09-2008, 01:04 AM
NHẪN
Phải biết nhẫn nại thôi , all , all những nỗi bưồn những bất công đến với mình đều là thử thách !!! Có lẽ , sống trên đời ko phải chỉ là để nhận những niềm vui , đôi khi nỗi bưồn cũng thú vị...:)
Ta đang bơi , bơi giưă biển cả , có lẽ , khoảng cách đó khó mà gần lại đựoc , ta và người.....1 khoảng trời riêng biệt , dù có bơi giỏi đến thế nào thì làm sao băng qua cả đại dương rộng lớn thế kia
Biết là phải kiên nhẫn...ta cần lòng kiên nhẫn....

lừa_đảo_tiểu_thư
24-09-2008, 04:21 AM
Nhạt khiếp.Không phải nhạt trong nhạt nhẽo hay suy nghĩ đâu.Mà là nhạt nhoà.Nhoè hết mọi thứ.Trời mưa khiến đất trời nhoè hết.Những hình dáng cũng nhạt dần theo những giọt mưa rơi xuống.Ngày vô vị.

*Gemini
24-09-2008, 06:22 AM
Mệt! Biết ko anh, 1 câu nói lấy đi tất cả niềm hi vọng, niềm vui sống! Em jờ đây- of sự mỏi mệt vô cùng... em không đủ sức kham thêm 1 việc j` nữa... Sẽ để cho cơ thể mình "an dưỡg" 1 thời jan....E mệt và ko còn sức nhớ mong...

smallsun
24-09-2008, 10:40 PM
Kiệt sức
Thật sự là m,ệt mỏi với mọi thứ , ko còn đủ lòng tin nữa....all đang chống đối lại mình , cái nhìn của ngưòi đời sao mà khắt khe thế >"<. Đạp lên dư luận mà sống nghe chứ !!!!

lừa_đảo_tiểu_thư
25-09-2008, 07:24 AM
Tôi ghét cái nhìn thương hại mà người ta dán chặt vào mặt tôi mỗi khi tôi bước qua.Tôi đâu cần ai thương hại tôi!!!! Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy.Và cũng làm ơn đừng giả dối với tôi nữa.

Anh Chàng Đa Cảm
25-09-2008, 07:27 AM
Cô đơn là cảm giác mà tôi đang cảm nhận lúc này, có lẽ tôi đang tự giấu mình trong chính vỏ bọc mình tạo ra :rain:

tốc độ
25-09-2008, 07:37 AM
Buồn......Vì mình sẽ rút lui và sẽ đi 1 hướng khác......!!!

*Gemini
25-09-2008, 08:03 AM
Khóc à? Đã cố ko nghĩ tới rồi mà tự nhiên thế! Ngại quá, con C.A nó thấy mắt mình ko chớp+ log lanh, cứ như kiểu nó chưa từng thấy 1 người ngơ ngơ như vậy... làm mình vội quay đi...

Gió thoảng
25-09-2008, 08:30 AM
Gió cũng có nhiều loại gió ^^

Chỉ là gió: một cơn gió thoảng, một cơn gió mạnh, hay một cơn gió làm ngươi ta cảm thấy lành lạnh?
Chong chóng gió: chong chóng nhỏ, gió thổi, chóng chóng quay, chong chóng lớn, gió thổi làm nguồn quay nước tưới ruộng đồng
Chuông gió: gió thổi, chuông vang lên những tiếng nghe thanh và vui, gió nhẹ, chuông rung nhẹ, êm dịu, gió mạnh, chuông rung lên từng hồi, rộn ràng
Gió thoảng như tôi, một cơn gió thoảng nhẹ, một cơn gió vô tình ^__^

smallsun
26-09-2008, 03:40 AM
NGỐC

Mình là 1 đứa ngu ngốc !!! Tại sao mình lại ko mảy may nhớ đến điều gì...nhưng có lẽ khi biết đó là lỗi của mình , mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn!
Tại sao người ta dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của mình mà lại khó khăn khi bỏ qua sai sót của người khác nhỉ?
Đời lạ nhỉ +__+

lừa_đảo_tiểu_thư
26-09-2008, 04:46 AM
Em không phải là Gió đâu nhóc.Em là em,là một cơn nắng hoặc là một cơn mưa hạ em à.
Nhưng em vẫn thích em là Gió,chẳng cần muộn phiền chi về ai cả ,chẳng lưu luyến chi cả.

*Camellia*
26-09-2008, 11:31 AM
Nụ cười ^__^

Buồn cũng cười, vui cũng cười, khóc cũng cười, tại sao vậy?

Khi buồn, ta cứ buồn mãi sao? Cười lên nào, ngắm nhìn mình trong gương đi, bạn sẽ thấy cuộc đời còn có những niềm vui khác (^.^)

Khi vui, ừa bạn cười, cười thật tươi, nụ cười làm ấm áp trong lòng bạn cũng như trong lòng những người xung quanh bạn đấy. (^_^)

Khi khóc, khóc nhiều rồi đấy, bạn có muốn ngập lụt nơi này không ta? hihi, cười lên nhé, cười rồi bạn sẽ thấy sảng khoái hơn đấy, cười nhé, dù nó có nhỏ đi nữa (=^_^=)

Nào!!! Cùng cười lên bạn ơi!!!

peace_star
28-09-2008, 06:31 AM
Lonely.........
Cô đơn........ dầm mưa......... lạnh........ nước mưa hôm nay có vị mặn......... chỉ là mưa thoy.......... mưa đấy mà..........
Muốn có người che chở.......
Muốn đc khóc thoả thích...........
Cần một bờ vai...........
Cần lắm............
Cố tỏ ra can đảm......... ko muốn trở thành kẻ yếu đuối........... nhưg......... sợ sẽ gục ngã mất thôi........ sợ sẽ ko gượg dậy đc............ sợ...........
You can go........ I'm Ok........

Cát
28-09-2008, 09:54 AM
sad!
Ko ai hiểu cho mình. Ko ai biết đc mình đã cảm thấy thế nào

Pha Lê Tím
29-09-2008, 01:10 AM
Hụt hẫng
Lòng như nặng trĩu trở lại
Mệt mỏi quá

lừa_đảo_tiểu_thư
29-09-2008, 07:09 AM
Con đang rất ghét bố mẹ.

smallsun
29-09-2008, 08:34 AM
Nhẹ nhàng
Ít nhất là vũng cảm nhận 1 cái gì đó ,,,,đủ để mỉm cười....

tốc độ
29-09-2008, 09:15 AM
Đau.....mình đau răng quá đi thôi
đau, bực cái mình, răng sâu ơi làm ơn đừng thế mà

Cát
29-09-2008, 10:02 AM
Sad!
Vẫn là cái tâm trạng và cái cảm giác ấy. Thật sự ko thể vui hơn đc :(

smallsun
30-09-2008, 04:24 AM
Khác

Không khí khác lạ , vì mình biết mọi người đang thay đổi thái độ với mình....theo hướng tích cực...:)

*Gemini
03-10-2008, 12:58 PM
Miss!
Nhớ nhà ... nhớ thèng cháu iu thương... Nhớ những lúc nhóc nó khóc without reason rùi bị tét vô mông... thương ghê!:cry:

smallsun
04-10-2008, 04:12 AM
Nhớ

Nhớ anh ! Chả hiểu sao cảm giác này lại mãnh liệt đến thế ,,,,mới mấy ngày thôi mà ,,,,

tốc độ
12-10-2008, 07:23 AM
mệt, mình thấy tất cả dường như thật xa......!!!
Mình ko muốn đi tiếp !

heodat_yeudau
12-10-2008, 08:56 AM
Theo mình thấy bạn đừng nên sống khác mình vì như vậy có khác nào bạn đang tự ràng buộc chính bản thân mình phải sống với con người khác trong bạn. Bạn có cảm thấy như vậy tự mình sẽ làm khó mình kô? Bạn nên suy nghĩ lại kô việc gì phải trả nợ cho ai , cho bất cứ gì cả mình tự sống tốt với bạn thân mình đó là một cái nợ mà suốt đời bạn kô trả hết đó. :buctoc::blinking:

smallsun
14-10-2008, 03:43 AM
_Yêu ngày hôm qua vì nó cho ta kinh nghiệm
_Yêu ngày mai vì nó cho ta cơ hội để chứng tỏ mình
_Nhưng vẫn yêu nhất ngày hôm nay.....ngay ta sống thật với những cảm xúc của mình
Và yêu....yêu...tất cả mọi người ,,,,^.^

Emily Vance
14-10-2008, 08:21 AM
mệt mỏi
đi một bước như lùi một bước
mắt nhoà lệ
rộng lớn mà sao không có con đường nào để đi?

tốc độ
14-10-2008, 01:15 PM
Muốn "trốn" nhưng không thể !
Còn nhiều niềm vui khác nữa mà phaỉ ko cưộc đời?

21-10-2008, 03:58 PM
Lặng lẽ.
Đôi khi cuộc sống của chúng ta trôi qua thật buồn. Có đáng thất vọng không nhỉ. Có lẽ cũng một phần thất vọng nhưng có lẽ không. Vẫn đang sống có mà. Thật lặng lẽ.
Mọi thứ rồi cũng sẽ lặng lẽ đến. Và rồi nó cũng lặng lẽ rời bỏ ta nếu ta không biết quý trọng lấy.
Rồi gì nữa nhỉ. Không biết nữa...............

for_you
21-10-2008, 05:05 PM
Không khóc,
Hôm nay, tôi không khóc vì em không còn là vợ tôi
Ngày mai, tôi không khóc vì em không còn là người yêu tôi
Ngày kia, tôi không khóc vì em không còn là bạn tôi
Không nhớ,
Hôm nay, tôi không nhớ vì em không còn là vợ tôi
Ngày mai, tôi không nhớ vì em không còn là người yêu tôi
Ngày kia, tôi không nhớ vì em không còn là bạn tôi

samvit
24-10-2008, 04:47 AM
mong manh!
xa vời quá, nhưng trái tim có lý lẽ riêng cơ mà!
hazzzzz

dzit kon11
24-10-2008, 07:44 PM
về quê ngoại, nơi ấy bình yên tui đi tìm cãm giác bình yên,nơi ấy khiến tâm hồn và trái tim tui thanh thãn con đường vào nhà ngoại nhõ nhõ xinh xinh, đồ ăn thì tuyệt vời ngũ thì đã đời con người ỡ d0 sống với nhau = tình cãm hoàn toàn # với nơi đô thị ồn ào phức tạp ganh đua chen với nhau từng centimet.

Pha Lê Tím
29-10-2008, 06:26 AM
Hi vọng
Em cầu xin mọi thứ đừng biến mất hết đi. Hãy để lại cho em chút j để em đc hi vọng. Để em còn cảm thấy mình đang đc sống, sẽ đc hạnh phúc. Xin đừng lấy hết tất cả của em. Hãy cho em niềm tin...

Lost.
02-11-2008, 07:58 AM
Cơ hội
Ocy - nếu 2 ngày nữa ko 1 cái mess nào đến thì cái tên của người sẽ rời khỏi cái list của ta, cùng với toàn bộ mọi thứ liên quan đến người sẽ lặp tức bị del khỏi cuộc sống của ta !

Người còn 2 ngày để nt cho ta, để tự quyết định sự tồn tại của người trong ta!
Người còn đêm nay và cả ngày mai nữa !
Mọi thứ đều có giời hạn của nó người cũng biết điều đó phải không .

Đó là sự thật .

muathutim
03-11-2008, 08:13 AM
Uhm thì Điên !
Rõ ràng mấy hôm nay mình đã cố ko kiếm chuyện rồi đó. dù là có bực thôi thì cứ bỏ qua. Bởi mình ko muốn một sai lầm phạm mãi , vội vàng quyết định trong lúc nóng. Nhưng nếu đã thế thì có làm tan nát tất cả mình sẽ bỏ hết. Phá hết , đạp hết. ĐÃ tức lên rồi thì thế đây.
Người bình thường có thể chịu đựng tĩnh lặng bao nhiêu thì điên lên lại hơn người bình thường bấy nhiêu.
Thế đấy !

for_you
03-11-2008, 08:20 AM
Tình yêu - xây đắp - đạp đổ ......vì cái gì vì cái gì ..........vì cái tôi của tôi phải chăng?

Veronica Nguyên
04-11-2008, 05:57 AM
Cảm ơn mọi người đã ghé quán trong thời gian qua. Ver "hơi bưồn" vì quán làm ăn phát đạt quá, nhưng mà không sao, chỉ mong mọi người trút bơt được những nhọc nhằn là chủ quán thấy vui rồi.

Để nâng cấp và trung tu sửa mới, quán đóng cửa để kê thêm bàn ghế và tăng chất lượng phục vụ.

Veronica Nguyên